1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các cao thủ chẩn đóan tình hình em này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 06/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống hối hả, đua chen của thành phố này, đa phần thời gian đều vội vã cuốn theo nhịp của công việc, ai cũng phải như thế để tồn tại, để khẳng định mình, để cống hiến được tuổi trẻ của mình cho đời... Và sau những bon chen hối hả đó cũng chững lại, cũng giành lại cho mình một khoảng lặng để cảm nhận những giây phút sâu lắng của tâm hồn mình. Khi đó sẽ trở lại với chính mình vào những đêm mùa đông. Bởi vì vào mùa đông, thời gian dường như trôi chậm hơn. Bởi vì cái lạnh đánh thức da thịt khiến không thể hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà buộc phải cảm nhận và hướng mình ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Thế nên chiều nay ngủ dậy, nằm trong phòng nhớ em ấy quay quắt. Phải chăng mình còn yêu em ấy rất nhiều???....

Chia sẻ trang này