1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ phân tích giúp con gà này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitecode, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ phân tích giúp con gà này

    EM xin kể chuyện như sau.
    Tinh yêu trước của e nó nguội lạnh 2 năm nay rồi. Em cũng 26 rồi nhưng chỉ tập chung kiếm xiền , tối lượn hồ, cafe Tonkin, trà đá chém gió và hầu như không rung rinh với bất kỳ Cáo nào .

    Nhưng một buổi tối như bao buổi tối khác em bất chợt bị lung lay .
    Số là cô họ e có đứa cháu họ ngoan, hiền chăm chỉ. abc và efgh., nói chung là em có ấn tượng.
    Đầu tiên thì nói chuyện bình thường e cũng ko để ý, gặp lại 2-3 lần thì e mới bắt đầu có ý nghĩ tán.
    EM bắt đầu có số dt cách đây 1,5 tháng . Tuần đầu tiên chỉ là nt, gọi dt hỏi han vớ vẩn.tuần 2 thì hỏi nhiều hơn về học hành , tuần nữa thì hỏi về gia đình và sở thik . Hầu như toàn nt tầm 9-10 h vì lúc ấy cáo học bài xong và chuẩn bị đi ngủ. Cáo ko dc đi chơi tối vì bị quản.
    Loanh quoanh cũng chỉ là hỏi han ngày hôm nay, kế hoạch ngày mai .... Tối nào cũng nt chúc ngủ ngon (e ko biết chiêu này có hiệu quả ko. )
    Cách đây 2 tuần cáo bị ốm, em chỉ biết khi gọi điện thoại hỏi bà cô họ . EM tìm cách đến thăm nhưng ko dc vì nhà cáo rất nghiêm.

    Em định cùng đứa e họ đến thăm thì biết tin cáo sắp về nhà cô họ em ăn dưỡng. Lòng chờ đợi, tối hôm đó mang ít hoa quả sang nhưng ko may là cáo ko về mà ở lại nhà bà nội. THế là em lại phải gửi túi hoa quả đấy nhờ cô họ e chuyển phát nhanh giúp.

    Tình hình là hôm cáo ốm e có gọi điện và biết ốm nhưng ko có cách nào thăm trực tiếp mà chỉ có thể gọi dt và nt chúc mau khỏi ốm.
    Sau lần cáo khỏi ốm em gọi dt ko nghe, nt thì ko nhắn tin lại . Em biết tính cáo ít nói nên e cũng nghĩ là ko vấn đề gì. tuần thì e gặp cáo ở nhà bà cô họ dc 1-2 lần (cuối tuần thường về chơi , e kiếm cớ qua chơi để gặp cáo.)

    chỗ khó là chỗ này : em biết cáo rất thik Dracula và thik đọc tiểu thuyết về ma cà rồng. EM làm 1 bộ 3 quyển Chạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực gửi bà cô mang về cho cáo. Trước khi mang về có nt đề phòng cáo ko nhận. Sau khi nhận thì cũng nt cám ơn em.
    EM đg phân vân ko biết có bị áp lực của bà cô họ là phải nhận hay là thik thực sự [r39)

    Hôm nay gặp cáo ở chỗ bà cô họ cáo cứ né mặt em ,chỉ thỉnh thoảng liếc trộm tránh nhìn trực tiếp.(Ko biết có phải e tưởng tượng ko nữa.) Trước đây thì chào em và nc với e bình thường nhưng hiện tại là như vậy. Cứ nhìn hay nc trực tiếp là quay mặt đi luôn, em đang nghĩ ko biết là né em thực sự hay là xấu hổ ko nhìn thẳng em.
    Cáo chưa có ng yêu và có thể chưa yêu ai bao h vì thông tin nội bộ em có cả.

