1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhiMa, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Trò làm hàng của gái thôi, chú đừng quá bận tâm đến. Nó nói gì cứ gật đầu và tán thành là được.
  2. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình cũng khuyên bé và không đồng ý, nhưng bé nhất quyết đòi về để chia tay mình, bé có nói với mẹ là con sợ lấy chồng sẽ khổ,con không đảm đang, không giỏi việc nhà sợ làm dâu không được mà yêu mình thì không cưới thì có tội.
    nên e quyết định về nhà có ba mẹ chăm sóc, mà mình thì muốn bé về quê nghỉ ngơi cho khỏe rùi vô đây lại, nhưng bé nói chán cuộc sống bon chen ở sài gòn, mà về quê thì đâu có dễ kiếm việc đâu. nhưng bây giờ khi bé cương quyết quá mình chiều theo bé, là im lặng không nhắc đến chuyện tình cảm nữa, để e nó nghỉ ngơi thoải mái.
    Lễ này mình ra chơi, thỉnh thoang mình gọi điện tối nhắn tin nói chuyện với bé. Bạn có cách nào cứu vãn được chuyện này không chỉ mính với. mình thiệt sự hết cách rùi. mình rất thương và yêu bé. mình biết là nếu wen có thể sau này mình sẽ khổ minh mình yêu thì phải chấp nhận điều đó.:(
    Có bác nào nhiều kinh nghiệm chỉ giáo mình với, xem mình phải nói j hay hành động như thế nào để e ấy quay lại....
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    CÁO có 2 nhược điểm cần sớm khắc phục :

    1. Suy nghĩ tiêu cực về bản thân.
    2. Thiếu nghị lực, nhanh nản lòng, thấy khó là tìm cách chạy trốn, buông xuôi, bỏ cuộc.

    Nói chung là CÁO đang bế tắc trước hiện tại, mệt mỏi với tương lai và hững hờ khi nhìn lại quá khứ.
    Nếu GÀ muốn CÁO quay lại thì phải tháo gỡ được 2 cái "bệnh" của CÁO mà anh nêu ở trên.
    Tháo gỡ vấn đề của CÁO bằng cách nào.??

    Phải chăng là nhắn tin gọi điện, thường xuyên quan tâm động viên, quà cáp, nói lời yêu thương, liên tục khẳng định tình cảm =>>> Sai lầm. TẠCH. Vì lúc này CÁO đang bế tắc trước cuộc sống, không cần những thứ liên quan đến tình cảm yêu đương, thương hại.

    Phương pháp "hàn gắn" khoa học là phải giúp CÁO lần lượt vượt qua được các mốc sau.

    == Suy nghĩ tích cực về bản thân, về cuộc sống =>>> tham gia các khóa học về phát triển hoàn thiện bản thân hoặc các video lên giây cót tinh thần, giúp quản lý cảm xúc, quản lý cuộc sống, các cuốn sách như Tao tài giỏi, mày cũng thế, Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh, CẢm xúc trí tuệ, bí quyết tìm được 1 công việc tốt, kinh nghiệm phỏng vấn ...v..v),
    == Tìm được 1 công việc phù hợp với khả năng.
    == Có chỗ ăn ở thoải mái.

    Sau khi giải quyết được các vấn đề đó, CÁO sẽ lấy lại được thăng bằng, yêu cuộc sống và tất nhiên là cảm mến, ngưỡng mộ, nể phục cái thằng cha đã dày công dìu dắt, giúp CÁO có được những điều đó. Chỉ khi làm cho CÁO nể thì mới giữ được CÁO.

    Làm cho CÁO thương, CÁO sẽ thương hại.
    Làm cho CÁO sợ, CÁO sẽ không trung thành.
    Chỉ có làm cho CÁO nể mới giữ được CÁO mãi mãi bên mình.
    =>>> 1 phút tưởng niệm lời tuyên ngôn bất hủ của Đại KA Công Ngũ bắt đầu.
  4. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bác cao thủ quá lúc đầu e cũng nghĩ là do tâm lý e nó đang chán nản cuộc sống hiện tại, mất phương hướng. nhưng e chưa biết cách nào để kéo e nó theo chiều hướng tích cực, chứ suy nghĩ như e nó muốn tu tại gia cho lòng thah thản, e nó bị khổ tâm, nhà có 3 chị e, e nó lại la chị cả nữa.

    Cái khó cho mình là giờ e nó về quê cách mình những 500 km lựng nên kế hoạch này mình sao thực hiện được trong mấy ngày mình ra đó chơi. hiện tại e không muốn vào lại sài gòn nữa.

    Mình không gặp được e nó nên chỉ có thể dt khuyên và động viên thui...hic..hic...khó quá....hic..hic...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đợt này mình ra sẽ dẫn e và rủ gia đình e đi chơi cho e thoải mái, đi rừng để e biết yêu cuộc sống hơn, để e bỏ dái ý nghĩ hiện tại sống làm khổ ngưới khác như thể. đi cho e vui vẻ để e vượt wa được lúc khó khăn này, nhưng không biết e có chịu đi không nữa...
  5. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình với cố bé ấy gọi điện thoại nói chuyện vãn bình thường. bé cứng wa đi, nên giờ mình sẽ quan tâm nhẹ nhàng, không đá động đến tình cảm nữa, để e ổn định tinh thần yêu cuộc sống
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Muốn CÁO ổn định tinh thần thì phải trả lời được câu hỏi : giải pháp nào tốt nhất cho cuộc sống của CÁO. Công việc, thu nhập, những đứa em, chỗ ở ...v...v Làm sao để thoát khỏi sự bế tắc, các giải pháp cụ thể trước mắt là gì.??

