1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn hộ một tình huống ... đơn giản:D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jameblunt, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jameblunt

    jameblunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ tư vấn hộ một tình huống ... đơn giản:D

    Chả là em với cáo trước có cưa cẩm nhau, cả 2 đều có cảm tình, nhưng do chưa thuộc bài của bác quaker nên e chiều cáo quá (cái kiểu quan tâm quá ý ạ), rồi lại thêm vài lời nói, hành động không đúng lúc đúng chỗ, nên cáo bảo với em là "không thể đi đến đâu được", "chỉ có thể là bạn". ừ thì em okie. Làm bạn! Em cũng chẳng có ý định quay lại gì đâu. Nhưng đợt trước khi cắt đứt hẳn, em có gửi quà tặng cáo (qua bưu điện), và em đoán là cáo nhận được rồi. Nhưng em lại không thấy cáo cảm ơn gì hết. Ai bảo em chấp vặt cái lời cảm ơn thì em cũng okie thôi, nhưng em nghĩ cái đó nó là phép lịch sự tối thiểu, bạn bè với nhau cũng thế thôi. Và vấn đề của em là mai cáo chuyển nhà, thì em có nên gọi điện hỏi thăm không? Hay là cứ kệ thế rồi bơ luôn cả một tình bạn! Em và cáo cũng có vài người bạn chơi chung, thế nên thể nào cũng có ngày gặp lại nhau thôi.
    Em nhờ các cao thủ tư vấn giúp...!
  2. jameblunt

    jameblunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thêm dữ liệu là, từ lúc em và cáo có mâu thuẫn và quyết định k đi xa nữa (khoảng 3 tuần) thì em và cáo chỉ liên lạc 1 lần nhưng cũng chỉ hỏi thăm xã giao thôi
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    gớm , mấy chú cứ như này bảo sao ..........
    Có mỗi cái quà tiếc làm gì
    Mai nó chuyển nhà thì cứ Fone hỏi han, rồi rủ đi chơi ,
    như người ta hay gọi là " Đêm Cuối" ấy mà
    Biết đâu ...... mèo mù vớ cá rán he he
  4. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em là zai thì phải ga lăng. Biết đâu cáo không nhận quà mà mẹ cáo nhận thi sao?
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác làm sao ấy nhỉ. Là bạn nhé. Thế em hỏi thật bạn bác thông báo chuyển nhà bác có gọi điện hỏi thăm ko ?
    Còn vụ quà cáp thì chấp nhặt làm gì, có thể Cáo bận chưa cảm ơn, hoặc Cáo ko biết cảm ơn thế nào, hoặc gửi nhầm địa chỉ, hoặc...abc xyz, tỷ lý do
  6. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chú tình cờ biết em ý chuyển nhà hay từ đâu ???
    Dưng cơ mà nói chung, trừ phi em ý trực tiếp nhờ, còn thì hơi đâu vác tù và hàng tổng. Mất công mất sức mà éo đc cái gì
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Mợ, xin lỗi bác chứ bác ở đâu ra mà tư vấn như **** ấy nhỉ, em đọc 2 cái cm ở 2 topic của bác thì đều thấy ngứa cả
    Bạn bè chuyển nhà, nhất là bạn gái, thì gọi điện thăm hỏi là chuyện bình thường, mới thăm hỏi thôi nhé. Còn nếu nó nhờ qua chuyển hộ thì lúc đấy tính toán thiệt hơn sau cũng ok. Con trai éo gì mới nhắc đến tí việc đã ngại thế ? ( mà có bao giờ chuyển ko đâu, chả lẽ chuyển xong ko hậu tạ đc bữa cơm à )
  8. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không phải lúc nào cũng nhiệt tình quá cũng hay,
    Nếu ko đúng chỗ thì có khi lại bị hiểu nhầm và gây khó chịu cho ng kia.
    Tốt nhất là cứ gọi điện thoại, hỏi thăm, gợi ý sẵn sáng giúp đỡ, nếu có lời nhờ giúp hãy làm. Không thì thôi. Nhiều khi cũng cần biết nói không đúng lúc .
  9. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chú còn non lắm. Có những cái đíu phải cứ cắm đầu vào làm hùng hục như trâu là xong, chỉ có những thằng óc ngắn mới nghĩ thế.
    Sức thì đáng đíu gì bao nhiêu mà tính toán thiệt hơn ra. Tư tưởng chú chỉ gói gọn trong tí tẹo thế thôi ah ?

    [nick]
    Được Die4Spam sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 24/07/2008
  10. jameblunt

    jameblunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã tư vấn. Thực sự thì trong thâm tâm em phải muốn gọi điện thì em mới hỏi các bác tư vấn. Hôm qua em đã gọi điện, nói chung nói chuyện cũng chỉ xã giao thôi, vẫn cảm giác thấy em ý có khoảng cách thế nào đó. Mặc dù giờ thì mình chẳng làm gì để em ý phải bận tâm là mình còn theo đuổi or thích em ý cả. Còn em thì em nghĩ là không yêu được nữa thì làm bạn cũng được vì dù sao em ý cũng tốt, biết giao tiếp, biết cư xử, vả lại cả 2 đều có bạn chung, có tránh nhau mãi được đâu. Trước cưa cẩm thì săn đón, giờ thôi rồi thì lạnh tanh, không quan tâm, ... blah blah... em thì em không thích như thế. Rồi cái cảm ơn hay không, em cũng không quá đề cao, chỉ là để đánh giá cách cư xử của người khác thôi. Nên hôm qua em cũng không hỏi vụ đấy. Nhưng em biết là nhận được rồi, vì nếu không nhận thì bưu điện nó sẽ gửi lại cho em trong vòng thời hạn bao lâu đấy. Nhưng có thể em ý cố tình làm thế. Còn vì sao thì trời biết, em ý biết.
    Trả lời bác gì về lý do biết chuyển nhà, đó là từ hồi còn cưa cẩm thì em ý có nói, cách đây 2 tháng, nhưng lâu không nhắc lại, mình thì được cái nhớ dai nên để trong đầu. Chứ còn em ý có nhờ thì em cũng chẳng giúp được đâu ạ, cách 2-300km mà chỉ để chuyển nhà hộ thì em cũng chưa điên:D
    Được jameblunt sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 24/07/2008

Chia sẻ trang này