1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp đỡ:HN,tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ để học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi brigh_eye_girl, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brigh_eye_girl

    brigh_eye_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ giúp đỡ:HN,tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ để học

    Chả là nhà em chị em sinh em bé nên ko thể ở nhà mà học đc.Các bác có bít chỗ nào hay quán cafe nào mà yên tĩnh có thẻ ngồi 3-4 tiếng đc ko?
    Trc thì có thư viện HN nhưng mà bi h nó đang xây nên ko thể.Em cũng lượn thử qua mấy chỗ như chùa Láng nhưng mà ở đó hơi nóng với hơi ồn do nhiều trẻ con,hị ngồi mấy quán cafe máy lạnh thì giá cả đắt đỏ quá ko phải ngày nào cũng ngồi đc.Bảo tàng dân tộc học thì xa quá :(

    Bác nèo bít chỗ nèo thì chỉ em với.Đa tạ các bác.
  2. nguoiroiviec

    nguoiroiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    _Thư viện Hà Nội chuyển về phố Nguyễn Tri Phương ( bên ngoài có cái biển triển lãm về thành cổ Hà Nội). Thỉnh thoảng em vẫn lên đó (nhưng 4h là đóng cửa rồi)
    _ Bác thử vào chỗ Phòng thông tin văn hoá của đại sứ quán Mỹ ở gần Giảng Võ (chỉ mở vào giờ hành chính). Trong đấy nhiều sách TA để đọc lắm, có cả truy cập Internet nữa, chỉ cần làm thẻ miễn phí.
    _ Cách cuối cùng này là bác nhớ vote cho em nhá. Bác tìm các giảng đường đại học (trong trường hoặc KTX) mà chui vào. Mấy chỗ này mở từ sáng sớm đến tối 11h luôn nhưng dạo này mùa thi nên tối rất đông
    Được nguoiroiviec sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 11/05/2007
  3. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa trang mai dịch
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh này..........Đi làm cả ngày. Đóng cửa bỏ đấy suốt. Đang cần có người ở ban ngày cho nó ấm cúng
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Vào các phòng trống của các trường đại học ấy. Học cả ngày cũng được, buổi trưa ngủ luôn trên ghế. Điện, quạt thoải mái.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ở đó mà yên tĩnh à?
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có mqh với anh chị em nào làm việc ở các công ty lớn đóng tại các tòa nhà cao tầng ý ! Đến đấy là chui lên các tầng áp mái, nơi đấy không có các phòng làm việc, chỉ chất các thứ linh tinh lẩm cẩm và hệ thống cứu hỏa cũng như các bể nước lớn. Yên tĩnh hoàn toàn.
    Mà học ở đâu thì ở, cái quan trọng nhất là mình có tập trung đưọc hay không thôi. Vào công viên học cũng đưọc, chỗ quán Gió - CV Thống nhất ý! Nơi đấy cũng vắng thôi, thỉnh thoảng có mấy đôi vào đấy để vít cổ nhau. Vào đấy học, cái chính là bạn có tập trung hay không thôi.
  8. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chùa Láng nhá, bạn đi sâu vào bên trong ý, qua cả mấy cái nhà cho các thày ở, rẽ phải là chỗ mà có nhiều tháp dành cho các nhà sư đã qua đời ấy. Rất yên tĩnh. Còn nếu muốn có người để nói chuyện thì rủ mình ra nhé. (Phải là girl mình mới ra ) :D
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thư viện viện Goethe, 58 Nguyễn Thái Học. có máy lạnh, internet, mở cửa từ 9h - 6h. cứ vào thật tự tin sẽ ko ai yêu cầu thẻ đâu.
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Lên chùa !!!

Chia sẻ trang này