1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ vấn giúp em ca này ạ! Ca này em nghĩ nhiều bác đang kiếm vợ cũng sẽ r

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quykiensau143, 11/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi số em quá đen các bác ợ. Tình hình là gái 2 mà nhỏ bạn em tính giới thiệu em chưa kịp khai cưa thì nó có người yêu mịa nó rồi các bác ợ. Nhỏ bạn em mới thông báo gái đó đã đồng ý 1 người trong cty. Thế mới biết gái ngon mà mình lưỡng lự thì mất cơ hội ngay. Em tính hay là cứ cố đấm ăn xôi thử xem nhưng ngta mới yêu nhau đang mặn nồng thì làm éo gì có cơ hội mà xen vào =((
    Gái 1 thì tự dưng ở đâu xuất hiện 1 thằng người yêu cũ, gọi điện cho em hẹn ra uống cafe nói chuyện. :-?? Em thì chưa hiểu gì về gái, với lại thằng cha đó gọi điện năn nỉ hoài cuối cùng em cũng hẹn nó ra quán của bạn em. Nếu nó có ý đồ hành hung em thì cũng không sợ. Với lại em nghĩ được uống cafe miễn phí, lại hiểu thêm chút về gái và về lý do tại sao gái và nó chia tay thì cũng tốt, thế thì tội gì mà không đi? Mịa đúng là sống lâu mới thấy được nhiều chuyện khó tin các bác ợ. Em cứ tưởng thằng cha gọi điện hẹn em ra nói chuyện là 1 thằng nhóc chưa ráo máu đầu vì cái cách nó ấp a ấp úng khi gọi điện cho em, diễn đạt có mấy chữ đơn giản mà nói cũng éo nên lời. Ai ngờ thằng cha này đã 33t, còn lớn hơn em mấy tuổi. @-)
    Đầu đuôi câu chuyện là thằng cha này cài phần mềm theo dõi vào trong đt của gái, nó đọc được tn em à ơi đong đưa với gái thế là máu ghen của nó nổi lên ko kiềm chế dc mà đi hỏi gái. Gái mới trả lời nó rằng em là người yêu mới của gái & sau đó thì gái đi cài lại đt, lúc đi ăn gái có hở ra 1 chút là gái đi cài lại đt vì bị theo dõi, em hỏi thì gái lảng đi nên cũng hơi nghi ngờ, tới lúc thằng cha này gọi điện cho em thì em đã đoán ra gần hết câu chuyện. Lý do mà nó hẹn em ra gặp vì tưởng em là người yêu mới của gái. Ra quán em tay bắt mặt mừng với bạn em kệ mịa nó rồi 15 phút sau em mới tiếp chuyện nó, cũng là để cho nó bình tĩnh lại cho hết run [:D] Ngồi nghe nó kể lể kỷ niệm với gái em tính đi về nhưng nghĩ lại cafe chưa kịp uống mà mất công đi rồi, thôi thì cũng nghe xem thằng này soạn ra 1 vở kịch hay ho như thế nào, em nghĩ mình cũng cần phải học hỏi khả năng sáng tạo của nó [:D] Em mới hỏi nó là nó với gái có đang quen nhau không thì nó trả lời ấp úng chẳng ăn nhập vào đâu, lúc trước thì nói vẫn gặp gái nhưng khi gần gũi thì gái đẩy ra, sau đó em hỏi thì lại nói gái ngủ với nó mà lại còn dấu diếm chat chit nt thân mật với em. Câu chuyện em chẳng thấy nó logic ở chỗ nào các bác ợ. Thằng cha này nếu ko phải là thằng khờ thì đích thị là 1 thằng thủ đoạn nửa mùa. Nó tưởng em và gái đang yêu nhau nên kể lể như vậy để em ghen lên mà tìm gái hoạch họe, nó tính tạo sự ám ảnh trong đầu em để làm em mất bình tĩnh chăng? Cơ mà có thể nó đã đạt được 1 ít rồi vì em cũng đang băn khoăn nó và gái đã từng yêu nhau 3 năm, chắc là bét nhè hết rồi các bác ợ. Thời buổi này gái trinh + suy nghĩ chín chắn quả là hiếm có khó tìm.
    À thêm 1 điều nữa về thằng cha này là cuộc đời nó chỉ biết đến gái này mà thôi, đặt gái lên bàn thờ mà lạy luôn rồi, bạn bè thì éo có đứa nào cả, chỉ có đi làm rồi về với gái. Em về xem face của nó thì toàn là than thở nhăng nhít trên đó. Nó còn kể là cách đây vài ngày gái đi chơi với bạn bè ở VT, nó nhớ gái quá mà gái ko chịu gặp nên nó phóng xe 120km để xuống VT chỉ để nhìn thấy gái rồi về. Nói chung là nó kể lể rất chi là thương tâm để đánh vào lòng trắc ẩn trong con người em, nó lôi cả gia đình nó, nói bố mẹ nó ly dị, gia đình ko hạnh phúc, nó như người thừa trong nhà. Liệu 1 thằng thần kinh ko bình thường như vậy có khi nào nó nổi điên lên cầm dao đâm chết người yêu & tình địch rồi tự sát ko các bác? Vậy em có nên rút lui để bảo toàn tính mạng khi mà tình cảm em dành cho gái vẫn chưa có bao nhiêu? :-ss
    Tối đó về đến nhà em mở face lên thì thấy nó add face em, pm qua face van xin lạy lục em rút lui.[r23)] Đkm với thằng hèn như thế này gả gái ngon cho nó thì phí quá. [:D] Mà em có rút lui thì câu chuyện nó cũng chả khác được, thằng này sớm muộn gì cũng bị gái đá nếu lại có 1 thằng khác nhảy vào thôi các bác ợ.
    P/s: Nghĩ lại em thấy số em thật sự quá đen. Công cuộc tìm và đẽo gái ngon nó cứ xa xăm như thế nào ấy =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chán quá các bác ợ! Em là em chán ngán tới tận cổ việc dính dáng tới người thứ 3 rồi [r23)]
  2. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vãi bác, gái 1 nó kêu bác là ny mới thì bác cứ lấn tới đi .... tình yêu là phải có sự cạnh tranh công bằng ... H mình nhường cho đứa khác rồi đến lúc gái nó trách bác sao ko cưa nó để nó đến với ng khác phải mệt mỏi thì lúc đó bác nói sao ??? Hối hận àh, hay là tình làm thằng phá bĩnh.

