1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thử tư vấn cho em Cách ĐÒI NỢ người yêu cũ... Vụ này mà xong xuôi 1000 sao chứ 2000-3000

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Kon này cũng gớm lắm cơ. Nhưg kon mẹ nó còn gớm hơn, độ đốn nạn k kém nhau là mấy. mẹ nào kon nấy. Nó mún fòi cũng có mà fòi k. Kon mẹ nó ghê lắm ợ. Biết kon mình ngang **** mà còn chấp nhận vui vẻ đc thế cơ mà. E là e chủ trương k đòi đc cũng phải làm cho mẹ kon nó thấy nhục....
  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết 1 cuộc tình

    A: con nặc nô kia , trả tao 4t vay bữa trước nào
    D: Ai nặc nô, tát chết ****** giờ!!!
    A: ấy ấy, em trả lại anh tiền, anh đang túng
    D:Biến! đó là phí mấy lần chú hôn hít sờ mó chị nhá
    Bạn A : á à, con kia có trả tiền cho bạn tao kô
    D: khùng hả mày , tao quen biết gì mày mà nhảy vào, tao lại cho mày mấy cái tát lệch mặt giờ
    A và bạn A : thôi xong, nó ghê quá, lên forum hỏi xem có chú nào rảnh , nhớ chú ấy đòi giúp
    Durexman và mọi người : giấy nợ kô có, vô phương thôi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, coi như bài học : Chọn bạn mà chơi, chọn đúng gái mới cho mượn tiền
    Hết!!!
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Alo! tao nói lần cuối...mày không trả tiền là tao lên ttvn lập topic đấy...
    đảm bảo nó trả ngay!
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em nì nhiệt tình quá đâm hơi quá khích nhỉ : ).
    Khi chưa biết gì thì đừng nên vội vàng gọi Mẹ người khác là mụ già với con mẹ, con dại cái mang ko có nghĩa cô con thế kia (mà so với mức trung bình của 9X cũng đã là gì xấu xa lắm đâu) mà mình là trẻ con được quyền gọi người lớn thế, kể cả sau lưng. Nói chung, ăn nói thế thì hơi ? kỳ lạ.
    Đòi tiền cho vay mà ko có giấy nợ thì ko có cách nào đâu, nhất là cái cuộc gọi điện của em. Tưởng tượng giờ có ai gọi đến nhà em rồi nói trả tiền cho người ấy vì em vay của bạn người ấy em có thấy buồn cười ko? Em là ai chứ, cậu kia con trai, người yêu con gái họ, họ còn muốn nhận làm con dê nuôi mà đòi còn ko được, em lấy tư cách gì để đòi?
    Nhiệt tình xen vào chuyện người khác ko phải lúc nào cũng là tốt. Em làm thế, càng dồn cái nhà đấy vào thế phải cùn, vì còn gì để mất đâu, khi mà cái cậu kia ko biết chừa đường để họ trả nhằm giữ thể diện, lại đi kể lể và để bên thứ ba xắn tay lên đòi hộ ?
    Túm lại là vài nghìn/ vài chục nghìn sao em có thể tặng bạn em để an ủi, nhưng nó không có cách đổi thành 4 triệu tiền thật đòi lại đâu. Và để thanh thản, thì hãy coi như đây là bài học, rút kinh nghiệm lần sau trong yêu đương cần hạch toán tài chính công khai minh bạch hơn chút mà thôi : ).

  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chán nhỉ mới đc ôm hôn mà cho nó vay 4tr để nó lên giường với thg bạn thân...hay bạn bác gà quá nên nó vay tiền để mua chuộc bạn thân của bạn thân bác lên giường với nó...E nói thật chứ ca này khó mà đòi khi cả mẹ cả kon đều lờ đi rồi bác ạ...
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy ... gặp bựa thì fải bựa hơn , đụng Chí Fèo thì fải Chí Fổi ... Mún bựa mun Chí Fèo thì dễ lắm chẳng qua bản thân co cho fép mình như thế hay ko thôi ...
    Còn nhc bằng tự thấy mình tốt đẹp ko muốn tha hoá bản thân , bựa hoá con ng thì thôi , coi như của đi thay ng ...
    Kái nì là tiên trách kỉ hậu trách nhân , iêu nhau thì tuyệt đối tránh dính đến tiền bạc ... vì tiền mà mất bạn , mất a e , a e ruột thịt co khi còn đâm chém nhau nữa là mấy cô cậu choai choai ...
    Coi như là của đi thay ng thôi ...
  8. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    rặt ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thế àm cũng lập được topic om sòm, chán!
  9. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    cách 1. Bảo A tí tởn tò te lại với D, rồi làm 1 quả hoành tráng giống nhật ký Vàng Anh phần 3 ý .
    cách 2. Gọi điện nhiều lần vào... lần nào cũng đòi mạnh vào... đến lúc nào đấy nó bức xúc quá, ko làm chủ bản thân sẽ văng ra câu " ****** $%#$ trả ". Nói ngon nói ngọt là nó phun ra hết. Ghi âm các cuộc điện thoại ấy vào làm bằng chứng.
  10. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ số tiền ý cũng không phải là nhiều, quên đi, coi như là mất!
    Sống như thế cho nó lành!

Chia sẻ trang này