1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dienxuanpham, 09/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Anh nghĩ vấn đề của em cũng muôn thủa như của bao người khác, đó là nhận thức là một quá trình Mọi thắc mắc, anh cho là em hãy tìm hiểu thật kỹ và thật công minh trong nhận định mọi việc, đừng chỉ "chăm chăm" vào một định kiến để mổ xẻ nó, tìm dấu vết của nó cho nó bung bét ra, và rồi khi có cơ sự xảy ra, lại hối hận và trách bản thân không biết nhìn nhận một con người tốt. Cá nhân anh đã từng trải qua sự việc như vậy, nên anh rất mong em thật thận trọng trong đánh giá con người. Xác định thế nào, cần phải đứng ở nhiều góc độ. Ở vị trí anh là em, anh sẽ nhìn và cảm nhận qua hành động, lời nói và ánh mắt bạn em, sự khác biệt giữa "yêu thật lòng" hay "yêu giả vờ" sẽ rõ lắm. Hay ở vị trí cô gái, anh cho là nhu cầu có bạn trai và lấy chồng là mẫu hình như em cũng đâu có gì quá đáng? Sao em có thể khắt khe như vậy?
    Anh cho là em đang nhận thức không đúng và phiến diện về vấn đề tiền bạc, tình cảm, những ranh giới quan hệ con người, trong đó có cả quan hệ ********. Nhanh hay lâu chỉ là tương đối, mọi cái em nói đều chưa thể kết luận được, hãy để thời gian và sự công minh trong em nói lên điều đó em nhé.
    Anh tư vấn cho em điều đó, bởi anh nghĩ đó cũng chính là một trong những bí quyết để phụ nữ cảm phục em và thấy đàn ông hơn họ và cho họ niềm tin ở những điều đó.
    Để tư vấn thêm, anh mong em nếu có thể và không ngại riêng tư, hãy chia sẻ và tường thuật trực tiếp những đoạn đối thoại, trao đổi của bọn em (mà em qua đó nhận định về con người bạn em) lên đây, do bài viết của em theo cá nhân anh hơi "định kiến quá". Lùi thử một bước xem thế nào.
    Chúc em luôn sáng suốt.
    @saodoingoi80: Lâu lâu mới thấy em "chốt" kiểu khác.
    @pxtacc: Em thấy mình cũng giống bác.
  2. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Anh _zombie_ tư vấn làm em thấy nhẹ nhõm cả người. Không biết em nói thế này có sai không: bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy.Hiện tại em băn khoăn ở chỗ này: tình bạn thì không như vậy, tình yêu thì chưa đến lúc như vậy. Anh _zombie_ ở HN hay ở đâu vậy, anh em mình gặp nhau nói chuyện, em còn ít tuổi rất cần chia sẻ, cần những lời khuyên.
    Đúng là để đánh giá về một con người rất khó. Cần đứng ở nhiều góc độ để có thể đánh giá chính xác. Thời gian sẽ trả lời mọi chuyện. Em cũng không muốn bóc tách, lột trần ra đâu, mất lòng nhau lắm và nhức đầu lắm.
    Được dienxuanpham sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 25/05/2010
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Câu nói "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy" chỉ là tâm lý muốn "hợp lý hóa" suy luận logic của mình mà thôi. Còn thì cuộc sống lúc nào chẳng có xô đẩy hả em? Thậm chí luôn luôn xô đẩy.
    Anh ở Hà Nội, cám ơn em đã tin anh, nhưng anh không chắc có thể rảnh để gặp gỡ. Thêm nữa, ở trên này nếu em chia sẻ được với nhiều người, thì em cũng học hỏi thêm được nhiều ý kiến hơn, vì ở đây còn nhiều cao thủ nắm bắt tâm lý tốt hơn anh nhiều.
    Em đã biết lùi một bước rồi đấy, ít ra thì khởi đầu thế là rất tốt
    Chúc em mọi điều may mắn.
