1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn tư vấn cho mình một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever1980, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn tư vấn cho mình một chút

    Chả là mình có thằng em trai năm nay mới tốt nghiệp trg DDH Thuỷ Lợi kho cơ sở hạ tầng cấp thoát nước......Do có mối quan hệ khá thân thiết với một người mà mình xin được cho nó vào Tổng Cty đầu tư phát triển cấp thoát nước và môi trg Việt Nam, ông Chủ tịch hội đồng quản trị ở đó đồng ý nhận nhưng muốn nó làm việc ở chi nhánh tại Thanh Trì ( cách nhà mình 20km, qua Văn Điển 5km) quả thật mình rất phân vân vì xa quá, mà đường đi khá là nguy hiểm, em trai mình cũng rất nản về việc này.....Theo các bạn có nên đi làm hay không???Mình phân vân quá vì dù sao cũng đã nhờ người ta rồi.....
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên động viên em mình đi làm chỗ này đi, không phải vì đã chót nhờ người ta mà là hãy coi như là cơ hội tiếp cận với thực tế công việc. Xa nhà, vất vả, đường đi khó chỉ là cái cớ nếu như em bạn không muốn thử sức. Mà tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu, nếu không có hứng thú thì dù có cơ hội sau chắc em bạn vẫn còn tính toán thiệt hơn trong khi bao nhiêu người khác đã và đang chấp nhận thử thách để trưởng thành hơn. Ngày xưa tôi còn đi làm xa hơn em bạn ấy chứ nhưng tôi vẫn hào hứng và tự tin với công việc của mình, kết quả là tôi có được rất nhiều kinh nghiệm từ môi trường làm việc khó khăn vất vả đó.
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn vào SG thì bạn sẽ hiểu thế nào là đi làm gần và xa . Ở SG thì đi làm cách 20km là bình thường . Dưới 20km gọi là đi làm gần . Và trên 20km gọi là đi làm xa . Con trai 3 cái chuyện nắng nôi đường sá có gì mà phải nghĩ ngợi . Chiều quá chỉ có hư , tốt nhất là nên để cậu ấy đi làm , tự tìm lấy việc tốt hơn thì tự chuyển , k năng động thì phải cố gắng mà chịu .
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em thấy thế có gì là ghê gớm đâu.. con trai mà, mới ra trường phải rèn luyện chút qua thực tế vất vả mới trưởng thành và cứng cáp được... bác o bế quá nó ko phát triển toàn diện được đâu.
    Hồi mới ra trường em cũng xục sôi khí thế lắm, chưa biết công việc cụ tỉ thế nào em cũng lao vào làm, rồi rối, rồi gỡ,... rồi cũng nản vì quá sức với 1 đứa con gái mới ra trường... nhưng em học hỏi và vỡ vạc ra nhiều điều lắm.
    nếu bác xét thấy điều kiện đãi ngộ, công việc ở đấy phù hợp bác nên động viên em nó đi làm... kể ra ở HN được làm đúng chuyên ngành học là quý lắm rồi!.

Chia sẻ trang này