1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp sức, một tình huống gần giống với bác "truyền hình cáp":)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thiensunhapthe, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ giúp sức, một tình huống gần giống với bác "truyền hình cáp":)

    Theo em đánh giá thì tình cảm bây giờ đang ở thế "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", các thầy làng bảo là phải đi chơi riêng với nhau, nhưng mà thấy sao khó quá!
    Nàng ở cùng với mấy người bạn, tất cả đều quen biết em. Tình cảm của em đối với nàng thì cả bạn nàng, bạn em đều biết rồi, còn nàng thì rất kín đáo thể hiện tình cảm, theo kiểu "yêu anh muốn chết giả đò làm ngơ", nhiều lúc làm em cảm thấy như nàng đang cố tình thử thách em vậy!
    Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa thấy chiêu nào dùng được cả để "điệu hổ ly sơn". Các bạn nàng cũng tinh nghịch lắm, thế mới khổ!
    Trong này hội tụ nhiều cao nhân, em mới xuống núi, chưa quen đường, nhờ các bác chỉ hộ. Em cám ơn nhiều!
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    rủ thêm mấy ông bạn nữa đến oánh hội đồng đám bạn của nàng là OK chứ gì. trời sang tháng 4 rồi. nắng đẹp, tụ tập picnic đê.
  3. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đánh hội đồng nhiều lần lắm rồi bác ạ, thế nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Nhưng mà trước mặt mọi người nàng rất ngại thể hiện tình cảm, mà lại tỏ vẻ như là nàng không cần em ấy! Tuy vậy em cũng thông cảm cho nàng, lần đầu tiên nàng đụng phải chuyện tình cảm như thế này, không trách.
    Nói qua tình hình chiến sự của em là cũng qua nhiều thăng trầm, chỉ có một sợi dây tình cảm vẫn xuyên suốt (theo cách nhìn lạc quan của em). Sau một lần đi chơi, em thấy tình cảm của em và nàng đã có nhiều triển vọng, vội vàng thể hiện tình cảm của mình (và bạn bè cũng biết chuyện đó) làm nàng ngại, tiếp theo đó là một thời kỳ "chiến tranh lạnh", mặc dù nhìn thái độ của nàng em biết nàng vẫn để ý em. Đến giờ tình hình đã khá hơn nhiều, nhưng mà trước mọi người nàng vẫn còn ngại. Cho nên em muốn đột phá thêm một bước, phải làm cách nào khéo léo mời nàng đi chơi riêng.
    Cám ơn bác đã tư vấn giúp em. Mời các bác khác cùng tham gia!
    ah, em có số điện thoại của nàng, nhưng mà cũng phải làm sao cho khéo cơ, chứ tự nhiên mời nàng đi uống nước không kể gì các bạn nàng, xét tính nàng, bị từ chối là cái chắc. Lộ quá!
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thế thì chưa ăn thua đâu. Cần phải cố gắng thân với nàng hơn nữa. Biết rõ các đối thủ cạnh tranh thì mới ra đòn quyết định được.
  5. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, chuyện đối thủ có vẻ không đáng lo lắm. Vấn đề là thử thách (không phải cố ý) từ phía nàng. Bác có "chiêu" nào đó có thể dùng được không, ít ra em cũng có thể thăm dò tình cảm một cách khôn ngoan. Em ghi nhận ý kiến của bác là cần cố gắng thân với em hơn nữa.
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thế thì đồng chí phải kể rõ tình hình ra. Ít nhất là chiến sự gần đây có gì nóng hổi. Chưa bày tỏ tình cảm với nàng nhưng mà đã hỏi ý kiến trợ giúp đám bạn thân của nàng chưa ? Quen nhau được mấy năm rồi gia đình , hoàn cảnh 2 bên thế nào. Hiểu rõ quá khứ, lịch sử của nhau không
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chú fải lobby vận động hành lang bọn bạn nó thôi.Làm sao để mà các lần sau chú đến chơi thì bọn nó tự động rút lui hoặc đuổi con bạn chú ra khỏi nhà.Chú khéo nữa thì biến chúng thành sân sau,gián điệp nằm vùng cho chú.Cách lấy lòng bọn nó dễ nhất là dắt đi ăn hoặc khi chú đến chơi thì mang đồ ăn đến cho chúng(bọn gái ở trọ này rất thích chè chén),nói năng đàng hòang đừng đôi co với bọn nó.bọn nó chọc chú thì giả bộ đỏ mặt e thẹn chứ đừng có fản ứng lại bọn nó làm gì,làm cách nào mà nó thấy chú càng hiền càng tốt,đưa chú vào danh sách nhỏ to tâm sự của tụi nó.Khi nào bọn nó cần làm việc gì nặng thì chú nhảy vô xung fong,nhiệt tình hồ hởi giúp bọn nó .trứơc đây anh cũng được 1 bọn gái nhận làm em nuôi,nhờ đó mà anh tán được 1 em rất kháu-em của chúng nó,lúc nào đói quá thì ghé bọn nó còn cho ăn cơm.Ôi,thời huy hòang nay còn đâu.
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Có số điện thọai của nàng mà sao bác không mang ra sử dụng? Nhưng chớ có mời nàng đi uống nước ngay lần đầu tiên alô nhá, cứ nhẩn nha từ từ cái đã, nói chuyện chung chung (của cả nhóm) trước, rồi những lần alô sau chuyện lan man, rồi những lần sau nữa chuyện riêng tư chúng mình ... thế, cứ từ từ rồi ... em sẽ nhừ tử he..he..he
  9. Mo_dai_hoi_lam_chuyen

    Mo_dai_hoi_lam_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...theo ngu ý của tớ thì bác cứ nhắn tin tám nhảm những chuyện vu vơ cũng dễ chết lắm đấy. lưu ý thời điểm để tám nhá
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...
    tớ vẫn chẳng hiểu câu ''điệu hổ ly sơn'' của ấy. 2 ng hẹn đi chơi riêng khó đến thế sao?
    Tớ mà là nàng, tớ mà thích ấy, ấy cứ chờ mà xem những trò ma mãnh của tớ. Nàng của ấy hiền quá.

Chia sẻ trang này