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 26/05/2010
  4. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong chuyện tình cảm phức tạp và rắc rối thật. Để đánh giá, nhận xét về một con người quả thật rất khó, cần đứng trên nhiều góc độ, góc cạnh, hoàn cảnh xã hội để có thể nói chính xác. Bây giờ em chỉ mong thời gian sẽ trả lời những thắc mắc của em.
    Em có nói cho cô ấy biết là em có tình cảm với cô ấy. Giả sử mọi việc cứ từ từ diễn ra, 2 đứa liên lạc, hẹn hò, gây dựng tình cảm như bình thường thì chẳng sao. Cô ấy lại có những hành động như vậy khiến em phải băn khoăn, suy nghĩ tại cô ấy làm như vậy. Mọi chuyện mới bắt đầu mà, tại sao lại nhanh như vậy. Điều đó khiến em tò mò tìm hiểu quá khứ của cô ấy, tình cảm của cô ấy giành cho người yêu cũ như thế nào. Em là người đến sau cũng phải chấp nhận quá khứ thôi. Dù cô ấy muốn chăn em đi nữa thì cũng đâu cần làm như vậy đâu.
    Em cũng nói chuyện với mấy đứa bạn biết em và cô ấy. Ai cũng nghĩ cô ấy không là con người như vậy. Mọi người có những đánh giá và nhận xét riêng nhưng ai cũng quá bất ngờ. Nói chung mọi người đều có suy luận cô ấy bị áp lực lấy chồng của gia đình, bạn bè xung quanh, tuổi thanh xuân của con gái sắp qua đi. Cũng có nhiều người đến với cô ấy nhưng cô ấy chưa chọn ai cả vì có nhiêu lý do. Có thể em là mẫu người của cô ấy chọn làm chồng nhưng hành động của cô ấy là quá sai lầm. Chính những hành động có thể đã giết hình ảnh tốt đẹp của cô ấy trong em.
    Các cao thủ từng trải tiếp tục đóng góp ý kiến cho em đi nào. Em thích người khác khuyên nhưng không có nghĩa em nghe hoàn toàn đâu nhé. Em cũng có con đường đi riêng, quan điểm riêng. Các bác đừng ngại nhé.
    [/center]    
  5. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chuyện này đang bị làm trầm trọng hóa. Trong tư tưởng của em cho là chuyện "nhanh tiến tới ********" là một chuyện cực kỳ không bình thường? Tại sao nhỉ, sao không cho nó ở mức độ nhẹ nhàng hơn, không "cực kỳ" mà chỉ là "hơi bất bình thường thôi"? Nếu em cứ quanh quẩn ý nghĩ này, em chẳng thể nào dứt ra được cái ám ảnh đấy.
    Hơn nữa, chuyện ******** chỉ là một yếu tố phát sinh trong giai đoạn tìm hiểu. Em đã kể là cô ấy giàu tình cảm, biết lo lắng vun vén cho gia đình, vậy còn những điểm được và chưa được gì của cô ấy em tìm hiểu được đến đâu rồi? Cô ấy có hay chia sẻ những điều gì với em? Quan hệ với gia đình em thế nào? Bạn bè em? .. các tiêu chí làm vợ của em? Quan hệ của cá nhân em với gia đình em ấy có ổn không? Hai em có dự định chung gì chưa? Mà những chuyện này anh thấy nó còn quan trọng hơn nhiều lần chuyện kia của em, em phải làm rõ cái này hơn chứ?
    Quay trở lại "thái độ về ********", theo anh nếu em không thấy thoải mái thì cứ nói thẳng với em ấy, "Mỗi lần thế này, anh thấy mình không thoải mái. Cá nhân anh cho là tình cảm và mối quan hệ của chúng mình chưa sâu sắc tới mức độ cần thiết. Và thêm nữa, anh cần một mối quan hệ hài hòa. Em hiểu ý anh chứ?"