    Tổng tấn công đê
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    vãi loz chú mày. tính bỏ thật à. mấy thằng đệ của anh đôi khi cũng hay dùng "khổ nhục kế" này để hạ gục đối phương. anh chưa dạy chúng nó phải làm thế, nhưng lâm vào đừng cùng nên làm liều.
    với suy nghĩ hiện tại thì chú em thì đừng mơ cua được gái ngon nhé. gái ngon có hàng tá con gà bâu vào, chúng nó tung đòn thiên biến vạn hóa, cái này chỉ là sơ cua thôi.
    anh ủng hộ việc chú tiếp tục tổng tấn công. nếu thằng nào động đến chú thì gọi đội ra "bem" chết mịa nó đi.
    ngày trước anh cũng lâm vào ca như này. ngồi uống cafe ở Thái Hà với thằng gà kia mà anh suýt rơi nước mắt. anh quyết định tiếp tục cưa cẩm, sau khi phang được gái, anh tâm sự với nó về hoàn cảnh của ku kia rồi khuyên gái suy nghĩ lại. hôm sau gái chửi thằng kia một trận, chửi như xúc **** đổ đi (đúng như anh dự trước)
    chú thấy đấy. gái thịt thằng kia chứ anh chẳng phải động thủ gì đâu nhé.
    mà chú em nên nghĩ lại đi. chắc gì thằng kia đã gà như chú nghĩ. mà nếu nó gà thật, thì nhường cho nó thật không đáng chút nào
  4. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chính xác bác ợ! Con nhỏ bạn thân của gái rất có cảm tình với em, em khai thác thì dc biết thằng ku này quen với gái 3 năm và đã chia tay thật rồi do thằng ku đó trong lúc quen gái còn dây dưa với 1 vài em nào đó, gái phát hiện ra nên chia tay. Mới hôm kia thằng đó làm loạn lên, đứng trước nhà gái đòi gặp gái cho bằng được dù gái ko muốn gặp. Nghe bạn thân gái kể thằng đó gặp gái cãi nhau 1 lúc xong xỉu, 5 phút sau dậy dắt xe qua đường lại xỉu tiếp, rồi lại dậy, nghe đâu nó nhịn ăn bị tụt huyết áp. Thật là vãi loằn :-ss Nghe bạn thân gái kể thằng đó văng tục với gái rất ghê, đ.m rồi cặ.c, loz tùm lum, gái chửi lại là đồ khốn nạn. Tất cả thông tin đã dc kiểm chứng là chính xác, em đã đối chiếu mấy nguồn thông tin thì đều logic bác ợ. Thằng em em nói thằng ku đó còn gọi điện hỏi nó rồi hỏi hết bạn bè của gái để tìm gái. Mà gái này bây h thích em rồi, em mà tăng cường độ thì chắc chỉ nửa tháng là xong. Quan trọng là em lăn tăn gái quen thằng đó 3 năm thì bét nhè hết cả rồi, tự dưng thấy lăn tăn nửa muốn tới nửa muốn không bác ợ :-?? Em đang tính cứ giữ như vậy tầm 2 tháng xem có kiếm dc mối nào ngon cơm hơn không rồi tính.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đúng là bệnh. Thằng hãm tài này thì tán được ai. =)), đọc cái đỏ đỏ mà buồn cười quá:))
  6. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Update cho các bác tình hình của em hiện tại ợ:
    Gái 1 sau 1 thời gian hẹn hò và sau cái vụ lùm xùm của ku kia thì em chán hẳn các bác ợ, cảm xúc tụt hết cmn rồi khi mà cứ nghĩ thằng kia nó đã phang gái bét nhè hết cả =(( Em quyết định giãn ra để từ từ tính tiếp. Trong lúc buồn chán em mới nói nhỏ bạn thân thôi quăng số đt mà nhỏ tính giới thiệu cho em rồi để em làm gì thì làm. Em mới nt làm quen với gái, hỏi gái còn nhớ lần qua nhà em không, có ấn tượng gì không. Gái mới nói có phải cái anh mà nhỏ bạn em nhờ chở về mà không thèm chở không. Hic gái nhớ và thù dai khiếp các bác ợ [r23)](gần nửa năm rồi). Sau vài ngày chém gió thì em cũng add được facebook gái, gái có khen em nói chuyện vui tính dễ thương [:P] Cơ mà em đang không biết làm thế nào để hỏi xem gái đã có người yêu hay chưa vì nhỏ bạn thân em nói gái đã có rồi, cơ mà cách nói chuyện của gái với em làm em có cảm giác gái chưa có người yêu. Em mới xác nhận lại 1 lần nữa với nhỏ bạn thân là có chắc hay không, nhỏ bạn em mới nói cũng không chắc lắm vì thấy ở cty hay nói chuyện cười đùa vui vẻ với 1 gà, gà cũng hay tặng hoa, quà & gái thì cũng nhận. Theo các bác thì em nên làm thế nào đây? Các bác có cao kiến gì giúp em với? So với thằng gà đó thì em cự ly cũng không mà cường độ cũng không =((
  7. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Thật... với cái kiểu này của bác chắc đến gìa cũng ko lựa được ai
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có vài nhân vật xoay nhau thôi mà đọc xong sốt hết cả ruột @__@ Hic.

