1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỜ CÁC CAO THỦ VÀ CÁC BẠN GÀ, BẠN CÁO TƯ VẤN. XIN CÁM ƠN NHƯNG KHÔNG HẬU TẠ! -Tại nhà nghèo mừ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    NHỜ CÁC CAO THỦ VÀ CÁC BẠN GÀ, BẠN CÁO TƯ VẤN. XIN CÁM ƠN NHƯNG KHÔNG HẬU TẠ! -Tại nhà nghèo mừ.

    Em và cáo học chung lớp AV TOEIC buổi tối. Thật sự, em đã kết cáo ngay khi vừa nhìn thấy Cáo. Cách đây 1 tháng, trên đường về Cáo bị xe đụng, em chạy cùng đường phía sau (không phải đi chung cáo vì lúc đó em và Cáo chưa thân nhau). Em thấy vậy nên dừng xe, giúp Cáo. Sau hôm đó, khi gặp lại trong lớp AV, Cáo rất vui vẻ với em, mỗi khi thấy em đều chủ động mỉm cười. Từ đó đến nay em luôn tránh ngồi gần Cáo. Cả tháng em chỉ nhắn tin đúng 3 lần, mỗi lần 4 tin. Cái này là áp dụng triệt để phương pháp của bác Quác, bác Aza.

    Em cũng xin tự giới thiệu về bản thân. Sn 1982. Hình thức chưa đẹp trai đến mức 8.5/10, 9/10 như các bác chủ Topic khác khoe (có lẽ thời các bác ý sinh ra, tài tử Hàn Quốc nó sang Việt Nam du hí hơi bị nhiều). Bạn gái cũ nó nói em cũng bình thường thôi, hix. Cao gần 1m70 (thật ra gần 1m69), nặng gần 60kg (hix, những năm 80, đến bò còn không có sữa cho con nó bú thì đào đâu ra Abbott, Dumex với lại Nestle Gấu). TN Bách Khoa Sài Gòn, công việc ổn định, nhà riêng 2 tấm rưỡi thui. Trong lớp AV em học cũng khá (nhất lớp), Cáo cũng từng khen em học khá (lớn hơn 6 tuổi không học khá hơn thì chắc là có họ hàng với con bò).

    Cáo, sn 1988, hình thức hơi bị gọi là xinh (em đã bình chọn thì cấm có sai), cao chắc khoảng 1m60, tính tình hơi vui vẻ (nhưng không bạo dạn), sinh viên Cao Đẳng, là người ở thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh, đang ở trọ trên Sài Gòn.
    Về lực lượng vệ binh cách mạng thì em chỉ mới nắm được 1 boy dân tỉnh (chắc cùng lớp Cao Đẳng) thỉnh thoảng có đưa rước Cáo đến lớp AV (em nghĩ cu này chưa cưa được nên chơi chiêu mưa dầm thấm xi măng).

    Tối qua nhắn tin thế này, các bác phân tích hộ em:
    Gà: Bần tăng xin hỏi bệnh tình của nữ thí chủ đã khỏi hẳn chưa? (trước đây mấy ngày cáo bảo bị bệnh)
    Cáo: Hihi, vì không ai tới thăm nên vẫn chưa thấy thuyên giảm. Giỡn chứ em đỡ rồi. Mai lớp em tổ chức đi Vũng Tàu. Em chưa đi chơi với lớp em bao giờ. Năm nay năm cuối nên muốn đi cho vui.
    ??..
    Gà: Vịt con nè, tuần sau rảnh anh rủ vịt con đi uống café nhé. Lâu không gặp vịt con, muốn nói chuyện chơi.
    (chờ gần 10 phút, chắc cáo đang suy nghĩ cách nhắn tin)
    Cáo: Ok, lúc nào rảnh anh em mình đi uống nước. Em rảnh tối chủ nhật. Chắc anh cũng vậy đúng không?
    Gà: anh cũng không biết nữa. Nhiều khi có việc đột xuất. Có gì anh call em sau. Em ngủ đi. Mai nhớ tuyệt đối đừng ra chỗ nước sâu nhé, đừng ra nắng nhiều, bệnh lại đó. G9!
    Cáo: Ok, chúc anh ngủ ngon.

    Suốt đêm qua cứ rạo rực, lòng như lửa đốt, lửa cháy phừng phừng, cà giựt cà tưng chẳng khác gì cái động cơ F22- Raptor bị thằng nào nó luộc thay hàng Tàu.
    Em định chiều chủ nhật này điện cho Cáo bảo bận phải đi công tác Hà Nội. (Thực sự đến thứ 2 tuần sau mới đi), rồi hẹn cáo khất đến CN tuần sau. Cái này là áp dụng chiêu không nên tỏ ra quá sẵn sàng.

    Thật sự trước giờ, chỉ người ta cua em là được, chứ em đã từng cua 3 Cáo (dĩ nhiên là xinh rồi) đều thất bại cả 3, hix. Cũng rủ được đi uống café, nhưng thú thật, cách nói chuyện của em rất nhạt, đều làm các em cáo chán. Bồ cũ của em cũng nói là anh khô khan không có tình cảm. Em cũng chẳng phải thiếu muối. Cũng đầy đủ DHA, Taurine, các vitamin nhóm 3, bổ sung thêm Canxi? Lúc trước đo chỉ số ISO cũng thấp gần bằng em con bà vợ con nuôi bác Einstein. Nhưng mịa kíp, cái nền giáo dục Việt Nam. Học môn Kỹ Thuật Cơ Khí, nó dạy đủ các phương pháp gia công khoan, khoét, doa, dũa, dập tấm mà lại deck có dạy kỹ thuật cưa. Hỏi thầy thì ổng bảo nó không có trong giáo trình. Thật, nhiều lúc em cũng ức chế ghê lắm, định ôm bom xông vô trường cho nó sập mịa nó đi. Sau này khỏi đào tạo ra những thằng gà như em.

