1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ chỉ giúp e dứt điểm vụ này với nhé :).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duong176, 22/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước e có lập 1 topic, nhưng ko hiểu vì sao bị khóa, có rất nhiều bác muốn tư vấn nhưng ko đc n[SIZE=3]ên 1 s[SIZE=3]ố b[SIZE=3]ác[SIZE=3] pm b[SIZE=3]ảo [SIZE=3]e l[SIZE=3]ập topic m[SIZE=3]ới . Mod c[SIZE=3]ó gh[SIZE=3]é v[SIZE=3]ào [SIZE=3]đ[SIZE=3]ây th[SIZE=3]ì cho e [SIZE=3]bi[SIZE=3]ết l[SIZE=3]ý do t[SIZE=3]opic [SIZE=3]đ[SIZE=3]ó b[SIZE=3]ị x[SIZE=3]óa [SIZE=3]đ[SIZE=3]ể e c[SIZE=3]òn r[SIZE=3]út kinh nghi[SIZE=3]ệm nh[SIZE=3]é:) .
    [SIZE=3]======================[/SIZE]
    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    Trước hết xin chào các bác trong cốc và cám ơn các bác đã vào đọc bài của em. E xin kể vắn tắt chuyện của mình để các bác tư vấn cho e nhé:
    ======================
    - E là 8x đời gần cuối, công việc ổn định. Gái là 9x gần đầu, mới học xong cao đẳng và đang đợi liên thông. E và gái quen nhau được hơn 2 tháng nay, ban đầu thì gái là khách hàng của e (e bán hàng trên mạng), bọn e gặp nhau ở quán trà đá gần chỗ gái và là quán quen mà e hay ngồi. Khác với các khách hàng khác là gái trò chuyện khá cởi mở, lúc đứng dậy ra về thì gái đứng phắt dậy trả tiền trà đá (vì hôm tr hẹn giao hàng gái có nói là e mời a trà đá) , mặc dù chả đáng là gì nên e hơi bị bất ngờ vì là lần đầu tiên được con gái mời, và gái rút tiền ra trả nhanh đến nỗi e chưa kịp rút ví ra .
    - Về nhà thì bọn e có chat qua yahoo, fb, nt sms cũng khá vui vẻ và cởi mở, đương nhiên là xung quanh toàn chuyện vui, nhìn chung e cũng hạn chế chat với sms.
    - Sau 1 tuần thì bọn e có cuộc hẹn đầu tiên. Vào 1 quán cafe quen của cả 2, gái gây cho e bất ngờ bởi lúc ngồi xuống gái có nói với e là : Bạn e ở nhà nó đố e dám gọi 2 cốc, thế nên e gọi 2 cốc a nhé . E đáp lại là : Thế thì e gọi luôn 3 cốc cho bạn e sợ luôn đi . Và ******* 2 cốc thật, chụp ảnh và up lên fb của đứa bạn. Buổi nói chuyện cũng khá cởi mở, vì e vốn cũng vui tính, nhưng nói thực là đi với gái e cũng hơi bí chuyện để nói.
    - Sau đó thì bọn e có 1,2 buổi hẹn đi xem phim, cafe nữa.
    - Có 1 hôm bọn e ngồi ngay quán gần nhà gái, lúc sau bạn gái call, gái rủ luôn ra ngồi cùng, gồm có bạn cùng phòng và ng yêu của bé ấy nữa đi chơi về. Xong thì gái lại đứng phắt lên trả tiền, e rút tiền ra đưa, con bé nhân viên định lấy tiền của em nhưng gái lừ mắt con bé nv và hơi thái độ gắt 1 chút nên vn lấy tiền của gái làm e hơi ngại. Nhìn chung e cũng chả care mấy vụ tiền nong này lắm nhưng qua đó e thấy gái hơi bị cá tính.
    - Tiếp theo e có hẹn gái đi 1 buổi hội chợ cho sinh viên mà có con bạn e bán hàng ở đó, đến thì tất nhiên là con bạn nó khen ny xinh thế, e và gái cùng cười trừ thôi, nói chung cũng khá vui vẻ, lúc gái ngồi vẽ hình xăm thì e cũng có lợi dụng cầm nhẹ tay để xem (cái này học trong bí kíp của bác quaker) , gái cũng ko phản ứng gì, sau đó thì đi ăn, bla bla
    - Rồi về nhà cũng có nt, chat chit. Lúc này thì gái cũng hay để những câu stt và bài hát như "và e đã biết mình yêu" hay "chỉ cần trái tim rung động". E cũng hạn chế chatchit hay nt lắm, trong lòng thì nói thực là muốn lắm nhưng kiểu như toàn mượn cớ đang bận làm việc với nọ kia (thấm nhuần bí kíp của bác Quac rồi mà).
