1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ một phát - Bay trên tổ chim cúc cu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Voldo, 24/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cauvongtrang

    cauvongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề một chút, nhưng các bạn đã từng xem "The Graduate" thử nêu ra một vài lý do vì sao bạn thích/không thích nó? Thú thực, mình không thể hiểu tại sao phim đó lại giành nhiều Ốt-xì-ca như vậy.
  2. khottabit0433

    khottabit0433 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn bản thân tôi cũng chưa xem film đó nên không thể đưa ra đánh giá chủ quan của riêng mình.
    Nhưng tôi có những suy nghĩ thế này. Nếu nói là "tại sao tôi không thích film này mà nó vẫn được giải thưởng?" thì có phải bản thân bạn quá chủ quan không? Cái hay của 1 bộ phim không nằm ở chỗ nó được mọi người thích hay không thích mà cái chính là người ta nhận ra được những cái gì từ nó. Nếu như người nào cũng kêu rằng "tôi chẳng thấy film này có gì đáng hay, đáng để nhận giải thưởng cả" thì phải chăng người đó tự cho rằng mình là đại diện của tất cả mọi người ?
    Theo tôi, khi đánh giá nhận xét film thì bao giờ cũng có chủ quan xen lẫn, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến toàn thể bộ phim. Cái cốt yếu là mình rút ra được những gì từ bộ phim đó. Ví dụ như Titanic, ai cũng bảo nó hay vì ca ngợi tình yêu sự hi sinh nhưng nếu so ra với những bộ phim về tình cảm cha con như " Life is beautiful" (ít giải Oscar hơn) chẳng hoá ra đem đặt tình yêu đôi lứa lên trên tình cảm cha con hay sao???
    Ở đây tôi không dám có ý định "dạy đời" mọi người vì thực tế trình độ của tôi rất hạn chế. Tôi chỉ muốn mọi người nên xem phim và tự tìm lấy cho mình những điều cần thiết chứ đừng vì "thấy nhiều người nói hay" vì "nó đoạt nhiều giải" mà đi xem để rồi thất vọng kêu lên rằng "không hiểu vì sao..."
    Được khottabit0433 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 29/10/2008
  3. anchoilichsu

    anchoilichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thực sự là hơi bị ức chế vì có nguời chê Huyền Thoại Mùa Thu . Đây là một bộ phim rất hay , nó cho tôi rất nhiều . Đơn giản là tình yêu , tình bạn , tình anh em , tình cảm gia đình chứ không phải những cái bộ phim máy móc khó hiểu , xem xong chả thấy hay ho gì rồi cố gắng tìm những cái hay , rồi tự cho là mình hiểu được
  4. anchoilichsu

    anchoilichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đây là một bộ phim rất hay nó cho tôi rất nhiều thứ về cuộc sống , đơn giản là tình nguời , tình yêu , tình anh em , tình cảm gia đình chứ không lằng nhằng dây điện , xem xong chả hiểu cái cm gì cả , rồi có những kẻ rởm đời cố để hiểu , tự cho là mình thấm nhuần bộ phim như chủ topic đây , thú thật tôi xem no country for old men tôi chả thấy hay cái gì hết , thực sự ức chế
  5. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ông anchoilichsu này đã reg nick giả rồi còn vào khuấy động chia rẽ anh em à. Có cần bức xúc tới mức phải spam 1 loạt ra thế để lôi kéo người khác oánh nhau ko? Có thích ăn ném đá hội đồng ko để anh gọi người reg nick giả ném đá cho.
  6. khottabit0433