    Ngắn gọn vậy thôi, xem em ấy có thái độ thế nào.
    Tạm thế đã.
  6. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Anh zai ơi, em chỉ mới ngỏ lời là có tình cảm với cô ấy mà. Trước đây chúng là bạn cùng làm chung công ty, mới nghe cô ấy nói chuyện một chút về quan điểm sống, tình cảm với bạn bè, gia đình. Em đã đi sâu đi sát gì đâu mà tiến nhanh tới ******** hả anh zai. Anh có thấy có thấy lạ không? Cô ấy cũng mới chỉ biết một chút về em và hoàn cảnh gia đình em. Biết em là thằng mô tê như thế nào mà tình với cả dục?
    Anh zai có thời gian đi cà phê cà pháo với em một buổi nghe em trình bày rõ hơn. Bớt chút thời gian cho em đi mà. Anh từng trải chắc có kinh nghiệm giúp em.
    [/center]    
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em dienxuanpham,
    Bọn anh ở đây không dám nói có kinh nghiệm, mà chỉ là phần lớn tự chiêm nghiệm và rút ra những bài học cho mình qua rất nhiều lần vấp ngã. Cá nhân anh thấy em đang thể hiện những điểm yếu cần khắc phục sau:
    1. Nhát gái: Mới lâm trận lạ mà đã cuống hết cả lên. Các anh chị ở trên đã đồng thanh hội nghị Diên Hồng là "chén", thì em cứ chén đi, cá nhân anh cũng đang có chiều hướng ủng hộ hành động đó. Phải từ "trực quan sinh động" mới đến "tư duy trừu tượng" được em ạ, còn ngược lại nếu em không thấy thoải mái thì anh đã bày cách cho ở trên rồi.
    2. Bản lĩnh chưa vững vàng: Em đã ngỏ lời, đã dám yêu, thì hãy yêu bạn ấy bằng con tim và sự rộng lượng. Anh muốn khẳng định lại, em nói yêu, tức là bạn em hiểu là em đã chọn cô ta để tìm hiểu để đến một kết thúc sau này, chứ không phải là yêu chỉ là lời nói hay chơi bời. Mà đã như vậy, anh nghĩ chuyện có ranh giới, nhanh hay chậm, hoàn toàn phụ thuộc vào việc hai bọn em có cùng chia sẻ với nhau để "đồng chí đồng lòng" không. Mới quen nhau vài tháng có thể không hiểu, hoặc không cùng quan niệm là chuyện rất bình thường. Em chín chắn rồi, em cần phải hiểu điều đó. Đó thể hiện sự nghiêm túc trong tình cảm của em.
    Theo anh nhìn nhận, điều mấu chốt chưa chắc đã phải là từ bạn gái em, mà từ chính bản thân em. Em hình như chưa rõ mình thực sự muốn gì trong mối quan hệ này. Lời khuyên của anh, đó là em bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ, rồi viết ra giấy các gạch đầu dòng sau (nếu có thì post lên đây cho các cao thủ phán thì tốt nữa):
    1. Em yêu cô ấy để làm gì, chỉ là nhu cầu tình cảm cá nhân,xxx hay là xác định sẽ chọn làm vợ?
    2. Em có dám chấp nhận những mặt không được của cô ấy không?
    3. Điều gì theo em là quan trọng nhất trong cuộc sống của cá nhân em và của gia đình sau này?
    Đấy, em nghĩ rồi trả lời mình thử xem.
  8. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    1. Em yêu cô ấy để làm gì, chỉ là nhu cầu tình cảm cá nhân,xxx hay là xác định sẽ chọn làm vợ?