    Quan tâm, nhắn tin, gọi điện thằng nào chả làm được. Mà cái ai cũng làm được thì người ta gọi là bình thường, thậm chí là tầm thường. Lúc này cần cái đầu biết tính toán, lo toan, GÀ không biết phải khuyên CÁO, đưa ra hướng đi cho CÁO thế nào thì hãy chỉ cho CÁO những cuốn sách, những tổ chức đào tạo phát triển tiềm năng con người, những chuyên gia ... những người có thể giúp CÁO tìm được hướng đi tốt nhất cho cuộc đời.

    Quan tâm làm cái khỉ gì .. VÌ lúc này CÁO đâu có cần mấy thứ đó.!!

    Nếu tất cả những gì chú làm được chỉ dừng lại ở mức nhắn tin, gọi điện, ỉ ôi chuyện tình cảm, hỏi han xem em ăn cơm chưa, vẫn khỏe đấy chứ, tình hình thế nào rồi ... Thì cứ xác định TẠCH đi cho nó nhẹ người.!!
  7. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều lắm, bác đúng là cao thủ về tâm lý:-bd, giờ mình đã hiểu. mình sẽ cố gắng không làm như vậy nữa, mình sẽ nghĩ cách và xem ở ngoài quê của bé có chương trình gi hay những mẩu chuyện nào nói về cuộc sống cho bé đó đọc, 1 phần để giải trí, 1 phần để bé bít cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị.

    Mình sẽ nhờ bạn của bé rủ đi chơi xa cho thoải mái, vui vẻ, tham gia tour đi du lich, đặc biết đi các vùng rừng núi sẽ hay hơn. chứ e nó hiện tại ở thị xã ở miền trung lựng nên sẽ khó có khóa học nào về cộng đồng...hic..hic....

    Mình thật sự rất ngu trong chuyện tình cảm, trong công việc mình minh mẫn bao nhiêu thì trong chuyện này mình dở bấy nhiêu. :">
  8. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác Mr. Li giúp mình với, mình hết cách rùi, mình định ra nhà bé chơi đợt này nhưng bé nói ra nhà chơi thì tiếp nhưng mình rủ bé đi chơi cho bé thải mái bé không chịu.

    Bé nhất quyết đòi chia tay, bé nói chia tay rui nên sẽ không đi chơi nữa chỉ ở nhà bé chơi thui. Giúp mình với bác.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là chơi bài ngửa tức =>>>> thật thà có tính toán, cao thượng có mục đích.!!

    Các bước tiến hành :
    1. Trước khi đến chơi, ko có đề cập kế hoạch rủ CÁO đi đâu hết.
    2. Đến chơi.
    3. Sau khi ăn cơm, rủ CÁO đi uống nước hoặc đi dạo chỗ nào đó gần nhà. (không gian đủ riêng tư, khá yên tĩnh và có chút lãng mạn thì càng tốt.)
    4. =>>> ACTION.!!

    GÀ : Cáo à, hôm nay anh cất công lặn lội đường xa tới thăm em là có lý do , 1 lý do rất quan trọng em có đoán được không.?
    CÁO : Em không biết ..
    GÀ : Có thể em nghĩ rằng anh đang cố gắng níu kéo tình cảm ... thực ra thì lúc đầu, khi em quyết định rời bỏ SG, anh đã rất nhớ, nhớ đến phát điên ... Anh đã nghĩ rất nhiều và đúng là thời gian đầu anh đã tìm mọi cách để níu kéo em ...Nhưng chỉ tuần trước thôi, anh đã may mắn gặp được 1 vị đại sư ... Và mọi thứ trong anh bắt đầu thay đổi .. Em có thấy anh thay đổi gì không.??
    CÁO : Trông anh già hơn (hoặc thường là Em không biết ...)
    GÀ : Anh nghĩ về tình yêu, nghĩ về công việc, gia đình, bạn bè, người thân, về cách mà những con người đến với nhau, rời bỏ nhau ... Và có lẽ từ trước đến nay anh đã đòi hỏi hơi nhiều. Cả cái suy nghĩ níu kéo cũng vậy. Anh cứ đòi hỏi em phải dành tình cảm cho anh trong khi chưa quan tâm đến những vướng mắc liên quan đến cuộc sống trong lòng em.
    Giờ em có thể coi anh như 1 người bạn và chia sẻ với anh những điều khiến em băn khoăn, khúc mắc, lo lắng được chứ ...??

    =>>> Làm sao để CÁO chia sẻ càng nhiều càng tốt. Lúc CÁO nói thì đừng có phán gì vội, cứ "thế à", "thế hả", "uh, giờ anh mới biết" là được. Ghi âm lại rồi đem về anh giúp nốt. CÒn không thì thôi. Căn bản là chú GÀ quá nên đứng trước 1 tình huống hơi phức tạp là cứ rối hết cả lên, có làm cũng ko đúng tuần tự các bước, lóng ngóng thế thì nhanh hỏng việc lắm.
    Giờ phải bình tĩnh, coi CÁO như bạn bè, em gái ... lắng nghe, tìm cách giúp CÁO tháo gỡ các vấn đề khó của cuộc sống. Ấy là ta đã làm tròn trọng trách của 1 thằng đàn ông : vừa tâm lý vừa biết dẫn dắt. (cái che chở quan trọng hơn nhưng chú chưa đủ sức bao bọc, làm chỗ nương tựa cho CÁO nên anh chỉ yêu cầu chú biết cách khơi gợi để CÁO chia sẻ, khoản dẫn dắt, đưa ra các định hướng cho CÁO thì anh em trên này sẽ giúp chú 1 tay khi có đoạn ghi âm.)
  10. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này