1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn giúp - Bố mẹ ngăn cấm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_ru_21, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ tư vấn giúp - Bố mẹ ngăn cấm?

    Em có 1 cô em chơi thân từ nhỏ, kém 1 tuổi, phải nói là xinh như tây ý, học hành khá khẩm (năm nay sang năm thứ 3 rùi). Hôm rồi nhắn tin cầu cứu em. Đại ý là em ấy mới có người yêu khoảng 3 tháng, bây giờ bố mẹ mới bít thì ngăn ko cho yêu, nói là phải tập trung học hành, căng phết, kiểu 1 mất 1 còn ý, chọn bố mẹ hay chú kia. Cô chú cho em ấy 1 tuần suy nghĩ rồi trả lời. Chú kia nghe đâu sắp đi Pháp 4 năm.

    Nhờ các cao thủ tư vấn giúp cho đứa em em phải trả lời sao. Cảm ơn các bác nhiều.
  2. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    tư vấn cho người khác không phải chủ topic
    tốt nhất là stop vì ông kia cũng sắp đi PHÁP rồi, yêu tiếp thì có mà sang PHÁP mà yêu, thời đại này không thể tin người yêu đi 4 năm được,
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu có quen thân với nhà đấy, thì qua làm thuyết khách giúp em nó, rỉ tai cha mẹ em nó thế này: "Cháu thấy cô chú cấm là phải, ai đời đang học hành mà yêu đương thế có chết không. Phải cháu thì cháu cũng cấm..................Nhưng mà khổ lắm cô chú ạ, cháu thấy cái dòng máu yêu đương của trẻ con này, càng cấm thì chúng càng lao vào nhau, trốn tránh để đến với nhau, mà cô chú cũng biết rồi, thường đi "đồ ăn trộm ăn mới ngon". Thôi cô chú ráng tỉnh táo, đừng cấm cản làm gì, cô chú cứ cho chúng quen nhau, nhưng bắt phải trong sáng, đi chơi phải về nhà đúng giờ, canh con gái kỹ một chút, rồi dần dấn trước mặt họ hàng anh em, cô chú cứ chê thằng đấy thật lực vào, kiểu gì em nó cũng tự thôi, không cần phải làm căng thế này"
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác cao thủ quá
  5. bigboyhp

    bigboyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giống hoàn cảnh của mình rồi,dù rằng m học hành đàng hoàng gia đình tử tế nhưng vẫn bị cấm như thường vì bố mẹ Cáo muốn con cái học hành để sau này còn kế tục sự nghiệp.
    Cách hay nhất có lẽ là phải động viên anh kia sang nhà lấy lòng bố mẹ Cáo thôi.Đừng ngại ngùng gì cả,cứ sang trò chuyện,ngta cug k dám đuổi m về đâu.Đồng thời bảo em kia tác động,đại loại fải chứng tỏ là chúng con yêu nhau trong sáng,2 đứa sẽ quyết tâm học hành tử té để xây dựng hp sau này,con sẽ bảo đảm cho em nó 1 cuộc sống hp,blah blah...mưa dầm sẽ thấm lâu..Tìm hiểu xem bố mẹ Cáo thích nói chuyện gì thì tìm hiểu sang để mà chém gió..Nếu anh kia học hành tử tế,đang fhoàng thì chắc bố mẹ Cáo cug k0 đến nỗi fải ban căng quá đâu.
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi 4 năm rùi thì thôi cũng được!
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    1 là chọn cháu (baby của anh ý) 2 chọn lên chùa tu <== đặt ngược vấn đề cho pa mẹ em ý chọn
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    4 năm mà cứ thủ tiết chờ người yêu mà deck biết có về hay không.
    Trong khi nhìn thiên hạ từng đôi từng đôi hú hí với nhau thì có mà chết thèm. Bỏ qua cho nó lành, đời còn dài, zai còn nhiều...
    [yellow]Thời buổi kinh tế thị trường chứ có phải bao cấp éo đâu mà chờ[/yellow]
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Im lặng thôi. Cho nó sang Pháp, yêu trong âm thầm. Hết yêu thì thôi. Kòn yêu thì 4 năm sau ja đình cũng nguôi ngoai rôi. Soa fải xoắn?

Chia sẻ trang này