1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thử tư vấn cho em Cách ĐÒI NỢ người yêu cũ... Vụ này mà xong xuôi 1000 sao chứ 2000-3000

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em chủ to sai lè lè còn cứ cãi ngang. Chuyện chúng nó nợ nhau, *** nhau, hay chỉ mới hôn nhau em biết được hết chắc. Hay thằng bạn em cho em xem giấy vay nợ. Hay em nghĩ là em ngoan nhất trần đời, em đủ tư cách phán xét nó.
    Người lớn, chẳng ai muốn dây vào chuyện trẻ con. Con đấy vay bạn em, chuyện chúng nó vay nhau, sao lại đòi mẹ nó. May là em ko nói trực tiếp đấy, như anh thì anh tát thẳng tay, hỗn láo . Mẹ nó xui con nó đi vay à.
    Tóm lại, em tư cách ịt gì mà đòi làm người ta bẽ mặt. Em là mẹ thiên hạ à.
  2. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm gì mà nặng lời thế. Chuyện chúng nó vay nhau nhưng chúng nó ko tự giải quyết được thì mới nhờ đến người lớn can thiệp. "Con dại cái mang", chẳng phải mọi người đều nói như thế sao?
    Tất nhiên bác chủ top ở đây cũng chỉ là người thứ 3, nhưng rõ ràng là nhà kia quá bựa nên đúng là làm người ta ko tôn trọng nổi. Xét về lý thì đúng là mẹ nàng D đấy ko dây dưa, nhưng xét 1 cách toàn diện thì nhà kia quá bựa, có 4 triệu mà ko trả mất hết cả tự trọng. Bó tay cả mẹ lẫn con
  3. binhf

