1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thử tư vấn cho em Cách ĐÒI NỢ người yêu cũ... Vụ này mà xong xuôi 1000 sao chứ 2000-3000

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mới có 4tr,học phí còn rẻ chán.
    Bấn tiền quá muốn đòi chứ gì? Hoặc bố chú A là công an,hoặc bố chú ý là Chí phèo,nếu k thì quên đi,nhé
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chị ạh!! chả phải e hỗn hào hay láo lếu j. Cơ mà e thấy e gọi kon mụ hay kon kia, Chả có j là quá đáng. Cbản topic này lập nên để nói về 1 vấn đề chính là "đòi nợ". Chứ k phải kể về chuyện của bạn e, vì xong rồi. Nếu kể chi tiết thì e nghĩ có gọi là mụ, là kon...thậm chí là đĩ cũng k quá. Ng lớn thì cũng phải đề ng ta tôn trọng mới đáng làm ng lớn.
    Còn việc e quan tâm chuyện b e thì e đã nói ở trên rồi đó. Chắc k cần giải thk thêm.

  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    cám ơn bác đã quan tâm, nhưg sau này bác k cần vào toppic của e nữa đâu ạh. Những lời nói phiến diện chẳng giúp j đc cho chủ đề này cả. Đôi khi bác thử đặt m vào tình huống của ng khác rồi hay nói.
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    4tr mà chỉ được hôn hít thì đắt quá nhỉ , tầm đó là đủ thác loạn 1 đêm với hàng cực ngon rùi
    kể ra cũng ức thật , nhưng mà em nói thằng bạn em ngoan ngoãn , hiền lành thì xem ra là vô phương rùi
    Được conongdatinh sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 26/06/2009
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cái đó nếu em kể rõ thì có thể, còn hiện tại, qua những gì em viết, chị chưa thấy Mẹ em kia đã làm gì đến mức ở tuổi em mà có tư cách nói thế.
    Người có lý do chính đáng nhất nói cô kia và Mẹ là bạn em, cô kia và Mẹ cô ta chưa làm gì động đến em, để chỉ qua việc bạn em em tự cho mình quyền nói kiểu đó về Mẹ người ta. Nhất là khi mới nghe một chiều, thì ko nên vội vàng nhiệt tình chửi bới. Nhất là nếu bạn em ko nói thì hà cớ gì em phải sồn sồn làm thay (trừ phi bạn em nhờ em đi đòi hộ thì đúng là ...).

    Giả em đủ oai dọa nhà kia đòi lại tiền có khi lại tốt, đằng này ko được thế thì sẽ chữa lợn lành thành lợn què.
    Nói dễ hiểu thế này: Cậu kia chọn lựa với yêu thế nào trúng một cô đi ngủ với chính bạn thân của cậu, khi yêu thì vô tư cho tiền cô đó, nhưng lúc chia tay thì nhớ ra và đòi, đòi lúc chuyện nóng hổi ko xong, vẫn hy vọng 1 năm sau đòi được, người đi đòi hộ thì là một cô bạn gái, cô này cũng ko phải loại có sừng có mỏ cho lắm ===> chỉ có thể nói là ngờ nghệch duyên dáng nhất Vn.
    Và nếu cái nhà kia chỉ vì mấy lời qua đt của em mà tin lời em, vì thế mà trả tiền cho em, để em đưa cho cậu ta, thì cậu ta sẽ trở thành ngờ nghệch nhì, nhường vị trí thứ nhất cho nhà đó.
  6. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mẹ D đã dập máy tức là không muốn nghe, ai biết được lũ trẻ con nợ nần nhau cái gì, chả có giấy tờ gì hết. Nhiều bà còn nghĩ con mình với bạn "liên kết" nhau để lấy tiền cơ.
    Mà nó vay cách đây 1 năm rồi, bạn của chủ topic có muốn đòi cũng khó. Lúc mới chia tay sao k đòi luôn đi cho nó cắt đứt hoàn toàn, giờ quay lại dở mặt đòi tiền gái, vô lý. Thôi cho đi 4 triệu đi, còn nếu vẫn ấm ức thì bảo thằng bạn gọi hội đến nhà nói chuyện với bố mẹ con kia. Bạn là con gái đừng nên xía vào làm gì, bạn có giải quyết được gì không? hay lại đổ thêm dầu vào lửa, thằng bạn lại tức khí thêm....
    Nói chung đừng nên dây dưa gì cái nhà con D nữa, tiền mới nong., đã từng yêu rồi thì thôi, coi như mất tiền ngu
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Trong hoàn cảnh như thế thì cũng khó . Nói chung 4tr ko phải là nhiều nhưng đó là bài học ... Tốt nhất hãy quên và cho nó đi .
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Check PM Tráu Tree nhé
  9. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bạn ơi sao mà trường hợp của bạn bạn giống của mình thế. Nhưng mà đau thương hơn là số tiền mình cho vay gấp ba cái số 4 triệu kia. Người mình cho vay ko phải là người yêu mà là bạn rất thân, thế mới đau. Cho đến giờ đã hơn 1 năm rồi nhưng tiền ko đòi được và bạn thì cũng mất hút luôn.
    Mình cũng đã nghĩ đủ mọi cách để đòi lại nhưng bây giờ thì cảm thấy bất lực rồi. Mình cũng gọi điện cho mẹ cậu ấy trình bày sự việc. Vì mình nói tử tế và cậu ta cũng thừa nhận nợ mình số tiền đó nên ban đầu bác ấy bảo là sẽ có nghĩa vụ trả tiền cho mình. Hic hic, nhưng chờ đến mùa quýt mà ko thấy trả, mình gọi điện nhắc liên tục thì cứ ừ hữ và cuối cung kết luận 1 câu là : "Chuyện của chúng mày thì chúng mày tự giải quyết."
    Nói thế để bạn xác định tinh thần là đã gặp phải kẻ ko có tự trọng thì mình đành AQ, coi nó như hủi để mà tránh ko suy nghĩ, ko dây dưa nữa thôi. Hic nhưng mà mình vẫn "uất hận" lắm, trách mình ngu sao mà tin người quá. Chia sẻ với bạn vài dòng như vậy để biết là trên đời có nhiều loại người thiếu tự trọng lắm, mình gặp 1 lần và mãi mãi trong cuộc đời đừng để mắc sai lầm lần thứ 2.
    Mặc dù vậy, cả nhà có ai có cách đòi tiền hay thì tư vấn cho em với nhé. Em thì ko có khả năng "làm nhục" người khác nên thôi cho qua khả năng "Ko đòi đc cũng phải làm cho mẹ con nó thấy nhục"
    @x8: Bác có phương kế gì hay PM em với nhá
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Vâng, nghe cũng vô phương lắm. Có thể quan niệm sống của chị e m khác nhau nên e cũng k đôi co nhiều, mất time cả 2 bên. Hơn nữa có 1 điều chị nên hiểu là k phải e nghe và chứng kiến 1 phía mà đã ăn nói hàm hồ.
    Vẫn câu nói cũ : lớn tuổi nhưng nên để ng ta tôn trọng
    Có thể e ngờ nghệch thật ( đv chị ) nhưg đôi khi ngờ nghệch cũng có cái hay of nó chị nhỉ? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Chia sẻ trang này