1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thử tư vấn cho em Cách ĐÒI NỢ người yêu cũ... Vụ này mà xong xuôi 1000 sao chứ 2000-3000

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi the_love_tree, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ko giấy nợ thì 1 nửa là đc rồi, vụ này có ji khó mà lèo nhèo quá, cho thằng nhìn giống nghiện lảng vảng gần nhà, gặp em nó thì tay gãi gãi, mồm sùi tý bọt mép. thều thào..... em ơi, có trả nợ cho thằng bạn anh ko, đảm bảo khóc thét, 2 mẹ con mang tiền nộp vội
  2. lanman852000

    lanman852000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    uỵch con nhà người ta bao nhiêu lần free rồi còn đòi 4T làm gì, nó ngủ với thằng khác cũng đáng thôi, đàn ông thế này thảo nào nó ngã vào lòng thằng kia. Cũng đáng thôi
  3. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Toàn những thằng éo biết chữ nên không đọc cứ sủa bậy hết cả lên Nó không biết cách nó hỏi nhờ tử tế biết thì nói éo biết thì câm mịa cái mõm và cái tay type bàn phím cho đỡ ngứa Ghét nhất cái loại sủa bậy, chó đàn và đâm sau lưng chiến sĩ
  4. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, hok được đâu. Nhà nó lại gọi phường, bảo có thằng nghiện, các chú ra bắt đi. Thế là mệt lắm đấy.
    Bẩu rồi, coi như 4 triệu là tình phí ngày xưa 2 đứa yêu nhau. Đòi bi giờ cái kiểu nhà con kia thế không trả đâu. Không thì mẹ nó sẽ nói thế này :" Bác không biết trước 2 đứa nợ nần nhau như nào, chuyện này cả 2 đứa phải chịu trách nhiệm. Bác là người lớn nghe chúng mày nói thế, bác làm sao biết được chúng mày nói thật, nói dối như nào. Bây giờ chia 1 nửa, đứa nào bị thiệt thì lần sau mà rút kinh nghiệm"---> như này là nhà người ta tử tế rồi đấy.
    @ chủ topic: Chắc ở nhà cũng hay cãi bố mẹ nhem nhẻm, người ta khuyên gì chưa chi đã xù lông nhím.
  5. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    mọc sừng mà kô tiếc lại tiếc qué gì mấy triệu !
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đ nhau, có chú nào cắn anh thì cắn thẳng đi, cắn vào mông anh đau lắm .
    Thế giá mà thằng bạn thân kể là đã được lên giường thì cái cục tức
    của em chủ nó cũng giảm đi kha khá.
    Đầu óc nó cũng chỉ đến thế thôi. Không làm gì được nó thì bảo là không làm gì được nó, không chửi thẳng vào mặt con mẹ nó là con bà là đĩ thì thôi đi, ngậm lại và nuốt con mẹ nó xuống. Đằng này còn lên đây hỏi cách làm sao để chơi nó. Đúng là dũng thì ko có mà cứ ***g lộn lên đòi dậy đời người ta. Thôi, ngu thì chết .
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại không thích cái loại đến lưng chó còn đâm...
    Nói chúng là chả có cái gì vin vào đòi nó được....chuyện trẻ con thì tự giải quyết...4tr thì đừng có lôi gia đình vào....đủ tuổi cầm chứng minh thư thì biết làm công dân tự lập rồi phỏng ạh!!
    Rút kinh nghiệm lần sau yêu đứa nào thì cày lại nó 4tr thôi.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ phường họ ra bắt ngay nếu nhà nhỏ kia báo có ng nghiện a? ,ko biết chủ top ở phường nào chứ cái phường ở nhà cũ của tớ a, có đánh nhau vỡ đầu gọi mãi khi xong xuôi họ mới ra.
    @chủ top : thực ra em là con gái , lại đang lo chuyện bao đồng , đành rằng em muốn giúp thằng bạn em , nhưng thằng bạn nó là đàn ông , vậy thì hãy để nó đáng mặt nam nhi tự giải quyết thì tốt nhất , chứ h em muốn làm găng mà chính đứa chủ nợ ( là thằng bạn em) lại chả muốn thì cũng tèo , nếu nó ko làm đc mà nó mở mồm nhờ em giúp thì em hãy làm , ko thì đừng hới mưng , coi như đây là trả học fí cho nó.
    còn về fương án : thấy phương án là tới nhà rồi nghiện ngập gì đó có vẻ ổn,cơ mà cái này là hạ sách , trc mắt cứ tìm gặp cô bé kia xem cô ta như nào , nếu quá lắm thì dùng cái hạ sách kia . hoặc có thể chấp nhận trả xé lẻ ra vậy . chẹp ( mấy cái này chị ko chắc lắm vì chưa bao h đi đòi nợ kiểu dư lày bao h và vì chị cũng ky nữa em a,hí hí)
    chúc bạn em đòi đc nợ
    ( nhớ vote cho chị và mấy bác tư vấn ở đây nhé em , hì, đi đòi nợ sao nó cũng khổ lắm chứ)
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thôi em tặng các bác nghe đỡ nè!
    Hò hơ hơ
    Bắc thang lên hỏi ông giời
    .......
    http://www.youtube.com/watch?v=GoL6jr2zHV8
    mấy bác rảnh quá, tư vấn cho trường hợp này, là em phản đối!
    Bạn của chủ topic cũng chẳng ra gì!
    bạn của bạn của chủ topic cũng chẳng ra gì ( ngủ với người yêu của bạn)
    chủ topic cũng có vấn đề, hêhheh
    cái này có phải là tư vấn Ty đâu!
    Thành tư vấn đòi nợ à kakaka
    Làm con giai đi cưa con gái nhà người ta, người sau nay tương lai là vợ, là mẹ của các con mình, ngoài ty thì cũng coi như là một sự đầu tư.. thời gian, tiền bạc...đến lúc xảy ra sự cố thì phải chấp nhận chứ!
    Đòi nợ..............
    Hèn bở xừ......;
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ơ! thế chưa nghe câu chuyện "trả dép đây bố về" àh!!
    Cấm sao được....

Chia sẻ trang này