1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dienxuanpham, 09/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Xin fép được nói 1 câu : bác cầu toàn quá
  2. bigbigbug

    bigbigbug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất giống cậu chủ top ở các quan điểm. Và cả tình huống này. Có điều tớ hơn cậu vài ba tuổi. Cô ấy là một người rất nồng nhiệt. Có nhiều điểm chung giữa bọn tớ, kể cả chuyện đó. Nhưng tớ chưa quan hệ và cũng ko có ý định quan hệ trước hôn nhân. Cho nên tớ suy diễn. Rồi ngập ngừng. Băn khoăn về mẫu người phụ nữ cổ điển của tớ. Trong 1 tình huống, tớ đã hỏi, và cô ấy nói, cô ấy chưa từng. Tính cô ấy thẳng thắn lắm. Tớ hy vọng là cô ấy nói thật. Nhưng tớ cũng là 1 người giỏi suy luận. Tớ nghĩ là tớ đúng... Huhu.
    Cuối cùng, tớ dừng lại. Didn''t wanna take this risk.
    Đã hơn 1 tháng.
    Bình tâm lại. Tớ thấy mình thiếu sự rộng lượng của một thằng đàn ông. Tớ vẫn thấy cần và muốn cô ấy. Tớ nghĩ, cuộc đời này, chẳng ai biết trước thế nào. Nếu việc gì vui, thì hãy cứ làm. Nếu thích, hãy cho mình và người ta một cơ hội. Hãy mở rộng lòng ra một chút.
    Tuy nhiên, tớ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Phải rất cân nhắc, tớ ko muốn làm cô ấy buồn 1 lần nữa. Có thể cho tớ chia sẻ thread này của bạn chứ?
    Cá nhân tớ thích những bài tư vấn của Zombie, trường hợp này cũng vậy. Giống 1 chuyên gia tâm lí tớ biết, :D Hãy đọc kĩ tư vấn của anh ấy. Có lẽ trước hết phải tự giải thoát cho tâm lí của mình trước. Lùi lại và nhìn nhận. Nếu có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô bạn gái kia, thì có thể sẽ hay hơn, giải quyết đc ko chừng.
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em bigbigbug,
    Cá nhân anh cũng rất thích bài viết này của em. Mạch lạc và rõ ràng. Thường trong bài viết, anh hay ẩn ý để chủ top "tự giải thoát" và tìm ra hành động phù hợp với mình, nhưng riêng trường hợp này chủ top "đắm chìm trong suy diễn về nhục cảm" quá đến mức chuẩn bị mất kiểm soát. Câu cuối cùng của em rất chuẩn xác, chủ top - anh khuyên em hãy làm theo lời bigbigbug em nhé.
    @dienxuanpham: Trở lại những câu trả lời của em, anh cho là thế này
    1. Phần này anh đọc hết và rút ra kết luận là em là một người khá nguyên tắc. Đồng ý rằng những nguyên tắc đó sẽ tốt cho cuộc sống. Nhưng những nguyên tắc đó mà cứng nhắc quá sẽ làm hỏng mọi quan hệ. Em hãy nhìn vào con người với đầy đủ các mặt của nó, và đặc biệt hãy nới lỏng mọi nguyên tắc cho người nào em đặt tình cảm và niềm tin. Cảm nhận thứ hai của cá nhân là em quá "sách vở", ở khía cạnh, như em saodoingoi80 có nhận định giống anh - em có một quan niệm quá cầu toàn. Tại sao nhỉ? Anh hình dung một phần là do giáo dục, phim ảnh và tất cả mọi thứ xung quanh đang nhồi nhét vào đầu chúng ta, để em hình thành một cái nhìn phiến diện - là lựa chọn phải hoàn hảo, tình cảm phải như thế này như thế kia mới đúng bla bla bla. Quan điểm của anh là ủng hộ sự tự nhiên trong tình cảm và cảm xúc.Hãy thả lỏng mình và hãy biết hưởng thụ những khoảnh khắc "vô nguyên tắc" em ạ, bởi đó mới là cuộc sống thực.
