1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PhiMa, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo mình suy nghĩ về những gì bé nói với mình, cũng như chị và bạn của bé nói thì, mình suy đoán rằng lý do bé đó quyết định cương quyết chia tay như vậy là do gia đình mình, 1 phần nhà băt về chữa bệnh.

    Do bé không biết vụng về không biết làm nội trợ nên bé tự ti.

  2. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Mr. Li rất nhiều, ngày hôm qua mình đã đi tìm hiếu lý do e no quyết định về quê mình đà biết thật phũ phàng, một mặt e nó nói yêu mình, một mắt lại quen ngươi khác ở ngoài quê.

    Chị cùng phòng với bé và cô bạn thân của bé đều xác nhận là có người mới ở quê nên quyết định chia tay, nhưng mình tức bực mình là sao không nói thẳng với mình mà nói đủ lý do, máy ngày còn ở trong này trước khi về mình có hỏi bé là " e có yêu a ko? bé đó trả lời là có yêu a thì e mới quyết định ra đi để a có thời gian đi tìm người mới, e không xứng đáng với a." và mình cũng có rủ đi mua cặp nhẫn để làm kỉ niệm nhưng bé đó bắt mua nhẫn phải đeo ngón áp út và la nhẫn cặp nhưng tay của bé quá nhỏ nên không có vừa.


    Mình thật sự muốn bỏ mà bỏ không được. Mình đang rất bối rối và mâu thuẫn nữa. mình không tin cố bé đó lại đối xử mình như thế.

Chia sẻ trang này