1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn tư vấn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Double.D.Silent, 01/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thóp này, người thường k biết đc, người biết đc, cả đất HCM này đếm trên đầu ngón tay thôi bác :D chỉ là cực thân nên mới biết !

    Quả là đúng, có lớn k có khôn ! :(
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    là có biết thì cũng giả điếc thôi, đấy chưa hẳn được coi là cơ hội khi địch mạnh ta .. xoàng xoàng, khi nào địch yếu thì mới nhằm chỗ hiểm mà oánh, câu "quả thực khó chịu" của cậu, tôi càng phải nhấn mạnh là : đừng có vồn vã!!

    @dilentuga giờ chú hiểu chưa?
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em cứ tưởng cái gì thâm thúy hơn, chứ như vậy thì thường quá
  4. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mình vồn vã mất rồi cậu ơi, biết là sai lầm nhưng mình bị bức vào đường cùng. Vốn dĩ gái có tránh mặt mình vì ngại. Vài hôm sau mình có vẽ tặng gái vài bức tranh về thành phố, gái luôn miệng hỏi có ý gì, mình chối đây đẩy k có ý gì hết à, sau đó mấy hôm nữa mình tính buông luôn nhưng thế nào đó cũng có vài tn qua lại, nhưng mình cắt giữa chừng do ngồi nhậu với bạn, về mình có gọi đt nc thì gái lại bức mình nói ra tâm tư của mình, vòng vo hoài thì bực mình mình nói ra luôn, chẳng quan tâm kết quả gì cả, đại ý là muốn cho gái biết ng tốt k thiếu, muốn thể hiện là ng tốt nhưng k biết làm ng tốt là ntn. "Thích, muốn quan tâm, muốn hẹn hò" rồi bảo nói ra thấy nhẹ lòng, sau này tốt nhất k nên gặp lại nữa, tất nhiên là gái từ chối cái điều nằm trong ngoặc kép của em. Gái bảo hiện tại chưa sẵn sàng, cũng k muốn quen ai hết, gái nói gái là người hay suy nghĩ và bảo mình là mình đã làm gái suy nghĩ nhiều, gái k muốn mất đi sự vui vẻ của cả 2. Mình bảo là: vốn dĩ có gặp nhau nhiều đâu, sự vui vẻ đó tồn tại nhất thời, muốn kéo dài hay không thì tùy à, trong lòng gái vốn dĩ k có mình, thì buồn cái gì, nghĩ cái gì ! gái k trả lời, hôm sau mình hỏi lại là lời mình nói có đúng k ? gái bảo tự bản thân mình biết. Mình biết là bản thân sai lầm, cho nên cảm thấy chắc tạch nên quyết định buông ! Buông nhưng thấy 1-2 hôm sau gái đăng cái hình dựa vào tường ôm mặt khóc lóc, rồi trong tg đó mình có 1-2 tn vu vơ động viên. Dạo gần đây cũng hay nc à, gái k tránh đt hay tn mình nữa. Hôm bữa có rủ gái đi chơi, rồi mình rủ thêm nhỏ em cũng chơi khá thân với gái nữa, cũng nc vui vẻ lắm. Nhỏ em tới sau.
    Mình cứ có cảm giác là gái có gì gì đó với mình, mơ hồ lắm, nhưng chẳng biết thế nào ! Thôi thì mang lên đây tâm sự với các bạn vậy

Chia sẻ trang này