    Đấy - các bác phân tích giúp e nhá.
  2. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là khá tình hình. Theo như chú kể thì diễn biến xấu đi từ khi chú mua hoa quả gửi cho cáo khi bị ốm, có lẽ có vấn đề gì đó từ phía gia đình cáo.
    Bây giờ thử té đi 1,2 tuần không liên lạc xem sao ( trước khi té kiếm được lí do thì tốt, kiểu nt ko trả lời cũng được), sau đó quay trở lại với mật độ thưa hơn, quan tâm ở mức vừa phải, đừng có quà cáp nữa.
    Tiếp đó thì rủ đi chơi, thử nắm tay phát xem em í phản ứng thế nào rồi lên đây hỏi tiếp
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ em nó không ấn tượng lắm với bác nhỉ? Mà cái sở thích về ma ca rồng e cũng chỉ là nói vui vẻ thế, mấy cái kiểu quà cáp sách vở đó có lẽ cũng không được hợp lí lắm. Quan trọng là cái lúc ntin gọi điện nói chuyện thì bác có thấy em nó thích thú, có thấy nó cười nhiều không? Cứ làm nào nói chuyện với đứa nào mà nó vui vẻ hứng thú với mình là cơ hội trên 50% rồi. Trường hợp của bác chắc hơi khó, ấn tượng có vẻ cũng ko đc ổn lắm. Nên update thêm có gì còn tư vấn tiếp.
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hx bị quản như thế yêu cũng khó nhỉ..Bác quan tâm như thế em nghĩ là đúng đấy nhẹ nhàng mà đủ gây ấn tượng..Em nghĩ đối với người con gái sống nội tâm ít nói người ta không có tình cảm bộc phát đâu cái gì cũng phải ngấm từ từ..Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi bác ạ.Bac đừng nóng vội quá nhé cứ quan tâm nhưng mà quan tâm nhẹ nhàng thôi.Chúc bác thành công ^^
  5. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm cáo ốm ở nhà chú , chú thì nghiêm lắm ạ.
    Em cũng đang tính 1,2 tuần ko liên lạc rồi dần dần nối lại .
    CÒN đi chơi thì chưa tìm dc cách nào .
  6. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sở thik về ma cà rồng thì thik thật ạ. Nhưng có thể là tính trẻ con thôi . Còn thêm 1-vài năm nữa thì chưa sure dc cái gì .
    Nói chuyện thì e nó cũng vui, cũng chia sẻ và nc. cuộc gọi nhiều nhất dc 13 phút còn bình thừong thì 1-2 phút thôi .
    Cáo ít nói (sống kín đáo, theo thông tin nội bộ) nên e nghĩ như thế là bình thường.
  7. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em up date thêm thông tin là bình thường chào e rất to và rõ ràng , dưng mấy lần gần đây thì ko thấy chào, em hỏi thăm thì trả lời nhưng nhìn đi chỗ khác. Toàn nhìn đi đâu ấy nhưng một vài lần khi bất chợt e quay lại thì thấy nhìn em (Ko biết có phải e tưởng tượng ko nữa. )
  8. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cáo có í với bạn, Hoặc ít ra là cũng có 1 chút cảm tình, chứ chưa dám khẳng định là thích.
    Trên này nhiều cao thủ lắm, yên tâm là các anh sẽ truyền cho bạn ít kinh nghiệm tán đổ cô cáo này. Cứ từ từ, cái gì cũng phải có quá trình, muốn ăn khoai thì cũng phải kiên nhẫn chờ luộc chín chứ
    Mình mới có Chạng Vạng mà còn chưa thèm đọc, giờ ai tặng nốt 2 quyển còn lại có phải iu không nhờ
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lý do là từ phía gia đình Cáo rồi.
    Bà cô họ chắc cũng biết ý đồ của bác rồi . Hay nhờ bà cô họ làm tay trong xem thái độ của gia đình Cáo như nào? Đừng có lặn vội, cứ quan tâm vừa phải như bt thôi. Lúc đến chơi nhà bà cô họ thì tìm cách tạo không gian riêng cho 2 người.
    Tình hình vẫn chưa đến nỗi nào, bác cứ tiếp tục update đê .
  10. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chắc cáo có cảm tình với bác òi, nhưng là người sống nội tâm nên chắc đang ngại, bác có bà cô họ làm tay trong ngon wá rồi còn j
    cứ từ từ mưa dần thấm lâu, ko nên vội vàng bác ạ

Chia sẻ trang này