    khottabit0433 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một quan điểm riêng khi xem phim cũng như đọc sách nhưng cũng không vì thế mà nặng lời.
    Chúng ta ở trong MFC cũng chỉ để chia sẻ những cái hay từ những bộ phim mà thôi. Làm gì có ai lại đủ hiểu biết để thấu hiểu tất cả các bộ phim.
    Mọi người nên đóng góp ý kiến cho nhau để có thể làm phong phú diễn đàn.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bay trên tổ chim Cuckoo hay quá chứ.
    Gần đây nhất (cũng chả gần lắm), chỉ có 1 phim mà khiến tớ thấy ám ảnh như thế, là Mystic River.
    Bạn Bạch Dương có lần dùng một từ rất hay để nói về những phim như thế này, là "tê tái" đấy : ).
    Phim này hay đến nỗi, tớ có muốn giúp bạn cũng ko dám viết một cái review, vì nếu viết ra, tớ sợ mình ko nói được hết cái hay của nó, thậm chí không nói chính xác được cái điều tớ muốn nói, và làm hỏng cả cái ấn tượng về nó đi. Cứ để như thế này, có khi tớ lại hiểu đúng nhất về bộ phim ấy.
    Chỉ giúp bạn mấy cái ý chính thôi, rồi bạn xem lại, hy vọng cũng sẽ thấy nó hay nhé : ):
    Cái sự nô dịch khủng khiếp nhất là nô dịch về tinh thần.
    Mất mát lớn nhất là mất niềm tin vào bản thân.
    Cái trại điên đó, giống như một nhà tù, giam hãm tinh thần con người ta, làm con người ta mục đi, rỉ ra, mất niềm tin vào bản thân, tự thấy mình sai, mình đáng phải xấu hổ, hèn kém, tự ti, rồi đến mất ý chí đấu tranh, mất đi ham muốn được tự do, rồi thành tủn mủn, nhỏ mọn, nhu nhược, cam chịu. Đấy không phải điều đáng thương, đáng sợ, là tội ác đáng kinh tởm nhất sao.
    Bạn cứ theo ý chính đó, rồi cảm nhận cụ thể thế nào thì bạn xem lại sẽ có cảm nhận của riêng bạn thôi mà ^^, cái này tớ không dám nói đâu.
    Thực ra, cho anh Mc Murphy ko thoát ra thì là để trình bày trọn vẹn vấn đề (có thể cũng có cách khác hay hơn, nhưng tớ thấy cách này đủ hay rồi):
    1. Chỉ như thế, thì chúng ta mới có cơ hội được biết chuyện anh Bibbit bị chị Ratched hỏi cung, và thấy vấn đề không dễ giải quyết như chúng ta tưởng. Không phải Murphy vào trại, cuốn hút mọi người bằng cái bản năng sống, chiến đấu mạnh mẽ và sự liều lĩnh của anh ta là họ đã thức tỉnh được ngay. Nhìn nhận về vấn đề của họ như thế thì sẽ là đơn giản và hời hợt. Có nhiều cái phức tạp hơn như khi mụ Ratched lấy mẹ của Bibbit ra để thúc ép anh ấy. Và cái phức tạp ấy, khi ko giải quyết được, mới dẫn đến cái bế tắc để Bibbit phải cắt tay tự tử. Và phải có những cái chưa giải quyết được như thế, thì mới là đúng. Nếu để Murphy thoát đi, coi như là kết thúc đẹp đẽ, thì vấn đề của phim sẽ trôi tuột đi, và không còn đau đớn, ám ảnh, nhức nhối đúng như nó cần phải là nữa.
    2. Chỉ đến khi anh Murphy bị worked on, thì mới thức tỉnh hoàn toàn được anh da đỏ, anh ta mới nói là "Bây giờ tôi cảm thấy tôi to lớn như ...". To lớn ở đây là nghĩa bóng, to lớn về tinh thần ấy. Trước đó, khi lần đầu Murphy rủ anh da đỏ trốn, anh da đỏ chẳng nói với Murphy "Anh to lớn hơn tôi" mà.
    3. Việc anh da đỏ giết anh Murphy thì cũng hay mà (có thể có cách khác hay hơn, nhưng ít nhất tớ thấy cách này cũng hay):
    Vấn đề tù túng ở đây, là tù túng trong tâm tưởng, mất tự do ở đây, là mất tự do về tinh thần. Murphy đã bị worked on thành đờ đẫn, thì đừng nói việc ra ngoài, mà việc sống với anh còn có ý nghĩa gì. Và thà bị chết ngay lúc ấy, còn hơn tiếp tục ở lại và bị đầu độc bởi cái trại kia.
    Và anh da đỏ chả nói anh ấy ko nỡ để Murphy ở lại, anh ấy và Murphy sẽ cùng đi đó còn gì. Anh da đỏ thì thoát ra, còn Murphy thì chết, ko phải cùng thoát khỏi cái trại điên đó sao.

    The secret world of Gwens Mack: http://360.yahoo.com/cantbuymelove1983 ^_^. .
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 01/11/2008
  8. pepxicola

    pepxicola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Nói chung về phim ảnh thì mỗi người có 1 cách hiểu và cảm nhận. Nhưng có 1 chi tiết này mà có thể nhiều người không biết:
    Tiêu đề phim "one flew over the cuckoo''s nest" là bắt nguồn từ một bài đồng dao của Mỹ:
    "Wire, briar, limber-lock
    Three geese in a flock
    One flew east, one flew west
    And one flew over the cuckoo''s nest."
    Nôm na là 3 con ngỗng cùng đàn, mỗi con bay đi một hướng. Và trong phim, 3 nhân vật, cũng giống như 3 con ngỗng, đều trong cùng 1 trại và sau này mỗi người có kết cục khác nhau: 2 người chết (bởi những nguyên nhân khác nhau) và 1 người bỏ trốn.
  9. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong truyện có nhắc tới, trong phim vì ngắn quá nên phải cắt bớt đi. Thực tế thì ai đọc wiki sẽ biết vụ này thôi, mà nghía qua cách giải thích của bác này thì chắc cũng là đọc wiki mà ra chứ đâu

Chia sẻ trang này