1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn tư vấn chuyện TBTY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Stephen_Cuong, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bác là trưởng phòng à ?
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tìm em khác tán đi.

  3. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn tư vấn chuyện TBTY

    Chuyện của em là như thế này các bạn,ai cũng nói cô bé kia dễ thương và hiền lành và em cũng thấy vậy và mọi người nói em tán cô bé ấy đi sếp em cũng bảo thế,em ấy là công nhân làm ở một bộ phận khác em cũng làm ở bộ phận khác nhưng những lúc công việc nhiều thì thường là sếp em điều em tới để hổ trợ công việc cho nhanh
    Nhưng vấn đề là ở chổ này:thằng bạn cùng bộ phận của em nó cũng thích con bé này và đã nói với em,điều nữa là bạn của em cũng là đồng hương với cô bé đó,rồi lễ 30-4 vừa rồi em hỏi thằng bạn có đi chơi đâu ko nó nói có rủ cô bé đi chơi mà
    cô bé ko đi,rồi cũng có thằng bạn khác là đồng hương cô bé này nói em tán nó đi nhưng em nói thằng bạn tao đang tán nó mà,thằng bạn đồng hương cô bé này nói tao nghe mấy đứa con gái trong bộ phận nói thằng bạn mầy tán nó nhưng nó ko chịu
    Theo các bác thì em có nên tán cô bé này ko,em thì em thấy cũng ngại ngại với thằng bạn,theo suy đoán của em thì cô bé cũng có vẻ mến em.

    Còn chuyện này nữa là em có đứa bạn là cùng công ty cúng bộ phận nhưng hai đứa làm hai xưởng khác nhau,xưởng bạn kia thì nằm độc lập cách đó 1 km.Hồi chiều đi làm về cô bạn chở em cô ấy làm cùng xưởng của em chạy trước em chạy sau một đạn thì xe bạn bị sao đó tự nhiên dừng lại em với thằng bạn chạy song song nói đùa xe xì lốp kìa nhưng thấy lốp ko có vấn đề gì(chăclá hư gì máy móc) cô nàng la một tiếng lên nhưng em vẫn chạy đi cùng đứa bạn,em nghỉ mình biết thì đứng lại giúp sửa được đằng này mình thì chẳng biết gì xe cộ làm sao giúp cô ấy được,nên mới chạy luôn để mọi người đi sau có biết thì giúp được vẫn hay hơn mình làm le nhưng chẳng làm được gì.Chuyện qua hồi chiều rồi mà em vẫn thấy ái ngại trong lòng
    Vậy các bạn cho mình một lời khuyên gì đây cho mình với mình cảm thấy hối hận quá
  4. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cứ việc cưa. Trong chuyện tình cảm không có nhường qua nhường lại. Cảm thấy có tình cảm với người ta thì cứ tiến tới. Với lại bạn của bạn chưa cưa được em đấy thì bạn vẫn có thể cưa. Chỉ không nên cưa khi mà người ta đã yêu nhau. (Kinh nghiem ban than: có đứa cưa tuốt - "Mày đừng lo, tao sẽ chăm sóc V giúp mày, cứ yên tâm đi học. 1 năm sau, nó và em là 1 cặp")
  5. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bạn ạ là một nhân viên thường thôi,nếu sếp theo sơ đồ nhân sự thì công việc của em nghe cũng hơi sang một tí
  6. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang nghe ngóng các bạn tư vấn tiếp để mình có những hành động đúng mức cả trường hợp 1 và 2.Mình cảm ơn rất nhiều
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nào ra chuyện đó. Bạn tán nhưng có dấu hiệu không thành công thì mình phải nhảy vào tán cho mình chứ?. Đùa bạn vậy thôi. Bạn không thể nhường bạn thích cho người khác được.
    Bạn nên rút kinh nghiệm. Dù minh không biết xe cộ cũng nên dừng lại hỏi xem cô bạn kia có sao không? Có thể bạn dắt sẽ hộ co ấy để cùng đi sửa chẳng hạn. Ai bắt bạn phải sửa đâu. Giúp phụ nữ là bổn phận của đàn ông.
  8. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy shadowy trả lời bài mừng quá,cảm ơn những góp ý chân thành của bạn,mình sẽ rút kinh nghiệm và nhìn lại mình hơn.
    Tiếp cho câu chuyện đầu:hôm nay lại làm mặt hàng ấy mình ko biết nên hơn 8 giờ mới xuống xưởng(vì cũng có một số việc khác mình phải làm),vừa đi lững thửng xuống thì tổ trưởng cô bé ấy gọi mình tới giúp cô bé ấy làm việc gấp vì mặt hàng này khó.Thế là mình bắt đầu công việc làm một lúc tự nhiên cô bé hỏi mình :Em hỏi thật anh nhé và mong anh cũng trả lời thật tình là anh có bạn gái chưa vậy,và mình trả lời là chừng tuổi này nói chưa có bạn gái thì ko ai tin nhưng thật sự anh chưa có bạn gái(mình 29t).Và hỏi lại cô bé bộ trông anh giống người đã có bạn gái rồi hả cô bé ừ ừ rồi cười cười
    Qua hồi chuyện trò vu vơ mình lại hỏi thế chuyện tình cảm của em và Đ(đứa bạn của mình) đến đâu rồ,cô bé nói đâu có gì
    Rồi sau đó cô bé hỏi mình gia đình bao nhiêu người,rồi mẹ anh khi nào vào,...và mình cũng trả lời và nói những chuyện khác nữa,nhưng mình vẫn làm việc bình thường ko có ý gì cua cả mặc dù trong lòng mình cũng hơi mến cô bé này nhưng ko biểu hiện ra.Ngại
    Mong các bạn hãy cho mình tiếp những lời khuyên nhé
    Được Mybach62 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 27/06/2007

Chia sẻ trang này