1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dienxuanpham, 09/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ tư vấn!

    Câu chuyện của em là như thế này:
    Em và cô ấy cùng tuổi làm cùng trong một khách sạn, cùng một bộ phận. Do yêu cầu công việc nên hàng ngày chúng em làm việc cùng nhau. Trong lúc làm việc em được nghe cô ấy tâm sự với em những quan niệm về cuộc sống, gia đình tương lai , cách đối nhân xử thế , tình cảm của cô ấy giành cho gia đình ở quê (cô ấy là con gái ngoại tỉnh), các ước mơ, dự định trong tương lai. Cách cô ấy quản lý, sắp xếp công việc rất khéo léo. Em thấy cô ấy là người con gái rất được, giàu tình cảm, biết lo lắng vun vén cho gia đình sau này,
    Theo như nhận xét của mọi người làm cùng, em là con người có tính cách trầm, đơn giản trong cách sống, ăn mặc. Kém trong khoản ăn nói, không có tài lẻ như những thằng con trai khác. Mọi người cũng gán ghép với cô ấy, cũng khen nhiều về cô ấy. Em là con người thực tế nên qua quá trình làm việc với cô ấy em cũng có tình cảm với cô ấy. Em cũng đã bày tỏ tình cảm của mình giành cho cô ấy cách đây khoảng 2 tháng. Và hình như cô ấy cũng có tình cảm đối với em...
    Hiện tại cô ấy không làm cùng em nữa, chúng em làm ở 2 chỗ khác nhau nhưng em vẫn giành tình cảm cho cô ấy. Chúng em vẫn đi chơi hẹn hò bình thường. Nhưng 3 lần liên liếp trong 3 ngày liên tiếp chúng em gặp nhau có chuyện xảy ra quá bất ngờ xảy ra đối với em. Tình cảm cô ấy giành cho em bộc phát qua so với bình thường. Có những hành động mơn trớn, khao khát, thèm muốn XXX xuất hiện đến từ cô ấy mà không phải từ em. Cô ấy tạo điều kiện, cơ hội cho em qua hành động, lời nói. Tuy có hơi sa đà nhưng em vẫn có điểm dừng. Chuyện này quá bất ngờ đối với em.
    Qua nguồn thông tin vỉa hè em được biết trước em cô ấy cũng đã yêu được hơn 3 năm rồi. Chỉ vì cô ấy làm ở khách sạn mà gia đình bên kia không đồng ý nên phải chia tay. Em cũng không biết tình cảm của họ phát triển đến đâu và đã như thế nào rồi. Nhưng đã yêu là phải chấp nhận, phải có lòng vị tha,
    Nhưng những hành động cô ấy giành cho em khiến em nghi ngờ. Có lẽ cô ấy sống với quá khứ nhiều hơn thực tại, cô ấy vẫn còn quá yêu người kia. Đến với em chỉ là để lấp đầy khoảng trống, sự nhớ nhung, những tình cảm cũ đã ra đi.

    GIỜ ĐÂY EM ĐANG RẤT BỐI RỒI, CHƯA BIẾT PHẢI GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO, RẤT MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI...
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    chén thôi còn gì nữa :)
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới lại có ít văn xuân tình để đọc
    Chủ thớt cố gắng tả kĩ cho mọi người thưởng lãm
  4. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đã là thằng con trai thì thằng nào chả thích chén, nhưng mà bảo chén có phải chén được luôn đâu.
    Thì thiên hạ sao em như vậy, cứ lần lượt từ trên xuống dưới, cấp độ tăng dần dần. Giới hạn là không vào ... thôi
    [/center]    
  5. lifethuvi

    lifethuvi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    1
    Mỡ đến miệng mèo còn chê j nữa, cứ chén đã còn mọi chuyện tính sau....
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    :-D kể cả cô đó dùng cậu để lấp chỗ trống hay muốn gắn bó nghiêm túc với cậu mà giờ cậu không đáp ứng cái nhu cầu ý ý của cô ý thì 99% đầu óc cậu hơi có ... vấn đề :-D
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn khỏi chỉnh, thêm nữa là sinh lý có vấn đề
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là không , chắc lúc ngồi gõ kể lể với anh chị em diễn đàn là mặt đang tím tái vì tiếc . ha ha .
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn chủ topic muốn các "cao thủ" giúp đỡ tư vấn về việc gì? Về chứng bệnh lãnh cảm ở nam giới hay chữa khỏi tâm lý dằn vặt khi biết cô ta đã có người yêu?
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Rất tiếc , hồ sơ những ca như này các cao thủ sẽ gạt qua một bên , vì nó chưa phải diện lâm sàng hay giai đoạn cuối .
    Vấn đề của ca này không phải ở chỗ liệt dương hay yếu sinh lý mà là vấn đề chim mới ra giàng nên cánh vẫn chưa bay được xa . Phải quạ già hay diều hâu là xong rồi .
    Chú thích thì chén . Không thích thì thôi. Chứ thời buổi này còn bao việc phải làm mà cứ động tý vào gái lại băn khoăn ôm đầu với những câu hỏi dai như thịt mái già kiểu như : " Không biết gái đã yêu mấy lần rồi ? Trong mấy lần ấy có hiến dâng cho tất cả mấy thằng đó không ? Nó có còn yêu mấy thằng đó không?Mình có phải là cầu thủ dự bị không?......".
    Có hai tháng bọ ( mà lại còn chưa sống chung một giường ) đã muốn hiểu hết về gái nó cởi hết cả đời nó ra cho chú nhìn thì liệu có ích kỷ quá chăng ?
    Mà tưởng làm trong nghạch khách sạn thì chú phải quá rạn đòn , nhờn mép với kỹ nghệ gái rồi chứ ?

Chia sẻ trang này