1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ giúp sức, một tình huống gần giống với bác "truyền hình cáp":)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thiensunhapthe, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    chú này trình độ văn vẻ kém quá ,ngôn ngữ đã không trau truốt ,ý tứ lại sơ sài.Làm sao anh em có hứng thú tư vấn cho chú được.Chú quay sang đọc bài của bác HBO đi ,xem bác ấy làm thế nào .Chú cứ học cách văn vẻ của bác CÁP là trình chú đã cao lên rồi đấy
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hì, vừa mới lượm được ở đây, mời các bác vào xem
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/687094.ttvn
    Nói thật, đọc nửa sến sến Hàn, nửa tình cảm Hồng Kông, cứ nhàn nhạt. Hay là bắt chiếc HBo gửi cho em nó đi, xem thế nào.
  3. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Điều đầu tiên là em xin gửi lời cám ơn chân thành tới các bác đã quan tâm tới vấn đề của em. Chúc các bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc để có hứng tư vấn cho em tiếp, mặc dù mỗi người một vẻ, em không có được cái văn phong hài hước, cách nói chuyện nhanh trí của bác HBO.
    Em ghi nhận ý kiến của các bác bảo rằng em nên đến chơi để tìm sự ủng hộ từ phía các bạn nàng. Còn cách nói chuyện qua nhắn tin hay điện thoại có vẻ như không phù hợp với tính cách của em, vì em chỉ quen nói những chuyện gì có chủ đề, có mục đích chứ không hay buôn chuyện. Không biết có ai có cao kiến gì hơn không?
    Đọc lại thấy mình viết cũng chán, mong sao có người thấy đồng cảm mà tương trợ.
    Được thiensunhapthe sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 31/03/2006
  4. TieuTuCaiBang

    TieuTuCaiBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thế thì thử rủ nàng đi chơi riêng chưa. Tự tin lên tí đi. Hoặc là nhờ nhóm bạn của nàng sắp đặt một tình huống chẳng hạn. Bây giờ còn 2 tháng thì cứ trân trọng thời gian, tình cảm đó thôi. Chứ tương lai ai mà biết trước được. Hoàn cảnh thay đổi, nhiều cái khác nữa, suy nghĩ làm gì. Thoải mái đê.
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    trời ạ ! đi uống nuớc thì có gì mà khó khăn thế
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nó khó cho gà mà!!!
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật,đã lâu mới có cảm giác như vậy.Đúng là khi mình yêu thì ko dám sỗ sàng,cảm giác lo lo sợ sợ,thế mới thú chứ.Còn nhớ cảm giác của tớ lúc còn cắp sách đến trường lần đầu tiên đc nắm tay ng yêu mà cứ lâng lâng cả tuần lễ.Thế này bác ạ,tiếc là đã qua 1/4,1 dịp để bác nửa đùa nửa thật mà tỏ tình với em(e co trách thì bảo ngày cá tháng 4 em cũng chẳng giận đc).Nhưng thế này vậy,bác bảo là Sn của mẹ,chị gái gì đó (nếu ko có thì nói của thangio_argentina bạn của anh)nên nhờ cô ấy đi lựa quà hộ,vì bác vốn ko giỏi vế vấn đề này.Cô ấy thấy đc tin tưởng + tâm lý muốn ra vẽ,chỉ bảo nên sẽ ok ngay thôi.Thế là bác có dịp di riêng rồi.Ko thì giả bộ mặt buồn,ko màng sự đời vài ngày,sau đó nt bảo là có chuyện buồn muốn tâm sự với cô ấy.Ko lẽ cô ấy lại kéo theo cả đám kỳ đà theo sao.Đại loại là như vậy,nếu bác thành công thì vote tớ 1 phát.Ko xài đc thì cứ nói cụ thể hơn tớ sẽ góp ý trong phạm vy có thể.Chúc bác sớm mã đáo thành công.(nhưng nói thật,mối tình bác hiện giờ là đẹp nhất,mai này rũ đi đc rồi,quen nhau rồi sẽ ko còn cảm giác hồi hộp,liếc trộm,lâu lâu đụng 1 cái hay nói những câu...khó hiểu.Tớ giờ muốn có cảm giác ấy mà ko dc đấy,qua giai đoạn ấy rồi.Bác nghĩ lại đi nhé.hehe)
  8. kits

    kits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ mạnh dạn rủ em ý đi uống nc hay đi ặn đó,1 lần k đc thì 2 lần rùi... lần đi uống nc bt ma` có j` đâu.Thế bác đã thử mời nta đi chưa.Bác ngại sợ lộ liễu wá à sợ j` cơ chứ cứ làm tới đi biết đâu em ấy đang đợi các làm tới đấy cứ lo lo sợ sợ thế thì chep cứ ngồi đấy.Con trai mừ mạnh dạn lên.Em y mà đã có ý thì kiểu j trả đi,rủ đi dc roài thì...hehhe.Mà bác đã wen em ý roài thì nên đi 1 mình thôi.GL

Chia sẻ trang này