1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ các bạn quá

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi arien, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nhớ các bạn quá

    Thân chào PhuChan,Canhcaykho,Landai,Hoamoclan,Gungcay_vn,sweet_fa,Phuongmap....Đã lâu lắm rồi kể từ khi cùng các bạn phát quà trung thu cho các em xa mẹ(năm 2003,hay 2004) gì đó.Sau đó có 1 lần offline cùng các bạn.Đến giờ đã 3-4 năm mới lại post bài với 7x Hanoi. Bao cảm xúc lại tràn về.Lâu lắm không gặp các bạn không biết Phuchan,Landai,Canhcaykho,Hoamoclan...đã có gia đình chưa?
    Còn Arien giờ đang ở Saigon,sinh hoạt với 7x Saigon.Trung thu vừa rồi cũng có đi phát quà cùng với 7x và 81 Saigon.Chợt nhớ lại những cảm xúc có được khi tham gia phát quà trung thu cho các em tại cơ quan của Đài 3 năm về trước.

    Vừa rồi "thuhatchonguoi" -7xer Saigon có nói rằng ngày cưới của cô ấy Gungcay_vn cũng sẽ vào tham dự. Gungcay_vn có thể cho bài phóng sự được không?

    Nhớ mọi người nhiều.
    Chúc các bạn vui vẻ và luôn hạnh phúc.
    Thân mến
    Arien.
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Oài! Bác này lặn một hơi rõ kinh! Công việc, hôn nhân tiến triển đến đâu rồi?
    Trong đám những đứa dở hơi mà bác hỏi ở trên, đứa nào đỡ dở hơi hơn thì cưới hết rồi!
    Chúc bác luôn vui!
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    . Cũng tại công việc cả thôi.Ngoảnh đi,ngoảnh lại đã 3 - 4 năm trời. Anh ở trong này công việc cũng tạm ổn,lại đang đi học thêm. Vợ con thì chưa có gì tiến triển - có ai thương đâu,hic hic.Chắc PhuChan cũng lập gia đình rồi?
  4. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    hình như đã có đâu, nó hâm nặng nhất mà bác
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Oh! vậy sao
    Xin đính chính lại là đám cưới của Giotmuathu,không phải của Thuhatchonguoi.(Xin lỗi Thuhatchonguoi nhé).
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chào mừng Arien quay trở lại mái nhà xưa. Lâu quá rồi nhỉ, từ hồi trung thu 2003. Nghe Arien nhắc lại lại nhớ đến ... ngày xưa, đúng là một trong những đêm đáng nhớ nhất của mình với cả niềm vui chung lẫn niềm vui riêng. Lục lại 5năm 7xHN topic về đêm trung thu đó, nào mời các bạn cùng ôn lại một kỷ niệm đẹp nào.

    http://5nam.ttvnol.com/f_260/258031/trang-13.ttvn
    u?c canhcaykho s?a vo 13:19 ngy 31/10/2006
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Canhcaykho vẫn khoẻ chứ? Có lần rủ Canhcaykho đi nhậu mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được,buồn quá. Hẹn Canhcaykho dịp khác nhé.
    Chúc vui
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Oé, bác vẫn không khác là mấy, gì mà buồn? Thế nào cũng có dịp nhậu cùng nhau, không ở HN thì ở SG. Lúc nào bác ra HN thì ới tôi một câu, tôi vào SG thì sẽ tìm bác. Trái đất tròn mà.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em chào anh Arien. Cảm ơn anh đã chúc mừng SN của em, hẹn anh hôm nào em vào SG sẽ qua gặp anh với 7XSG luôn ạ. Em cũng nhớ Sài Gòn quá (nhất là khi mùa đông sắp đến). Có gì anh PM cho em địa chỉ YM để khi vào còn liên lạc với anh. Chắc là tết dương lịch em sẽ vào SG đấy ạ. Hẹn gặp anh, hẹn gặp lại Sài Gòn.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chà, lại đoạn hàn huyên ôn nghèo kể khổ.
    Hu hu, tớ xúc động quá.
    Cơ mà tự nhiên gặp topic này cũng thấy nhớ thật, những ngày, những người trước ấy.

Chia sẻ trang này