1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ phân tích trai này hộ em với,em bị đá đau quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chuyện là thế này ạ: em đã quen anh ta đúng trong một tháng,anh í có nghề nghiệp rõ ràng,nhìn ổn,hợp với em
    tình cờ quen nhau,rồi thấy anh ấy thân thiện nói chuyện lúc em đang có việc nên em cũng nói chuyện lại rất vui vẻ,và anh ấy xin số bảo là hôm sau mời đi uống cà fe nói chuyện cho vui,em đồng ý ạ
    hôm nào kể tu đó anh ấy cũng ntin,gọi điện quan tâm trong vòng 10 ngày thì bảo qua nhà em chơi,anh ấy rất chi là lịch sự tiếp chuyện với thanh viên trong gia đình em
    em bắt đầu mến mến anh ấy,vì những cử chỉ lời nói anh ấy quan tâm
    anh mời em đi uống cà fe,rồi mời em tới nhà anh ấy nói chuyện với bố mẹ anh ấy,và rồi một hôm anh ấy bảo em đi chơi,em và anh ấy đi chơi công viên cuối tuần cả ngày,ngắm cảnh hôm đó.bỗng dưng anh ấy nắm lấy tay em đi và em bỏ ra nhưng anh ấy lại nắm lấy tayem rất chi là tình cảm,đối với em ( người chưa yêu chưa đc một anh chàng nào quan tâm rồi nắm tay cả) nên lúc đó em cũng hơi ngượng,nhưng bản thân thích anh ấy rồi nên em đồng ý nắm lấy tay anh,đi đc một lúc đến cảnh hồ thì anh ấy đứng dịch vào gần em.và rồi ôm lấy vai em,và vuốt tóc em này kia,em đã tránh ,lại đi rồi nói tóm lại hôm đó anh ấy đã có thể kiss đc em,trong khi đối với em điều đó em nghĩ hơi bị khó,vì anh ấy quen em chưa được lâu.
    em thấy mình qúa vội vàng,hôm đó anh ấy tâm sự về chuyện tình yêu của 2 đứa thế này kia sau này...trơi ơi,em như trên mấy,tưởng rằng mọi chuyện đã nằm ở tay,anh ấy thích mình rồi...........
    nói thật nụ hôn ban đầu,lần đầu em thấy thật bình thường,em phải công nhận anh này độ hôn có vẻ chuyên nghiệp,ko phải gà,dù em có tránh kiểu gì nhưng anh có thể làm em vào lòng anh để kiss.trời ơi,em ko cảm nhận đc vị ngọt j mấy hic
    rồi bắt đầu từ tối hôm đó anh ấy ko còn gọi điện cho em như thường nữa,anh ấy khác hoàn toàn,anh ấy chỉ ntin hỏi ,và mật độ ít dần
    các bác tượng tưởng,em ko ngờ lại như này,em ko hiểu đc
    em là con người mà anh ấy đã biết ngoan,hiền,học tốt,năng động vậy mà...
    rồi tiếp theo anh ấy và em đi uống cà phê,em nói chuyện và anh ấy nói chuyện nhiều,tam sự nhau nhiều lắm,về nhà anh ấy nắm lấy tay em rat tình cảm và rồi sau hôm đó anh ko còn nt em nữa,e ko hiểu,em ntin,gọi hoi anh thì anh bảo anh làm việc bận lắm,ko có thời gian,thời gian đó bên bộ phận tài chính anh nhiều công viec lắm,và rồi anh ko còn ntin em
    Em shock,em shock lắm,hic mà ko bik nói với ai
    em ko ngờ có con người thế này
    em chưa hiểu nổi con người này
    mong các bác giúp em với
    và rồi em hỏi vì sao anh ko liên lạc với em
    anh trả lời: thôi,anh để em thoải mái đấy,yêu anh chỉ khổ em thôi,nản
    nhờ các bác,sao trên đời lại có loại người thế này...................??????????????
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ồ, loại người dư lày nhiều lắm bạn ạ. =))

    Bạn sinh năm 87 thì cũng đâu còn quá trẻ nhỉ, ở tuổi bạn người ta yêu đương cả rồi. Thôi bạn đừng buồn, người ta không yêu bạn đâu, chỉ là tự nhiên hứng lên muốn đụng chạm thân mật thôi.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A, kiểu người này đầy ra ý mà. Kệ bố nó đi em ạ. Thế nào cũng có 1 ngày nó nhắn tin cho em hỏi thăm sức khỏe. Lúc đấy em cứ bình tĩnh nhắn lại rằng : Anh là ai? Nó mà trình bày thì em kệ nó. Kiếm zai khác ngon hơn mà yêu :D

    Hay là nó chê em kiss dở? Rồi nói chuyện thêm thì thấy không hợp nhỉ ? :-?
  4. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic anh ấy thừa biết em chưa kiss ai bao jo,còn nói chuyện jo thì hoàn toàn ko có,trc đó anh ấy thích nói chuyện với em lắm,cứ thấy là em thấy mặt tớn tở lắm hic heiza
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hay nó tưởng em lừa nó vì sn 87 mà chưa kiss bao h? :-?
  6. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1 câu nha: gia vờ lạnh lung ( bài cả đấy ) !!!!!!!!!!
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giả vờ lạnh lùng thì không fang ra câu này đâu " thôi,anh để em thoải mái đấy,yêu anh chỉ khổ em thôi "

    Bài bơ thì zai sẽ nói kiểu giữ mối cơ. Kiểu này là kiểu cá vàng bắt bọ gậy rồi :D
  8. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chung quy cũng 1 chữ duyên. Khổ nhỉ? yêu chân thành cũng mệt, yêu k chân thành thì cũng mệt. Chả hiểu đường nào mà lần. Thôi nghỉ đi bạn, trước mình có đứa bạn yêu 1 ông 83, yêu chân thành nhưng ông ấy chỉ thick sờ mó rồi thick đi nhà nghỉ, bạn ấy k chịu và sau mấy hôm cũng bị anh ấy bye bye. Trai như vậy nhiều lắm, k có gì phải tiếc, k phải nghĩ làm gì cho mệt!
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Kiểu ji đâu, có mối khác rồi em ạ. Chuyện thường ngày ở huyện ý mà. Nó vẫn còn tử tế vì ko giữ em làm hàng đấy:))
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uh, có đứa tán gái rồi nói yêu đương nọ kia như đúng rồi. Giai này nói "yêu anh chỉ khổ em thôi" là vẫn còn vài miligam lương tâm đấy. Quên phứt nó đi bạn ạ. Mới quen thì chắc bạn sẽ buồn 1, 2 tuần rồi nguôi ngoai liền ấy mà.

Chia sẻ trang này