    binhf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đọc buồn cười quá phải nhận xét mấy câu .
    - Rất tâm đắc với bài viết của em Gwen83 , điềm đạm hợp lý, thể hiện 1 hiểu biết và trí tuệ đáng khen của mẫu phụ nữ hiện đại bây giờ .
    - Tiếc cho em chủ topic,chắc 9x, nhìn cách viết bài và chính tả cũng hiểu được phần nào tính cách của em .
    Em quên mất chi tiết quan trọng đó là : không có giấy vay tiền thì tất cả là vô nghĩa trước pháp luật .
    Thời nay không gia đình nào chạy theo trả nợ đậy cho con , trừ phi nhà đại gia có 1 thằng con nối dõi quý tử thì thôi làm để cứu nó .
    Em tự cho em cái quyền gọi đến nhà người ta tức là em sai và em hỗn , em gọi mẹ người ta như thế khi rõ ràng bà ta không bị ép vào thế phải trả tiền cho con nếu em không trình được giấy vay nợ .
    Hơn nữa , tất nhiên người ta phải tin con người ta hơn là tin em .
    Chuyện nó ngủ với ai thì là chuyện của nó , em không nên vì em không được ngủ với thằng đấy mà em cay cú nó .Không ai đảm bảo rằng nếu em từng ngủ với giai em không như nó .
    Thế nên , trong TH này , chỉ nên tóm lại 1 câu : Nếu không có giấy vay nợ thì chỉ nên ngẩng lên giời hỏi xin lại tiền . Kể cả em có động thủ tay chân đánh nó thì cũng không có gì đảm bảo nó không làm lại thế với em được , đặc biệt là nếu nó đúng như lời em miêu tả và theo cách nghĩ của em là khốn nạn thì anh sợ là nó mà ra tay thì em sẽ bị là người bị thiệt hại nặng nề hơn đấy .
    Trẻ con , nên đắp chăn ngủ ngoan đi em .
  4. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    E chẳng phải mẹ thiên hạ nhưg cũng chẳng phải cái loại vào topic ng khác ị bậy link tinh. Thế nên nếu bác k tư vấn đc j thì k cần vào đây post bài làm j. Bác có tư cách j mà vào đây dạy bảo ng khác, phán xét ng khác ngoan hay k ngoan? Bác biết j mà nói mẹ nó biết hay k?? biết mẹ nó xui nó vay hay k?? bác là bố thiên hạ chắc
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: tất nhiên e biết, thế nên mới có chuyện mà nói. Chứ b e thôg minh tí đã chẳng có chuyện mà bàn.
    Vàng 2: Bác nên đọc kĩ topic, yêu 1 ng vs việc có ngy và đi ngủ vs bạn thân của ngy nó khác đấy bác ạh. Tin? chuyện này kể cũng dài dòng vì e tập trug vào chuyên môn thôi. Tóm lại là bà í biết kon bà í nợ. Và kể cả những việc kon bà í làm bà í cũng biết hết. Tưòng tận là khác.
    Nchug ở dây mọi ng tập trung vào chuyện đòi nợ giúp e, còn chuyện e là j hay e làm sai thì cũng k quan trọng. vì e cũng chỉ là nv thứ 3 trog câu chuyện. cái chính là cách j giúp b e thôi.
  6. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    em cũng rất ủng hộ bài viết của chị G
    nói tóm lại là không có cách nào đòi được tiền đâu Tree ạh, coi như mất tiền ngu đi. Thuê vài thằng đầu gấu dọa nạt, thì cũng chẳng biết được kết quả nó ra làm sao nữa
    lại còn cả năm trời rồi giờ mới đòi
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tưởng tư vấn cho chuyện của chính chủ topic ,hoá ra bạn của bạn của bạn ..hài vãi những thể loại này gặp hoài rùi ,...chung qui lại vẫn là 1 câu : ko đòi được ....ai bảo yêu nó rồi cho nó vay ,khi cho nó vay đã pải xác định là có đòi được ko đã chứ ....gặp những hạng gái mặt dày thế này thì thôi cho nó khoẻ người bác ạ , coi như 1 lần dại để khôn ra
    ngày trc hình như cũng có 1 tôpic jông jống thía này thì pải ...kết qả là nơi cho mọi ng ị pậy và ném đá
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nên đọc cái vàng. Chị chỉ xét trên những gì em nói và suy rộng của nó, còn tất nhiên những điều em ko nói thì làm sao xét được? Nếu em muốn người khác hiểu, thì nên nói rõ. Chuyện bạn em, em đã nói ra được đến chi tiết cô kia ngủ với bạn thân người yêu, thiết nghĩ cũng chả còn gì tăm tối hơn trong chuyện bạn em để nếu có thì cần giấu diếm. Còn một mực nói mình đúng nhưng ko thể cung cấp điều gì đó, thì việc người khác nghĩ em ngang cũng ko phải điều khó hiểu.
    Em có vẻ lại quá khích nên nhạy cảm quá, chị nói cậu kia chứ có phải em đâu.
    À, ngờ nghệch thế nào thì ko biết, nhưng ngờ nghệch cho tiền gái và để gái ngủ với chính bạn thân thì chị không nghĩ có gì hay đâu : ).
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chết không, em cho bạn em vay gần 30 T rồi. Hồi nó vay để xây nhà lấy chồng thấy nó phải chạy vạy đi vay nóng tội nghiệp, đến giờ 1 năm rồi cũng chưa bao giờ đòi thử vì cũng chưa cần.
    Nhưng mà em lo quá. Lỡ số đen thì chết. Các bác đừng nói em ngu, khi cho vay em cũng hỏi bố em rồi, bố em bảo viết giấy nợ. Nhưng mà bọn em vay tiền nhau nhiều lắm. Có lúc em vay cả 60 mà có giấy tờ gì đâu. Bạn bè cũng ngại bỏ xừ. Nhưng mà mình vay thì mình còn chắc mình trả, chứ cho vay thì làm sao chắc bạn mình có trả không. Tất nhiên là phải tin bạn lắm mới cho vay đễ dàng và nhiều tiền thế. Vậy các bác bảo phải làm sao ạ? Khi cho vay chả nhẽ lại bảo viết giấy nợ. Hoặc nếu có bảo thì nói sao cho bạn không mất lòng ạ? Nếu chyển khoản qua ngân hàng rồi lấy giấy đó làm bằng chứng hoặc có người ngoài biết có được không ạ, Tự nhiên lăn tăn.
    @ chủ top: thôi, của đi thay người rồi. Nhiều khả năng không đòi được ạ
  10. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    con gà kô nói vấn đề với đại ka hê hê, 1 nửa hoặc 1/3 số 4t là hàng về ngay

Chia sẻ trang này