1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhquan1987, 26/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tính tới thời điểm này đã 5 tháng kể từ khi cáo chia tay rồi nhỉ? Anh lại nhận định là cáo chưa dứt hẳn và thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại. Cái này anh cho là không ổn. Nếu là anh, sau khi nhận được tin nhắn nhầm, anh sẽ đợi lúc thích hợp mới gợi chuyện, chứ không gọi lại ngay cho cáo như em (biểu hiện của gà). Thêm vào nữa, tối qua em có nhắn nhiều sms không? Nội dung là gì? Cáo than thở hay em đong đưa? Nếu nhiều quá hoàn toàn không nên, nên hạn chế, có tâm sự thì tốt nhất là rủ ra chỗ nào đó không ồn ào mà ngồi (công viên, vườn hoa, đạp nước...) Cần xác định một mặt là chuyện đổ vỡ này của cáo hơi riêng tư, để cho cáo tự giải quyết. Còn việc em làm là trở thành người bạn tốt, đúng mực, và tìm hiểu phản ứng của cáo với em.
    Còn đánh địch thế nào, em đọc lại bí kíp quacker Làm thế nào cưa đổ một cô gái và các chân kinh khác được lưu truyền tại cốc này ở đây http://ttvnol.com/forum/tvty/1128678/trang-1.ttvn
  2. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Sau khi được tư vấn, e đã làm theo sự chỉ dẫn của các bác . E cảm thấy khỏang cách với cáo ngày càng gần. Cáo đã kể cho e nghe những chuyện vvui, buồn của cáo. Hôm qua e có chat với cáo, nội dung như sau :
    +Gà: Hôm qua e đi đâu vậy?
    +Cáo: tối qua e đi chơi với ng` iu (mịa nó , lúc trước e hỏi thì đã nói chia tay, con gái đúng là khó hỉu)
    +Gà : đi chơi thì đi sao lại tắt máy?
    +Cáo : đi chơi với pồ thì phải tắt máy chớ, pồ bít thì sao?
    .....
    +Cáo: ng` iu của đâu?
    +Gà: làm jì có ai thèm iu a
    +Cáo: vậy a có iu ai ko?
    +Gà : e hỏi làm jì?
    +Cáo :hỏi để bít thui
    + Gà :a có iu 1 ng` , mà a ko bít ng` ta có iu a ko nữa
    +Cáo: kể cho e bít đi , tên jì , ở đâu?
    + Gà: ko nói đâu
    .....
    +Cáo: a ko nói thì e ko nói chuyện với a nữa ,out đây.
    .....
    +Gà: vậy nếu a nói a iu e thì sao ?( iu e nhìu lắm bít ko?)
    +Cáo :xạo, vớ vẩn quá đi....
    +Cáo: e có ng` iu rùi....
    .....
    +Cáo : bây jờ e đi chơi với ng` iu đây..
    +Gà: đi chơi vui vẻ nha , out lun.
    Con gái sao phức tạp quá . Bây giờ e lại nhờ các bác giúp e nữa vậy .
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hỏng. Em đã liên tiếp mắc phải những sai lầm sau:
    1. Trầm trọng nhất, đó là tỏ tình lần đầu qua chat hoặc điện thoại. Đây là điều tối kị, bởi nó thể hiện sự ủy mị trong em. Tỏ tình lần đầu tuyệt đối cần phải gặp trực tiếp và trong một bối cảnh tự nhiên thuận lợi. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ và hành động trước mặt thì con gái nó mới tin và theo được chứ. Bài học này em phải nhớ nằm lòng, bất kể cáo này hay các cáo sau.
    2. Để cáo nắn gân giật dây dễ dàng (vàng vàng). Kinh nghiệm lần sau là bản lĩnh vững vàng, mình kệ, chuyện của mình chưa đến lúc nói, thì tuyệt đối không hé răng. Cáo hỏi thì không nói, hoặc đòi cũng không làm theo, không thích dọa out, cho out. Mình bất cần.
    3. Biến chat thành chuyện của đôi bạn tâm giao, chứ không phải của hai người đang thích nhau. Đây cũng là biểu hiện của bệnh gà. Cáo biết thừa em thích cáo, nhưng với kiểu "thú tội" thế này chỉ tạo nên sự thương hại trong cáo với em mà thôi (kiểu "mình thấy anh ấy thích mình mà sao khổ sở quá").