    Ng` tính ko bằng trời tính. Bác thấy lòng mình thik ai thì tìm hiểu ng` đó. Mới đứng ngoài dòm vào sơ sơ như bác, sao chắc đc em nó là ng` dư lào mà bày đặt cân đo đong đếm chứ. Mất hay.

    Mới như mô tả của bác, chưa thấy em nào thực sự "quý như ngọc, sáng như gương" cả : )) Gái 1 vs gái 2 đều ảo tung chảo, bác ko xả thân mà cứ trong thành bấm độn thế thì có thánh cũng chả dám phán nên chọn ai. Thế nên tốt nhất là chọn ng` mình thik, còn chưa thik thì cứ tìm hiểu... tất cả, thế là xong = ))

    Chả biết mấy anh 3 xị hồi xưa nhảy vào làm quen vs em có quay xổ số nhiều như bác chủ thớt ko, nhưng kinh nghiệm thực tế của em thì những anh cứ nâng lên đặt xuống như này sau đều... ko thành vs ai trong số đã định. Mà đùng cái vớ 1 cô thứ n nào đấy từ trên trời rơi xuống, mà cũng chả phải vì yêu : ))

    Chúc bác thớt sớm dứt khoát.
  9. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Lấy chồng chưa em?
    Đọc cm của em nì cách đây mấy năm thấy cũng sâu sắc
  10. quykiensau143

    quykiensau143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0


    Hic! Ngày xưa yêu chơi bời thì không cần lăn tăn. Cơ mà giờ em xác định chọn em nào ngon lành rồi cưới luôn cho nó đỡ mệt các bác ợ. Ít ra thì mình căn cứ dựa vào 1 số thứ bên ngoài trước rồi mình bập vô thì khả năng sau này nó sẽ bớt đau khổ hơn. Mà em xác định là tấn công gái 2 rồi đó các bác. Gái sn 89, nghề nghiệp ổn định, chăm chỉ, hòa đồng, nhiều bạn bè, nhí nhảnh, thích du lịch, chộp hình. Em đang phân vân ko biết là gái đã có người yêu chưa & mình nên thăm dò theo cách nào để gái ko nghi ngờ là mình đang tán tỉnh gái. Em thì có cảm giác là gái chưa có người yêu vì cách nói chuyện của gái với em có vẻ khá cởi mở & ko e ngại. Có lẽ gái tin tưởng em là bạn thân của người làm cùng phòng với gái chăng? Bác nào có cao kiến giúp em với [r32)]

Chia sẻ trang này