1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ một phát - Bay trên tổ chim cúc cu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 24/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhờ các cao thủ một phát - Bay trên tổ chim cúc cu

    Em chắc cũng không phải loại quá ngu về phim ảnh, những tác phẩm kinh điển xem cũng đều phần nào cảm được cái hay. Những loại mà bạn bè bảo khó nhằn như Phải sống, Cao lương đỏ hay Đèn ***g đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu xem thấy quá hay trong khi nhiều đứa bạn chê chán. Hê hê. Nhưng đợt vừa rồi nuốt phải hai quả phim (được mang tiếng là "classsic") mà thú thực xem xong thấy chán.

    1.Quả Huyền Thoại Mùa Thu - đã hỏi các bác trên MFC này roài nhưng cũng chỉ thấy phân tích là Anh Brad Pitt đẹp zai lai dog, nhạc phim nghe phê lòi, cảnh quay hùng vĩ á. Tuy nhiên cốt truyện em thấy rất dở hơi thì chả thấy pác nào phân tích cho em thấy cái cốt truyện nó hay ở đâu.

    2.Hôm qua lại nhai thêm quả Bay trên tổ chim Cúc cu. Thú thật xem xong thấy chú Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson) luôn thừa khả năng thoát khỏi Trại thương điên nhưng cứ dập dình cuối cùng chết lãng nhách do chính cu bạn Da đỏ cao to đen hôi thịt. Hơn nữa cứ bảo em Y tá Ratched là ác tsb nó nhưng tiêu chuẩn đó ở VN chắc quá tốt. Chuối hơn là em ffò Candy bạn của chú McMurphy ngủ với cu em Bibbit. 2 chú Murphy và Da Đỏ kia chỉ cần thoát ra là xong thế mà không thoát lại ngủ quên. Tsb nó nói chung là mạch truyện rất vô lý và chập cheng.

    Túm lại là em ko có hiểu tại sao thằng Chim cúc cu này lại nhiều Ốt ca đến thía. Điên hơn nữa là tại sao nó lại được coi là cnassic chim chích? Pác nào trình cao phân tích tích phân cho em mở tầm mắt phát
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    đọc bài cũ đi chứ chắc ko còn ai rảnh để nói lại nữa
    Legends of the Fall
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=Legends+of+the+Fall+&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=lr%3Dlang_vi
    phát hiện ra vẫn còn bài huyền thoại cái thác
    http://vietbao.vn/Giai-tri/Huyen-thoai-ve-cai-thac-Legends-of-the-fall/55074178/233/
    Bay trên tổ chim cúc cu
    http://www.moviesboom.com/index.php?pid=forum&thread=1322&PHPSESSID=8580b5f7a4fa6f76d6a64cd265c
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=Bay+tr%C3%AAn+t%E1%BB%95+chim+c%C3%BAc+cu&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=lr%3Dlang_vi
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 24/10/2008
  3. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ Legend of the Fall mà dịch thành Huyền thoại cái thác thì đỉnh của điểm rồi , không cần biết nội dung thế nào luôn Mà cái phim này thì đúng là nội dung không đặc sắc mà, nó được Oscar hình ảnh và 2 đề cử khác cũng chỉ ở hạng mục kỹ thuật.
    Bay trên tổ chim cúc cu thì hay mà bác, tông phim của thập niên 1970 là thế, nó cứ ẩn trong nội dung những thông điệp về sự cô đơn, lạc loài, nằm ngoài xã hội. Ngoài Cuckoo''s Nest thì thập niên này còn có những phim cùng tông rất hay kiểu đấy như Midnight Cowboy (phim này 69 thì phải), Chinatown, Taxi Driver, phim nào xem xong cũng cảm thấy chút gì đó đau xót, hay lắm bác ạ . Còn phân tích Cuckoo''s Nest thì em nhường cho các cao thủ, em chỉ thích anh Jack Nicholson thôi, anh ý đóng phim nào cũng đỉnh của điểm, kinh của khủng
  4. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    McMurphy không bỏ trốn một mình vì vương vấn với đồng bọn, qua tiếp xúc với đồn chí này mới thấy những người diên không hoàn toàn điên. McMurphy muốn giải phóng cho mấy đồng chí này hay đơn giản là bản tính nổi loạn thì chịu nhưng mà anh ta mang đến sức sống cho họ: tổ chức nhậu nhẹt đạp phá tưng bùng thậm chí giúp Billy get laid. Điểm này khiến các bô lão gán Murphy nhãn nguy hiểm, làm đảo lộn trật tự vốn có, cần chăm sóc đặc biêt.. Cái này thì Mủphy giống Neo trong Matrix, trên IMDB có cả poster phim vớ hình ảnh McMurphy đeo vương miện gai như chúa Jêsu :)))
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hắc hắc! Thú thực nếu mà gúgồ thì em cũng biết làm.
    Vấn đề là đọc mấy bài phân tích phân tọt trên gú gồ đó em thấy ... chán phịa.
  6. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của bác thuộc về nội dung. Theo em, bác nên đọc cả tiểu thuyết để cảm nhận được đầy đủ cái hay và nét đẹp của tác phẩm kinh điển này. Nhờ người khác phân tích để cảm thụ không giúp ích gì được đâu.
    Hồi đấy còn có 1 phim nữa em cũng rất thích là Người đưa thư thường rung chuông hai lần. Với lại, theo ý kiến của riêng em, những Phải sống, Cao lương đỏ hay Đèn ***g đỏ treo cao mà so với Bay trên tổ chim cúc cu thì có vẻ hơi quá phận...
  7. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Quá phận là gì? (thắc mắc thật đó)
    Huyền thoại mùa thu hay mà. Nội dung hay mà. Ủa sao ko thấy hay nhỉ
    Phim đó nôm na nói về cá tính dữ dội, hoang dã và mạnh mẽ của người em út, sống thật và cao cả, người em út được ví như có linh hồn của một con gấu. Để làm nền cho tính cách này thì có người anh cả, sống thủ đoạn để thăng tiến theo con đường chính trị, sau cũng đã ngộ ra để trở về với gia đình, anh thứ 2 (sao đó chả nhớ nữa)
    Vì tính cách như vậy nên cuộc sống của anh luôn cô độc, nhưng không cô đơn, như 1 câu trong phim đã nói: những người anh thương yêu nhất luôn rời bỏ anh mà đi: đầu tiên là người yêu của anh cả, sau này yêu anh tha thiết, tiếp theo là cô bé da đỏ, sau trở thành vợ anh và mẹ các con anh, cuối cùng là người cha vô cùng kính yêu của anh.
    Tóm lại, cuộc sống của người em út giống như 1 huyền thoại đẹp và vĩnh cửu để người ta nhớ đến.
    Phim Bay qua tổ chim Cuccu chưa xem vì phim đó thuộc dòng phim tâm thần, ko hợp. Nên chả biết bình thế nào. Như kiểu A beautiful mind, xem chả hiểu gì cả, cũng Oscar của nó. Nhiều người khen hay thì cũng biết thế thôi.
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tsb nó, em xem A beautiful mind còn thấy nhai được chứ đúng là nhai phải chú cúc cu này nhiều xương quá thấy rào rạo mà người khác lại khen là ngon mới cáu và hỏi các pác chớ.
    Pác nào pảo đọc tiểu thuyết để cảm nhận thêm về film, ke ke, cơ khổ em lười. Vì hồi xưa có pác xui đọc The lord of the Ring để hiểu thêm về film, em nhai được trăm trang tý nghẹn, bỏ dở đến tận giờ, vẫn thù thằng bạn vì hóa ra nó cũng chưa đọc hết Lord of the Ring. Ke ke
  9. anchoilichsu

    anchoilichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bay trên tổ chim cuku thì chưa xem nhưng huyền thoại mùa thu là một phim hay , biết là bạn giỏi về phim ảnh rồi nhưng mà ko cần thiết hạ thấp tác phẩm hay đi để chứng tỏ bạn hiểu biết , tôi chưa thấy ai xem phim này xong mà bảo chán , đây là một phim dễ xem dễ hiểu dễ đi vào lòng nguời chứ ko phải dạng khó hiểu , xem xong đầu nặng trình trịch , bạn đã thủng chưa ?
  10. khottabit0433

    khottabit0433 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không phải xem cứ xem phim nào thấy hay mà người khác không thấy hay thì mới gọi là hiểu phim hay biết xem phim. Xem phim chỉ để hiểu thêm cuộc sống cũng như biết cách hành động sao cho tốt hơn vì phim thường là hướng con người ta tới điều tốt..
    Bạn đã xem "Bay trên tổ chim cúc cu" chắc bạn còn nhớ cái cảnh Murphy và anh bạn da đỏ đứng dưới hàng rào chứ? Nó là sự bất lực đó, nó là cùng đường đó, nhưng nó không tuyệt vọng, có những ước mơ chỉ đơn giản là thoát khỏi 1 hàng rào trước mắt, có những ước mơ to lớn như bay trên bầu trời. Ai cũng có ước mơ nhưng cao nhất vẫn là cái tự do để thực hiện ước mơ đó.
    Vì sao M không trốn trại ah? Đó là tình người, là tình bạn.
    Còn như bạn bảo đã xem "Cao lương đỏ" hay "Đèn ***g treo cao" thế bạn thấy nó hay ở đâu? Phải chẳng bạn cũng tìm ra những điều mà bạn không thấy trong "Bay trên tổ chim cúc cu". Nó là tình người, là cuộc sống, là ước mơ nhưng quan trọng vẫn là sự tự do để thực hiện ước mơ đó.
    Và cuối cùng, như những gì bạn nói thì mình chủ quan nghĩ rằng bạn xem phim cũng chỉ là theo xu thế, theo những lời khen chê chứ chưa hẳn bạn đã hiểu hết thế nào là "watch movie" khác với "see movie"
    Có mấy dòng đóng góp nhỏ. Thân chào!

Chia sẻ trang này