    Cá nhân anh đã cảnh báo và đã gửi cho em link ở bài trước, nhưng tội của các gà là hăng máu, không chịu đọc, không đào sâu suy nghĩ để hiểu bản chất việc cưa cẩm, và thế là sai lầm nối tiếp. Cứ tiếp tục không có tiến triển thế này, anh e là những người làm tư vấn như bọn anh sẽ có ngày chuyển sang "ném đá" chứ không khuyên gì em thêm được. Giờ tiếp theo làm gì:
    1. Đọc lại thêm 1 lần nữa tất cả các lời khuyên
    2. Nghiền ngẫm và suy nghĩ vị trí đứng của mình và của cáo
    3. Khắc sâu ghi nhớ mọi quy tắc ứng xử và bắt đầu lại từ đầu, nhưng theo một cách thể hiện mới, bản lĩnh hơn, đàn ông hơn.
    Chúc em may mắn.
  4. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Cho em ké chút
    Em giới thiệu chút, em 23 và em là con gà 100%, hồi cấp 3 có quen 1 bạn cùng trường nhưng ko đi đến đâu, đến giờ vẫn cô đơn. Hiện em đang làm thử việc IT
    Em hiện đang học thêm buổi tối 2=>6, và mới quen 1 em chắc cùng tuổi hình thức bt nhưng em thấy xinh và với em thế là đủ.
    Hôm vừa rồi là lần đầu chúng em nói chuyện trên đường về ( cùng đường), giờ em đang ko biết làm sao T_T,
    Mai em đi học và emđịnh rủ bạn đó đi ăn phở ( 20h30) em tan học mà, ko biết em làm thế có nhanh quá ko :(, gà mà. Số điện thoại thì hôm vừa rồi em nhìn trộm được và em rất băn khoăn ko biết có nên gọi hay nhắn tin ko T_T.
    Có bác nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với các bác ném gạch ném đá em thoải mái em gà em nhận ai bảo hồi trẻ em mê điện tử, suốt ngày game online. Giờ em mới đi làm em bỏ game rồi không còn hứng thú với game nữa,
    Rất mong các bác chỉ bảo thêm cho em Thanks các bác rất nhiều
    nik chat của em là little_finger2010
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với tính cách gái như thế thì chú tính gặp nó để nói hết cái gì ? Gái nó là người chứ không phải là máy , vì thế chú việc chú nói hay không nói thì gái nó vẫn cảm nhận được phần nào những gì chú muốn .
    Tấn công à , cứ cư xử với gái như bạn bè đi , càng chia xẻ với gái được nhiều thì càng đi sâu được vào tim gái . Vậy thôi .
  6. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn chat này thấy chú này gà không đỡ được. Xoắn thế này, gái mới nắn gân tí đã vãi cả ra quần, thổ lộ tình cảm, thế thì tạch.
    Hỏi khí không phải, chú không biết đong đưa, bỡn cợt với gái xíu ah, cứ thật thà thế này thì gái nó chán, vì vài lần là nó chán hẳn.
    Phải anh thì anh sẽ chat thế này
    +Gà: Hôm qua e đi đâu vậy?
    +Cáo: tối qua e đi chơi với ng` iu
    >>> Gà: ờ, vui vẻ héng ;))
    +Gà : đi chơi thì đi sao lại tắt máy? >>> câu hỏi ngu vãi
    +Cáo : đi chơi với pồ thì phải tắt máy chớ, pồ bít thì sao?
    .....
    +Cáo: ng` iu của a đâu?
    +Gà: làm jì có ai thèm iu a
    +Cáo: vậy a có iu ai ko?
    +Gà : e hỏi làm jì?
    +Cáo :hỏi để bít thui
    + Gà :a có iu 1 ng` , mà a ko bít ng` ta có iu a ko nữa
    +Cáo: kể cho e bít đi , tên jì , ở đâu?
    + Gà: ko nói đâu
    .....
    +Cáo: a ko nói thì e ko nói chuyện với a nữa ,out đây.
    .....
    +Gà: vậy nếu a nói a iu e thì sao ?( iu e nhìu lắm bít ko?) >>> Sai lầm cực nghiêm trọng
    Mình đọc đoạn chat trên mình còn chán huống hồ là cáo.
  7. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đa đọc topic và cho mình lời khuyên. Mọi chuyện đã kết thúc,cung ko bit ro ly do rất buồn nên ko bít nói gì hết ............

Chia sẻ trang này