1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn giúp - Bố mẹ ngăn cấm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_ru_21, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mod và các bác, tiếc là lúc chiều đi có việc nên chưa đọc được.
    Chiều tối rẽ vào nhà em nó, cũng nói vài câu nhưng thấy bố mẹ em ý căng quá nên im, ko gặp em nó ở nhà. Mãi mới biết giờ đến di động còn bị tịch thu.
    Hôm trước mới chỉ dặn là ko được cãi gì, ko được nói gì. Chắc phải như bác girlgangster nói thôi. Hic
    Dù sao cũng là thử thách cho đôi đấy.
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi con bạn em là mày có đủ tự tin để chờ thằng kia trong 4 năm không , xem nó trả lời thế nào, quyết tâm ra sao đi đã
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    giải tán là vừa, đau 1 lúc thôi, zai ngon thiếu gì cho gái đâu mà phải fiền lòng cha mẹ
  4. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Anh ý sắp đi Pháp tận 4 năm thì cũng hơi ban căng thật. Bạn của bạn ổn như vậy, học hành mà cứ nhớ nhung maĩ thì cũng..... ảnh hưởng. Tớ thấy, có lẽ Anh đấy sang lấy lòng các cụ đi là vừa..... Các cụ tuy cứ nói cấm thế thôi chứ cũng tâm lý, hiểu chuyện lắm
  5. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Là mình thì mình sẽ yêu nhau trong bí mật, hé hé. Bao h người yêu ở Pháp về biết đâu bố mẹ lại thay đổi
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bảo em sắp thi đại học còn hiểu được, chứ năm thứ 3 tập trung học hành nghe hơi kỳ. Đại học Việt Nam vào khó ra dễ mà.
    Kỳ nữa là tuổi đó sao cấm được yêu. Thế nên thà để yêu một anh ở xa, còn hơn là cấm để rồi con gái quay sang yêu mấy anh ở gần, lại chả tốn thời gian ảnh hưởng học tập hơn sao.
    Vì thế, tớ nghĩ Bố Mẹ cô bé này ko thích anh kia, hoặc thương con muốn con cắt đứt ngay giờ đỡ phải hy vọng chờ đợi 4 năm, chứ ko phải là ko thích con gái có người yêu.
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này em ko tin là có thể chờ đợi chung thủy trong 4 năm,con gái có thì
  8. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ối giời....thế nào ý chứ....chắc bố mẹ bạn kia biết thằng kia thế nào không ưa thằng kia rồi....chứ thực ra chuyện này đơn giản lắm....
    1. Bạn này học năm thứ 3 thì chắc năm sau là tốt nghiệp thôi.
    2.Thằng kia hơn tuổi bạn này (tớ đoán thế) và sắp đi pháp 4 năm để ...tớ đoán là sang làm việc hoặc sang đi học Ph.D
    3.Mà hình như cái học bổng Ph.D thường là nhìu tiền lắm...mới lại hình như bọn Pháp có chế độ cho vợ con gì đó.....
    Cho nên lời khuyên là cưới nhau đi....sau đó 1 năm sau cô này tốt nghiệp rồi thì sang cùng mà học một khóa master gì đó......chuyện nhỏ mà....có gì đâu?
    Tớ chỉ sợ bố mẹ bạn kia thấy con gái mình thế....cần phải lấy thằng ngon hơn nên mới cấm thế thôi.....hế hế....chứ chuyện dành thời gian cho học hành chỉ là ngụy biện.....
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thử thách thì cũng cùng lắm là 1,2 năm. 4 năm thì anh khuyên câu chân thành là ko có hi vọng gì cho đôi uyên ương này đâu.
    Còn em muốn bạn em hạnh phúc, và bạn em như em nói thì em bảo bạn em vào đây pm cho anh, gửi ảnh, sđt
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...Ặc bác tư vấn kiểu jì mà kêu gửi ảnh nhắn tin cho bác,thế thì nói chuyện làm jề...

Chia sẻ trang này