    Các bác có cao kiến gì xin chỉ giúp các bước tiếp theo và tư vấn thêm giùm em. Em thì chẳng có cái card 500K. Với các bác gái, em chỉ có tấm thân trong trắng này nhưng vui lòng chống chỉ định với những bác U17, O26 hoặc bác nào tuổi con cá 4 chân. Còn các bác trai, em cũng chỉ biết hàng ngày cầu kinh niệm phật, chúc các bác mau ăn chóng nhớn.
    Phật pháp có câu: cứu một người bằng xây tòa tháp 9 tầng. Các bác giúp em, công đức đó cũng chẳng khác gì xây một cái building 18 tầng, bonus thêm 4 cái penthouse trên nóc cho nó hoành tráng. Bác nào có nhu cầu thì cứ vào đấy mà xả láng, nệm êm, gối mượt, khỏi tốn công lặn lội qua Lâm Gia Trang xa xôi chi cho hàng nó tanh, mất cả ngon.
  2. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đã hẹn là đi, đừng có kiểu hẹn lùi như thế, mất hứng lắm. Mà e nói thật, dù bác làm cách gì, nếu ngta k thích thì chịu , chứ thích thì k phải bàn, cứ để tự nhiên. Mà e bảo bác, nếu nchuyện k hay, thì nên đầu tư ít xăng xe, đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện dễ dàng hơn nhiều, cứ thử xem.
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ này có vẻ cũng học hành tốt đấy. Dân kỹ thuật bị chê là khô khan nhiều rồi, bỏ qua. Cách nói chuyện nhạt thì nâng cấp level từ từ.
    Viết đơn giản vậy thôi, chiến sỹ này tự nhận là dân KỸ THUẬT thì chứng minh đi, rì-pọt sau 2 tháng nhé.
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hóng chờ tin của đồng chí
    Học AV ở chỗ nào thế, để bảo con bạn nó chạy qua xem rồi nó tư vấn cho.
    Bạn tui gái Hà Nội chuẩn, vào SG làm báo, tư vấn thì khỏi chê.
    Đề nghị đồng chí report thật chăm chỉ vào nhé.
  5. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao thấy anh này post bài vậy chứ tư vấn xem ra ko cần thiết lắm. Tại thấy anh nói chuyện ko nhạt chút nào, lại còn thấy hơi thú vị đấy. Hay tại trước mặt nàng anh bị bun mê run nhỉ? chắc zậy. Thế thì anh tập theo bài này. Trước mặt nàng, khi định nói gì thì vận công từ đan điền lên ngực, thở phì một cái trước khi nói đảm bảo tinh thần sảng khoái, mở miệng là nhả ngọc phun châu khỏi lo nhạt nhẽo or thiếu muối nhé
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Pác nói khoác thế nào ấy chứ. Em là em nghi pác là cao thủ cũ trong này giờ lại có thú tán gái mún chia sẻ với anh em
    Dù sao thì bác đừng có hoãn, pác chủ động gợi í với em nó. Em nó là người tính cách khá dứt khoát lên lich luôn giờ pác hoãn là ko ra gì đâu. Phải em em nghĩ "Thằng khỉ này lằng nhằng. Định vờn pà
    Thôi bác cứ chuẩn bị đi. trước khi đi nhớ tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc cạo râu, thủ thêm ít bạc hà cho thơm miệng mát họng lúc nói hăng quá có văng nước ... miếng vô mặt em nó còn đỡ . Quần áo phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc đừng để 82 mà mất mẹt trước thế hệ coca nhá pác
  7. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Em cũng chuẩn bị đi học TOEIC buổi tối đây, đọc topic mà thấy muốn đi học ngay quá tại cũng chưa có người yêu :x.
    Mà em cũng bác chủ topic cũng giống em,chat chit viết bài cũng có văn phong câu cú,chém gió cũng trên cấp 9 giật trên cấp 10 mà ngòai đời gặp gái thì cái mặt nhiều lúc lại đần đần ngu ngu :(.
    Theo em thì bác chủ topic cứ nhắn tin chat chit bình thường rồi tiến hành rủ đi chơi.Với cả nên xem em này thích mình style người lớn hay baby chứ em thấy bác 82 sợ sừng dài quá kô cưa nổi lại :D.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Một là bác khéo miệng thế này, gia cảnh lại ổn, em ý thì chẳng có gì nổi bật ngoài cái xinh, bác chắc chẳng thật sự cần tư vấn.
    Hai là cái vàng vàng ý, em cũng bất bình thay các bạn cá ý, nên em cũng chẳng muốn tư vấn gì luôn.
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mình mún nhắc bạn là: hình như tên topic ko đc viết hoa
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    nói năng nghe cũng dễ thương mà, đâu đến nỗi đâu ^^

Chia sẻ trang này