1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dienxuanpham, 09/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thì cái vấn đề còn hay không em đang tập nghĩ thoáng đây. Đúng là em là công tử bột thật, nhưng mà không hiểu sao nhanh thế em hơi hoảng. Liệu có dễ dãi quá không các bác, đùng là cần phải xem xét lại thật ...
    [/center]    
  2. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đáp ứng thì cũng phải từ từ chứ, 2 đứa mới tìm hiểu một chút chưa biết mô tê răng rứa như thế nào. Có các vàng 10 các bác cũng chả dám. Ngay cả tình yêu sét đánh cũng không nhanh như thế này. Không phải chén là chén được luôn đâu. Theo em phải nghe bằng 2 tai, nhìn bằng 2 mắt, suy nghĩ bằng lý trí rồi mới chén.
    [/center]    
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thế có nghĩa là của em còn ....,chưa sử dụng lần nào đúng ko?hèn chi cứ fải lăn tăn, hí hí...
    đọc đoạn trên của em mà mợ liên tưởng đến đoạn gà trống đuổi theo gà mái, chạy đc 1 đoạn thì gà mái nghĩ"ko hiểu mình có chạy nhanh quá ko nhỉ". cơ mà vấn đề ở chỗ trong chuyện này em giống gà mái hơn là gà trống(rất tiếc).thế nào là dễ dãi khi mà em còn chưa tìm hiểu ng ta rõ ràng?
    vậy nên theo mợ , em cứ bày tỏ vấn đề này rõ ràng với cô ý, (cho thoải mái cái sự lăn tăn trong em), cô ta có ý như nào thì lên up date tư vấn tiếp.
  4. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này không ổn, chạm đến tự ái của cô ý, với cả nói thế khác gì chửi cô ý là đồ dễ dãi. Có cách nào khéo khéo hơn một tí thì bày cho em đi
    [/center]    
  5. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này em càng tin phán đoán của em là chính xác. Cáo là người con gái ưa nhìn, điệu đà, thích làm đẹp. Em cũng biết xung quanh cáo cũng có nhiều ruỗi muỗi vây quanh nhưng cáo không ưng ai. Cáo biết em là trai Hà Nội, hoàn cảnh gia đình tốt, là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nên em đoán cáo làm như vậy vì một phần cáo biết em có tình cảm với cáo, muốn trói buộc em. Tại sao cáo không biết những hành động mà cáo làm với em không khiến em nghi ngờ, tại sao lại có thể dễ dàng như vậy, không có chút phòng vệ cho bản thân mình, Cáo đã biết hết về con người em chưa, nếu chẳng may em làm chuyện đó rồi phủi tay chửi cáo luôn thì lúc đó cáo sẽ như thế nào. Như vậy là quá liều.
    Tình cảm cáo giành cho người yêu cũ quá sâu nặng, cáo không muốn mở lòng đón nhận tình yêu khác, Đối với cáo bây giờ chỉ cần chăn gà có chút tình cảm với cáo, cáo lấy làm chồng là hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm với gia đình. Hình như con gái sinh năm 86 tầm này lấy chồng là hơi muộn thì phải.
    Phải chăng cáo đừng làm như thế thì em cũng chẳng nghĩ gì đâu, nhưng mọi việc cáo làm khiến em không nghĩ không được. Em cũng biết chuyện gì phải đến sẽ đến nhưng không ngờ nó đến nhanh đến thế. Làm em suy nghĩ quá nhiều. Khi em kể chuyện với mấy đứa bạn thân, không ai nghĩ cáo là người như vậy. Họ cũng bất ngờ, cũng đặt những câu hỏi giống như em.
    Thứ tình cảm mà cáo giành cho em chỉ là lấp đầy khoảng trống, nỗi đau của cáo khi không đến được với người yêu. Muốn kiếm một bãi đáp an toàn, lập gia đình để hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ, chấp nhận với số phận...
    Tính cách của em là ghét sự giả rối, mọi chuyện phải rõ ràng nhất là chuyện tình cảm. Em tính đến lúc nói thẳng những suy nghĩ của mình xem cáo sẽ phản ứng như thế nào. Em đã quá nhức đầu với những chuyện như thế này rồi.
    Các gà khác, cao thủ làm bác sĩ tâm lý cho em với. Bác nào chưa hiểu có thể đặt câu hỏi em sẽ trả lời luôn.
    Được dienxuanpham sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 23/05/2010
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vàng:ai bảo em thế?sao biết?
    em là đàn ông mà sao fức tạp thế nhỉ, cứ suy diễn lung tung, h đơn giản yêu là yêu thôi, còn việc sau này thì "để mai tính", nhiều ng yêu đến mấy năm cũng chia tay , huống chi em và cô ý mới có mấy tháng , đời còn dài lắm , cứ từ từ và cẩn thân
    thôi .
    đàn ông thì nên rộng lượng và quyết đoán lên 1 chút, có mỗi cái việc ăn hay ko ăn mà dền dứ mãi, hay là em ko fải là đàn ông như fỏng đoán ban đầu của 1 số bạn ở topic này
  7. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy các ông tư vấn kiểu củ chuối này quá, em đang cần tư vấn tình yêu cơ mà, cứ suốt ngày chén với ăn. Tình yêu thời bây giờ đặt vấn đề chén lên hàng đầu à ?
    [/center]    
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Mợ : Em đã bảo CHỊ Scarlet dạo này tư vấn rất ghê rồi mà. Không nghe em, bây giờ bị đổi thành ÔNG rồi đấy =))
    @ bạn chủ topic : mình nghĩ bạn nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Để xem lại mình và cô ấy. Mình thấy bạn đang nghiêng về suy nghĩ là cô ấy " lợi dụng " bạn. Nếu cứ giữ nguyên ý nghĩ này để tiếp tục tìm hiểu về cô ấy, bạn sẽ càng nản thêm thôi.
    Nghỉ ngơi đi nhé
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cậu tốt quá, giống hệt mình hồi trẻ , đừng quên bao cao su .
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ghép anh này vào với mấy cô còn lại trên box nhé! Cọc cạch ghê.
    Cáo này cùng với mấy cô ấy đều chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc: anh ơi, anh thể hiện là anh yêu em đi!
    Đơn giản có thế thôi mà các anh không chịu hiểu. Cùng một ý nhưng mức độ có khác nhau. Các em thì ''sấn sổ'' lao vào, các anh thì lạnh lùng đứng im hoặc ngãng ra. Các anh đang sướng mà không biết đường sướng. Con gái người ta còn không ngại bất cứ việc gì để bày tỏ mà các anh, có đủ thứ ''bảo vệ'' trong tay thì lại sợ, chán quá.
    Bẫy cài cũng tùy thuộc vào...gà, không phải cứ gà to gà bé đều bị cài. Vì vậy có cảnh giác cũng vừa phải thôi, quá đi là mất hết cả vui, cả sướng.
    Như tớ đây này, sập bẫy liên tục mà vẫn thích...gặp bẫy.

Chia sẻ trang này