1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn đường đi nước bước trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ficongtre, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ficongtre

    ficongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ tư vấn đường đi nước bước trường hợp này

    Em xưa nay vốn gà, vào đây đọc chỉ để đọc, nhưng đến khi vào tình huống của mình thì lại rối như gà mắc tóc. Vâng, đúng là em gà thật, ít nhất là trong trường hợp như sau đây em kể.
    Em sn 84, tính ra cái tuổi cũng nhiều rồi, nhưng xét về khoản cưa gái thì em thua xa các bác trên này.

    Em nói dài quá, cho phép em vào chủ đề chính:

    Tình hình là em muốn các bác tư vấn đường đi nước bước cho em làm quen với 1 cáo. Cáo này sinh năm 90, học cùng con em họ em, và đang ở trọ ... nhà bà ngoại em, và cũng chính dưới nhà em luôn. Vì nhà tập thể, nhà em tầng 2, nhà bà ngoại tầng 1, nhà con em họ tầng 2 bên cạnh.
    Cáo là gái Hải Phòng, nữ sinh Ngô Quyền . Học cùng ĐH với con em họ em, thân nhau, thế là mẹ của Cáo lên nc với dì em, thứ nhất là vừa thuê nhà bà em vừa nhờ, thứ 2 là Cáo cơm nước nhà dì em luôn. Tối thì 2 đứa kia ngủ với nhau.
    Cáo ở đây cả tuần đến cuối tuần thì về HP ợ , thế mới ghét
    Em thì em có ấn tượng với Cáo từ hôm đến rồi, dáng dong dỏng, mặt hơi già so với tuổi 90, nhưng so với mình thì cũng ok. Và em kết từ hôm đó.
    Cái khó là Cáo này, mấy lần em à ơi kiểu vui vui, nói chuyện phiếm thôi (kiểu như P về HP lên ko mang quà cho anh ah, bla bla....) , thì Cáo ít khi đáp lại lắm, có thể là chưa quen, về sau này thì chỉ cười đáp lại bằng nụ cười tủm tỉm.
    Có lần em trêu bảo : "Cái P gầy thế rồi trên TG còn ai gầy hơn được nữa" thì Cáo phản bác lại là "Cái giề đêy cái giề đấy" và cười cười
    Nói chung là cũng trầm trầm, chứ ko bạo đến mức dám trêu lại em. Thế nên em đánh giá cáo này hơi trầm tính chứ ko sôi nổi lắm.
    Thế mới lại khó cho em, chứ còn nó bạo mồm bạo miệng trêu lại mình thì lại dễ.

    Vậy em phải làm như nào, mong các bác chỉ cho em. Bắt đầu như nào để lộ dần dã tâm của mình (chứ ko phải với tư cách anh của bạn)

    Cám ơn các bác

  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ khoai sẽ nhừ đừng làm en nó sợ tiếp cận nhiều lửa gần rơm mà
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nick thì ca này khó mà phẫu được ....
    Ném xong rồi, em chim té ...
  4. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác ko làm j fải nóng vội thế! Kiểu j cũng ăn dc thui, ở gần thế cơ mà! Thui tui bảo hum nào cho em nó xơi ít Doping rùi bác làm j nó thì làm hehe....
    Chân thành lúc này là pác quan tâm tới em nó, đừng manh động qua kẻo em nó sợ....cứ từ từ mà tiến thôi! Còn muốn nhanh thì theo cách ở trên đi
  5. ficongtre

    ficongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thực ra đây ko phải nick chính của em, clone thôi ạ.
    Và nick này trước đây em lập nhờ tư vấn vụ máy bay trước đây của em, giờ lôi ra dùng, chứ ko có j đâu ạ
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    84 ah`, cũng già rồi đấy, cưa gái 90 thì tiêu chí của 9x là phải có tý đẹp zai, fong độ, bắt mắt, ko thì ít nhất cũng phải lắm tiền đắp vào người vào xe để bù lại cái ko đẹp zai fong độ
    Nếu 84 mà nhìn ngơ ngác nữa thì vừa già vừa ngố thì em nó ko thích đâu, e nó cũng là dân thành phố, hết lớp 12 rồi là khôn lắm, đừng nghĩ nó ko biết ji, nó rụt rè mà nhầm, khả năng cao nó ko thích nói chuyện với chú là bởi vì nó ko có cảm hứng thôi, chứ nó mà có hứng thú thì kiểu ji chả đưa đẩy vài câu, nó ko nói 1 câu nào với chú có khác ji nó đang khinh không, không thèm nói chuyện, có khi trong đầu nó nghĩ, vừa già vừa xấu vừa zê lại lắm mồm hỏi vớ vẩn thì bỏ bu
    Những gái 9x mà tôi gặp nếu có cảm hứng với tôi là nói chuyện cứ như quen từ kiếp nào rồi, còn không là chả hỏi ji, xã giao cũng không cần, ko cần xã giao như người lớn chúng ta
    Tôi sinh năm 83
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm là em nó không có tý sắc thì không cần đọc mấy dòng trên, tý sắc thôi nhé, nếu nhiều sắc thì lại còn kiểu khác
  8. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mịa em cũng đang đong cáo HP !! cáo em năm 87 khôn vãi đái !! Ca này dễ đẻ hơn ca em !! Cứ bt mà tiến thôi bác ợ
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    gái Haiphong là ghê lắm các bác nhé,.
    Được cái yêu ai thì chiều.
    Em cũng HP hii
  10. ptn12a1

    ptn12a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin, đừng tin cứ giữ mãi 1 thế là toi đấy, kiểu nhàm ấy. pro nên đổi chiến lược khác. Chiến lược gì thì tớ ứ biết, vị tớ cũng chưa cưa cẩm ai bao giờ hề hề (P/S: tớ bẳng tuổi pro)

Chia sẻ trang này