1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ phân tích trai này hộ em với,em bị đá đau quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bạn thế là còn may đấy
    cha này kiểu gì đi từ A~~>Y may mà chưa tới Z ;))
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đấy, mình đang nghĩ may mà nó cũng mới hôn thôi đã giẫy đã khiến bạn sock như này
    Đến lúc nó .... rồi nó "Người ra đi đầu không ngoảnh lại" thì bạn tự tử mất à?
    Cái loại này, cho nó đóng phim Mất tích phần mới đi, không phải tiếc!
  3. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế gian có nhiều loại người, tớ biết có loại người chỉ thích đi tấn công hạ gục mục tiêu, kiểu như "văn ôn, võ luyện" ấy.. đại khái là như chơi gameshow "vượt qua thử thách" hay "ai là triệu phú" ấy mà, cưa đổ rồi chẳng làm gì và.. bỏ đi :D. Lý do nghe dễ chấp nhận nhất (xoa dịu nhất) là "anh không xứng đáng với em.. anh là 1 kẻ tồi tệ" hay đại loại thế. Rất có thể tay này.. ;)) Thôi vui lên đi bạn, dù sao hắn "cố ý làm trái" nhưng chưa "gây hậu quả nghiêm trọng" mà. Gặp thể loại zai này vẫn còn may mắn hơn gặp sở Khanh mà.
  4. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    87@-)hôn lần đầu^:)^
    bạn goi ngay thợ khoá đánh thêm vài cái chìa nưa ko thì[:D]ế..u mất=))
    minh khuyên ban cg dung wa dau bn ve chuyen nay lj.
    t1 dan ong nhu the cg ko thieu ;
    t2 co thể trong mat a ta bânvn chua han la nguoi ly tuong;
    t3 tc ò ban va a ta cg chua den muc man nong lam nen ban rut de tranh thuong vong ve luc luong ve ton that ve tinh than
    t4#-o... đem đói wá,mà hàng xom lai dang nấu mì tôm nữa[:P] [:D]
  5. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    thằng này vẫn còn tử tế bạn ạ. kiểu người ngây thơ như bạn mà gặp thằng họ Sở thì có khi...xong phim với nó rồi=)). Vì nó kưa bạn dễ qá nên nó mới như thế.Nếu lâu lâu mới thấy liên lạc lại thì bạn làm theo cách của ban saodôingi80 xem ;))
  6. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Đau không, đau nhiều nhớ lâu gái ạ, về sau ông mãnh nào sáp lại em cứ giãy đành đạch như cá ngừ mắc lưới cho anh, ai lại mềm nhũn ra như cá ươn như thế, cá càng dãy mạnh, ngư dân chúng nó càng khoái em nhé. Ơ mà 87 rồi mà firts kiss hả em, không thấy vị ngọt đôi môi như Quang Dũng rên ư ử hả em, chán nhỉ, tích cực lên em ạ, không thì thành thể loại cá khô, mấy ông già khoái nhậu món đấy em ạ.
    Trai này khỏi phân tích em ạ, nó thuộc thể loại ăn xong ngán, rất phổ biến.
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương gì mà nhạt toẹt thế nhỉ, thôi cắp đít đi kiếm em khác:)
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy, em thấy cũng có nhiều cặp yêu nhau rất nhanh, mới gặp nhau độ 1 tháng, hay 1, 2 tuần đã thân mật rồi (thân mật ở đây là nắm tay, ôm nhau thôi ạ). Quan trọng là có duyên với nhau ko thôi. Bạn em cũng yêu tốc độ đấy mà tới h, sau 2 năm vẫn thắm thiết đấy thôi. Cái chuyện phải cưa vài tháng mới đổ là do gái ban đầu chưa có cảm tình nhiều, hoặc 2 người ko có điều kiện gặp nhau nhiều. Chứ hợp nhau và co điều kiện gặp nhiều thì yêu sớm cũng đâu có vấn đề gì, làm j có quy tắc trong chuyện này?
  9. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    :|
  10. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các anh nói ra em ngộ ra nhiều điều,có lẽ một điều em phải cảm ơn cú đá mạnh thế mà em tỉnh ra nhiều,chứ em cứ ngây ngô như con gà ....thì sau này còn khổ nữa
    heiza muốn yêu mà khổ các anh các bác các chị nhỉ
    năm nay là năm tuổi của em,em hi vọng sẽ gặp đc con người hợp,hi
    đọc bài của các anh comment em thoải mái hơn rồi,đỡ phải tiếc một con người mà hic thành thật là sắp thích đến nơi rồi

Chia sẻ trang này