1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp dùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi waitingforlove, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waitingforlove

    waitingforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Số là em có thích đơn phương 1 con hàng xóm cũng lâu rồi. Nó thì đi học ở SG lâu lâu mới về nhà 1 lần. Hôm qua em có qua nhà nó chơi thì mẹ nó có hỏi em là mày có chấm con gái tao không tao làm mai cho,em nghe xong y như là mở cờ trong bụng mới kể hết ra cho má nó nghe,con em nó ở đằng sau nghe được mới nói khó lắm chị có bồ rồi. Me nó bảo nó có bồ kệ nó mày cứ tiến tới đi có gi tao giúp.
    Mẹ nó điện thoại bảo nó 2 ngày nữa về sắp xếp cho em cuộc hẹn với nó rồi nói thật với nó coi phản ứng của nó ra sao rồi nói lại với mẹ nó.
    Theo các bác bữa đó em phải dẫn nó đi đâu, nói cái gì với nó bây giờ em rối trí và hồi hộp quá không nghĩ ra được gì. Mong các bác có thể giúp đỡ dẫn lối cho em.
  2. waitingforlove

    waitingforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có ai giúp em không, chỉ cho em hướng đi đúng không. Vì chuyện này mà tối hôm qua em thức trắng 1 đêm
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch cơ à. Lại còn nhờ mẹ cáo làm mai mối cơ à? Thể loại này mình ghét vô cùng :)). Vừa rắp tâm phá hoại hạnh phúc người khác, lại còn hèn nhát phải nhờ vả người khác, chúc cậu thất bại ;)
  4. waitingforlove

    waitingforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuyện cứ như đấm vào mặt mình ấy, nhờ vả là nhờ làm sao em thích con bác ấy bác ấy thích em thì ra mặt dùm em, em cũng chưa bao giờ nói ra là em thích con bac ấy nếu bác ấy không hỏi.
    Bác noi em phá hoại hạnh phúc người khác là phá làm sao,em có 1 quan điểm người em yêu thấy hạnh phúc thi em cũng hạnh phúc.
    Bác nói em hèn nhát thì em đồng ý, em thích nó đã được 5 năm rồi mà không dám nói, nếu nói ra sớm thì chac gì đã như bây giờ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà thôi bác thích nói sao cũng được, bác không có ở gần em cũng như không phải là người trong cuộc thì làm sao mà biết được con người em thế nào.
  5. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, bác cứ tự nhiên theo đuổi thôi, đã cưới đâu mà sợ?

    Mà hôm đấy thì đưa đi ăn đi chơi - chỗ nào thú vị cảnh đẹp thì cứ thế mà giã, còn phải xem phản ứng của e nó đã chứ?
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thôi nghỉ đi =)) Không thắng được đâu. Vì kiểu gì gái nó cũng sẽ không cảm thấy thoải mái về cậu.
    1. Hàng xóm, tốt xấu gì cũng lòi ra rồi
    2. Khi cậu tấn công, mà bà bu lại nhồi thêm vào, gái sẽ khó chịu
    3. Nếu mà ăn được khi và chỉ khi cậu là vật thế thân vĩ đại
  7. waitingforlove

    waitingforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mấy bác đã chỉ dùm em, nói thật với mấy bác là tình cảm em giành cho nó không biết sao mà nói. Nếu mà được làm vật thế thân em cũng mãn nguyện, em cũng nhìu lần dẫn nó đi chơi rồi mà chưa lần nào thốt nên lời.
    Lần này em quyết định nói ra tới đâu thì tới. Mẹ nó nói với em 1 câu: mày là con trai sao mày không nói, định để nó nói trước với mày à hay là mày để nó đám cưới rồi mới nói ra.
    À em với nó thì rất thân, thân còn hơn tình cảm bạn bè nữa nhưng mà để được tình yêu thì còn xa lắm.
  8. waitingforlove

    waitingforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Là sao hã bác, tại sao lâu lâu mới kể 1 it.
  9. waitingforlove

    waitingforlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là mù quáng nhưng phải có lý trí, có khóc em cũng không bao giờ khóc trước mặt gái.
    Vậy theo bác 2 ngày nữa gặp gái thì em phải nói gì, lam gì. Cám ơn bác trước.

Chia sẻ trang này