    - 2 tuần sau đó thì cuối tuần gái bận nên bọn e ko gặp nhau. Thế rồi 1 hôm lúc nt gái chủ động rủ e đi xem phim, 1 bộ phim khá hay. Hôm hẹn là đúng hôm noel thì gái lại p đi học, hôm sau gái chủ động hẹn lại, nhưng lại đi có việc nên về bị muộn. Hôm sau nữa gái nghỉ học thêm để hẹn e đi xem phim này (vì hôm sau đó gái về quê), nhưng e đi làm về muôn nên hết vé, bọn e chuyển sang cafe gần nhà.
    - Nhân dịp 2013 thì gái có nhờ e design lịch hộ, thế xong bọn e hẹn chiều CN đi in rồi đi xem phim kia luôn. Lúc đi gái bảo đêm qua e mơ thấy a có ny là chị bạn a hôm gặp ở hội chợ, xong a đưa đi in lịch cùng e. Trong lúc đi cùng thì cũng nói chuyện vui vẻ và cởi mở, lúc đi thang máy hay lúc vào rạp thì e cũng nhẹ khoác hờ vào lưng gái, nhưng chưa dám mạnh động cầm tay >:P:P" class="inlineimg" border="0"> .
    - Lúc đi xem phim xong thì đi ăn, gái bảo về nhà rủ bạn cùng phòng đi cùng vì bé này mới chia tay ny nên đang tự kỷ ở nhà. Nói chung bọn e gặp nhau ăn uống cũng vui vẻ. Lúc ăn thì gái đưa điện thoại ra khoe em clip hát nhép bài "và e đã biết mình yêu". Tối đó thì gái hát lại và up lên fb ghi là "tặng a, tình yêu mà e chưa tìm thấy". E cũng mang máng hiểu được ngụ ý, và cũng kiểu như có khen, có chê, chứ ko đội gái lên đầu.
    - Hôm sau đó gái đi học thêm nên ko đi lấy được ảnh hôm tr mà bọn e đi in, nên e đi lấy hộ gái vì tiện đường, lúc học xong gái có nt là "trời mưa lạnh lắm, a ko p mang qua luôn cho e đâu, để mai e qua lấy cũng đc" . Thế rồi hôm sau gái qua lấy, bọn e gặp ở quán cafe gần nhà e.
    - Gần đây thì bọn e vẫn nt hay cmt fb vui vẻ, tầm 3 hôm ko thấy nt là gái lại chủ động yahoo hỏi thăm e tr. 2 cuối tuần gần đây thì e cũng có chủ động hẹn gái, nhưng gái toàn bận, lúc đi với hội bạn, lúc thì họp đồng hương, rồi hay tụ tập liên miên nên e cũng hơi bực và chán chán chút.
    ==================
    - Nhiều lúc e cũng nghĩ bụng hay là bơ luôn đi vài tuần cho bõ ghét, vì tính e trước h hay kiểu tự cao, rủ mấy lần mà ko được là e ko bao h thèm rủ lại. Với cả gái là 9x nên có lẽ còn ham chơi bạn bè, FA lâu rồi (có ng tán nhưng ko yêu ai) nên e sợ gái cũng hơi vô tâm. Nhưng e nghĩ là do e thôi, e là trai mà chưa tỏ vẻ gì chính thức nên gái phải giữ ý là cũng đúng.
    Lúc đầu thì e định dứt điểm trước tết, nhưng theo chiều hướng này e nghĩ có lẽ nên cứ từ từ lại, thực ra trong lòng cũng muốn nhanh lắm nhưng sợ lại đường đột.
    ================
    Mong các bác cao thủ cho e ý kiện vụ này, xem e có nên dứt điểm nhanh ko, và dứt điểm thế nào cho chuẩn xác.
    Chân thành cảm ơn các bác .

Chia sẻ trang này