    Quan điểm của em trong chuyện tình cảm là rất nghiêm túc. Có thể nói em là đứa con trai nhút nhát, không khéo trong khoản ăn nói. Bảo em đi bông đùa, tán tỉnh con gái thì em chịu. Đối với em mọi thứ mất đi có thể tìm lại được nhưng tình cảm mất đi thì không bao giờ có thể tìm lại được. Em là con người thực tế, đã từng làm việc với cô ấy một thời gian, có thể chưa hiểu hết nhưng cũng hiểu một phần nào đó của cô ấy. Vì thế mới nảy sinh tình cảm chứ! Anh có biết em đi uống nước với cô ấy em còn không dám nói ra là em có tình cảm với cô ấy như thế nào, đến lúc đi về em mới dám nói ra. Mà nói đâu có được trôi chảy, câu nọ xọ câu kia... Phải nói là em quá nhát. Tuổi đời em còn quá trẻ, ít va vấp trong cuộc đời nhất là trong chuyện tình yêu nên có những băn khoăn, thắc mắc là điều tất yếu.
    Trong quan điểm của em, em ước mơ có một tình yêu đẹp, tình cảm xuất phát từ hai con người, Đến với nhau bằng tình cảm chứ không bằng vụ lợi, vật chất. Em ghét sự giả dối. Em cũng biết khi yêu sự thèm muốn đòi hỏi xxx luôn đến từ người con trai. Em không phải đứa yếu sinh lý nhưng quan điểm của em là không muốn xxx trước hôn nhân. Vì em tôn trọng, muốn giữ cho người con gái đó. Giả sử mọi chuyện ok thì không sao, nếu có chuyện gì thì người con gái bao giờ cũng thiệt, Thằng con trai thì thiệt cái gì? Em muốn khi yêu có những kỷ niệm đẹp để lúc quay đầu nhìn lại ta không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm.
    Để xác định trong tương lai cô ấy là vợ mình hay không thì em cũng chưa biết. Cái đấy cần thời gian, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa... Em và cô ấy sinh năm 1986. Em con trai thì không sao nhưng con gái thì khác.
    [/center]    
  9. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    2. Em có dám chấp nhận những mặt không được của cô ấy không?
    Em cũng chưa dám trả lời cho câu hỏi này đâu! Nhưng em biết em là người đến sau thì phải biết chấp nhận. Thứ gì có thể bỏ qua thì bỏ qua. Đối với em "nhân vô thì thập toàn", ai chả có những sai lầm. Tuổi trẻ bồng bột luôn có những sai lầm mà. Mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Quan trọng là tình cảm cho nhau phải chân thật, không được lừa dối nhau, lừa dối chính mình...
    [/center]    
  10. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    3. Điều gì theo em là quan trọng nhất trong cuộc sống của cá nhân em và của gia đình sau này?
    Không biết em quan niệm như thế này có đúng không. Đàn ông có 3 việc quan trọng trong cuộc đời cần phải làm đó là "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà". Tậu trâu đó là sự nghiệp, công danh của mình. Tuổi đời em còn trẻ, công việc mới tạm thời, chưa có gì là ổn định. Em cũng muốn phấn đấu tiến lên làm một cái gì đó ổn ổn đến lúc lấy vợ, vợ em có thể tự hào về người chồng. Việc này có phấn đấu hết đời cũng chưa thoả mãn... Lấy vợ là việc tiếp theo. Người vợ vô cùng quan trọng, vợ là hậu phương vững chắc cho người chồng. Em cũng muốn vợ em đóng góp cho xã hội, thực hiện những ước mơ của cô ấy nhưng vẫn không quên được trách nhiệm với gia đình. Ai cũng muốn người vợ mình là người vẹn toàn, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Mọi người vẫn nói giàu vì bạn, sang vì vợ mà. Còn làm nhà thì chắc ai cũng biết không phải trình bày nữa.
    Gia đình sau này em muốn gia đình mình hạnh phúc. Em ghét sự chia tay, vì em thấy xã hội giờ nhiều đôi vợ chồng chia tay quá, mà chia tay vì những lý do rất vớ vẩn.
    [/center]    

Chia sẻ trang này