1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cao thủ vào phán ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JonnyEnglish, 09/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cao thủ vào phán ạ!!!

    Chả là tối nay gặp thằng bạn chán đời trên mạng, chat chit nó mới kể chuyện của nó như thế này. Em post lên đây nhờ các cao thủ phán xem nó thế nào.

    Tình hình là nó với người yêu nó yêu nhau được hơn 1 năm rồi, thì em này phải đi học ở Nhật 1 năm ( trước 2 đứa ở London, gặp rồi yêu nhau, chả biết tình cờ hay gì nhưng e thì e thấy chú này ngon lành, chỉ tội nhát gái, nên có lẽ bị em này cho vào tròng). Rồi thấy chú ý kể là trong thời gian em này ở Nhật, em ý có một chú khác theo đuổi, rồi em ý bảo là em ý cũng có cảm tình với chú ở Nhật kia, nhưng mới chỉ là bạn bè, còn vẫn nói yêu chú bạn em đang ở London một mình, hàng tháng vẫn phải quay tay đều đều. Nhưng em ý lại bảo là không muốn làm gì để thằng ku ở Nhật phải buồn, giả sử như em ý với thằng ở Nhật mà cãi nhau thì em ý cũng buồn. Nhưng vẫn là bạn bè, chưa có gì hơn (theo em ý nói thế). Thế rồi em ý hẹn là 1 tháng nữa em ý sẽ quay lại London để xin việc, và chú bạn em sẽ chờ 1 tháng nữa rồi xem em ý muốn thế nào. Theo chú bạn em thì em ý k còn quan tâm đến chú ý như trước nữa ( cái này em đánh giá là do em ý đang đau đầu suy nghĩ giữa việc chọn anh ở Nhật gần gũi hay là chọn anh ở UK, giỏi giang, lắm tiền - em PR bạn em tí :D, nên việc hờ hững là điều khó tránh khỏi).

    Giờ em post lên nhờ các cao thủ trong cốc xem thằng ku bạn em nên phải làm gì, và dự đoán xem ca này kết cục sẽ ntn.

    Thanks các bác
  2. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    sút con bé này khẩn trương ạh
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT LÀ $ SẼ THẮNG
    CHÚC MỪNG BẠN CẬU !!!
    bảo chú ý photo sổ tài khoản (có công chứng ) rồi gửi qua đường bưu điện là ổn
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bảo giải tán khẩn chương nhưng chú này 83, nhưng lần này mới là (thực sự) yêu lần đầu, nên xem ra vẫn còn lưu luyến, vật vã, muốn đợi em ý quay lại London để giải quyết.
    Các bác cứ phân tích có ngọn ngành đi ạ, em sẽ gửi cho nó link này khi cần thiết để nó lấy lại tinh thần, chứ k nc với nó mà mấy nó vật quá mình cũng ngại
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ờ,,,cô kia chơi nước đôi với bạn bác rồi,thôicứ khuyên bạn bác là để 1 tháng để suy nghĩ cho kĩ càng...Bởi 83 thì cũng già rồi...:)).
    Kiểu gì cái cô gì kia nếu sang Anh thì lại yêu bạn bác tiếp,,,kiểu xa mặt cách lòng thì ko sợ,,,sợ mỗi cô ấy thay đổi hẳn rồi thôi,rồi khi gần bạn bác thì chỉ bằng mặt ko bằng lòng...
    ........
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các em gái trông ngon tí luôn nghĩ là mình có nhiều vệ tinh, có nhiều sự trọn lựa mà quên mất rằng nếu trai nó ngon thì nó cũng có nhiều cáo quanh nó, thời nay đừng yêu bằng tình cảm lãng mạn, chỉ có thiêtj thôi
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 09/08/2009
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    giải tán con dán , nói với bạn của chủ top :ai bảo già thế rồi mà h mới yêu lần đầu, coi như đây là học fí, chẹp
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Các bạn giai đi du học có vẻ dễ bị gái xỏ mũi nhỉ ... ...
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đồng quan điểm
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Phán thế này nhá :
    Bảo với thằng cu bạn chú là cứ bình thường đi , nếu nó trở về . Kệ gái nó muốn trình bày thế nào thì trình bày . Gái đã thuộc về người của thiên hạ rồi . Nay đây , mai đó , 100 em thì có đến hơn chín mươi em đều phải tìm một thân trai làm chỗ dựa . Hoặc vật chất hoặc tinh thần . Còn lại vài em trong số 100 đó thuộc nhà khá giả , thêm cái ý chí vững vàng , hoặc xấu gái thì tự bươn chải , chẳng cần đàn ông hoặc chẳng có đàn ông mà dựa .
    Gái của thằng cu bạn chú thuộc nhóm số đông . Thôi thì chuyện tình cảm của con nhỏ với trai ( cả thằng ở Nhật , lẫn thằng ở Anh ) thì cứ kệ nó trình bày nam , bắc , đông , tây , trên trời , dưới bể . Ầm ừ bỏ ngoài tai . Nó muốn thế thì kệ cho nó thế . Giúp được con nhỏ đó cái gì thì giúp , cho được con nhỏ đó cái gì thì cho . Nó " cho " , nó " tặng " thì cứ nhận , đỡ phải máy tay , mỏi tay . Khéo ra thì sáng , tối nó nấu cho ăn , đêm về nó cho tẻng . Ối thằng trai Việt đang sống ở Tây cũng chỉ mong có vậy . Suy nghĩ nặng nợ chuyện tình cảm với loại gái như thế làm gì cho nó ảnh hưởng đến những mảng khác còn đang quan trọng hơn của những thằng đàn ông đang trẻ như cu bạn chú .
    Đấy , bảo cu kia cứ thế mà sống . Con nhỏ kia nó cũng định hướng như thế rồi . Còn vui được với nhau ngày này thì vui . Hết vui rồi thì giải tán . Hai đứa chúng nó cũng chỉ mới có tí tình , chứ còn nghĩa thì vẫn đang là zero. Gì chứ , nói lời chia tay với chúng nó dễ như ăn quả chuối .

Chia sẻ trang này