1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhiMa, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 vấn đề không biết giải quyết thế nào. mình mong các cao thủ giúp mình. Minh vói cáo yêu nhau được 1 năm. mới wen được 1 tháng cáo rủ về nhà cáo chơi, 1 năm qua ngày nào minh và cáo cũng gặp nhau nói chuyện vui vẻ, nhưng đùng từ sau khi về quê ăn tết cáo đòi chia tay với lý do, sợ lấy chồng sẽ khổ giống như anh họ của cáo, chỉ muốn yêu nhưng không muốn cưới, 1 phần vì gia đình mình chắc hơi khó, cáo thì không biết nội trợ, không biết làm gì nên cáo ngại về làm dâu. Cáo nói là e về quê, quyết định chia tay để mình có thời gian tìm người khác tốt hơn, lo cho mình nhiều hơn cáo, mặc dù minh đã rất cố gắng phân tích nói cho cáo hiểu nhưng cáo không nghe. Giờ cáo về quê rùi mình cảm thấy rất nhớ cáo, buồn. Giờ mình không biết làm như thế nào để có thể lôi kéo cáo trở lại bên mình. Cao thủ nào có thể chỉ cho mình cách để cứu vãn chuyện này không?
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác trả lời ngay và luôn hộ em là : "Ôi, tốt quá, được thế thì còn gì bằng!"
    Thế nhé [:D]
  3. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc do tâm lý thui, e còn nhỏ tuổi mà sn 89. Mình thật sự yêu cáo lắm.
  4. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Tôi tin là cậu thực sự yêu gái. Nhưng, gái có thực sự yêu cậu không thì cậu dám chắc không?
  5. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn gái mình cũng yêu mình, cô ấy nói và thông qua hành động và suy nghĩ mình biết được điều đó, bạn mình nói lúc trước ngoài mình ra sẽ không lấy ai nhưng sau thời gian gần đây về quê thấy anh họ như vậy nên sợ cuộc sống hôn nhân. bạn mình nói về quê sẽ không lấy ai, sẽ cầu nguyện cho mình sẽ tìm được người con gái tốt hơn cô ấy, cô ấy nói cô ấy không giúp được gì cho mình mà yêu như thế chỉ làm khổ mình thui. như vậy là biết cô ấy yêu mình nên chấp nhận hy sinh để chia tay về quê. minh mong các bro có ý gì hay để thay đổi suy nghĩ chỉ giáo giúp mình với.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vớ vẩn kinh. Nếu yêu không biết gì, học cái nấy. Làm gì có chuyện yêu mà chả muốn thay đổi gì, không muốn cưới, chỉ suốt ngày chơi với buôn chuyên, chả muốn hoàn thiện mình...
    Tự yêu mình thì có. Lại còn kéo theo cái bài cầu nguyện cho anh. Mình thấy cực giả tạo. :))
  7. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bạn ấy cũng quí mình, mình cũng có công việc ổn định, mình yêu cô ấy. mình nghĩ do tâm lý cô ấy hiện tại đang bị ức chế, sợ hãi, lúc trước do căng thẳng, lại thêm đi lên chùa sư xem chỉ tay nói sau chết yểu nữa nên có suy nghĩ như thế. các bác nào có ý kiến gì hay chỉ mình với, để mình có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Mình nghĩ để cô ấy về quê nghỉ ngơi 1 thời gian cho thoải mái lúc đó cô ấy sẽ biết quý cuộc sống hơn. mình với cô ấy đang rất vui vẻ hạnh phúc nhưng đùng 1 cái cô ấy đòi chia tay về quê. cô ấy nói vì e yêu a nên e mới quyết định như thế, vì e đã không muốn lấy chồng thì yêu a chỉ làm cho a khổ thêm, không có thời gian đi tìm người con gái khác mà chỉ quan tâm e. mình thíc tính thẳng thắn, độc lập, dũng cảm như cô ấy. các bác giúp mình với.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Không cưới nhưng có làm chuyện vợ chồng được không? :x
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chắc bị vị đại sư kia điểm vào huyệt nào đó rồi nên mới dở chứng như vậy.

    CÁO là người tin vào bói toán, phán tầm bậy lung tung nên giờ chỉ còn 1 cách duy nhất.

    Rủ CÁO đi coi bói lần cuối và nhớ hối lộ trước ông thầy bói là OK.!!
  10. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hic...hic...cô bé đó chắc lịch nói là không tin vào bói toán, không bao giờ đi xem. vì gia đình theo đạo Phật, chỉ nghe lời thầy thui..mà sư thì đâu có cần tiền, mai mốt về quê chơi lên chùa ở quê bé thì đâu bít chùa nào. Mình để thời gian cho bé để bé thoải mái không suy nghĩ gì nữa. để khi nào trấn tĩnh lấy lại tinh thần hãy hay. mình thật sự không muốn mất cô bé đó.

Chia sẻ trang này