    2. Nếu em chưa dám chấp nhận những mặt không được của cô ấy, thì anh khuyên là em nên stop. Yêu mà cứ tính toán thiệt hơn thì tình cảm đó chỉ hành hạ và dày vò cái tiêu chuẩn của em thôi. Trừ khi mối quan hệ quá phi đạo đức, hoặc tình cảm quá nghiêng về lợi ích cá nhân, thì nên đánh giá lại, còn thì em hãy rộng lượng và biết quý những gì mình đang có. Anh cho là bạn gái em có những nhận định còn sâu sắc hơn em, và cũng đang "chịu đựng" những gì không được của em đấy.
    3. Anh không có ý kiến gì về việc này, anh thấy nó đủ ổn.
    Túm lại giờ thế này em nhé, cùng với những lập luận đã viết, anh thấy cả 3 điều trên thích hợp nhất là em chọn một hôm, đem đến tâm sự với cô ấy tất cả 3 điều thậm chí từng câu chữ còn càng tốt nữa, và hãy biến nó là một cuộc trao đổi nhẹ nhàng. Em hãy mở lòng và xem cố ấy nghĩ thế nào và ủng hộ những điều gì trong đó em nhé. Không suy diễn nữa, làm xong rồi lên đây mọi người sẽ tư vấn tiếp.
    Hôm nay ngoại lệ, còn thì cuối tuần anh rất bận.
    Chúc em có nhiều niềm vui.
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 29/05/2010
  4. dienxuanpham

    dienxuanpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @_zombie_
    Anh cho là bạn gái em có những nhận định còn sâu sắc hơn em, và cũng đang "chịu đựng" những gì không được của em đấy. Tại hạ bái phục đại ca!
    Anh nói chuẩn không cần chỉnh luôn. Cô có lần ấy đã bảo tình cảm của em đang xa dần cô ấy, có thể muốn quên đi...Em thay đổi rất khác...
    Được mọi người tư vấn em thấy em đúng là người quá nguyên tắc, quá cầu toàn trong mọi việc. Đánh giá sự vật, hiện tượng, con người không khách quan, phiến diện chăm chăm vào một vấn đề nào đó suy diễn lung tung bỏ qua những điểm tốt đẹp và có thể nhìn nhận sai, đánh giá nhầm. Điều này có thể khiến cho em hối tiếc khi mất đi một cái gì đó trong tương lai...
    Cuộc sống này mà tính toán quá, hơn thiệt quá mất đi sự hồn nhiên, tự nhiên thì đúng là chán thật. Nguyên tắc cũng đúng cho cuộc sống nhưng nguyên tắc quá thì đúng là tự mình giết mình. Cứng nhắc, không mềm mỏng giải quyết thì hỏng hết cả việc.
    Em sẽ rộng mở lòng mình, cái gì bỏ qua được sẽ bỏ qua, không suy diễn lung tung nữa. Không có gì là không thể mà. Con người mà có ai là hoàn hảo đâu. Em cũng đang suy nghĩ về một cuộc nói chuyện cởi mở giữa hai chúng em. Một phần là giải toả tâm lý, một phần là giúp 2 đứa hiểu nhau hơn. Nhưng chưa biết quyết định như thế nào. Em đã bảo em là đứa kém ăn nói mà, nói ko hay gái hiểu lầm thì toi cơm. Mất cả đôi thì xong.
    Cám ơn _zombie_, bigbigbug... mọi người đã giúp em. Anh và các bạn tiếp tục giúp em nhé, hôm nào anh em chúng ta gặp mặt một hôm, em còn trẻ còn ít kinh nghiệm sống lắm mong được anh và các bạn chỉ bảo...
    [/center]    
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    cứ phải có những ông như chủ topic để anh em còn được nhờ chứ, giờ ng khôn của khó, cứ cân đo đong đếm có ngày ế vợ
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đúng, của khôn ng khó, cứ cân đo đong đếm có ngày em ý bỏ theo zai thì thiên hạ mới có thêm zai cho mấy mợ ế chứ
  7. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy vui vì những lời khuyên đã phần nào giúp được cho em. Anh đang nghĩ, thực ra khi em đã tâm niệm được như vậy, thì chuyện trao đổi với bạn em, cũng không còn quá cần thiết nữa
    Chúc em may mắn và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này