1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cáo tư vấn cho bạn em cách tiếp cận chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cáo tư vấn cho bạn em cách tiếp cận chàng

    Con bạn em (lại bạn) đợt này đang bị bà mẹ hối thúc việc yêu đương để còn lập gia đình, vì tầm tuổi này của chúng em (22) là phải rục rịch yêu để còn cưới rồi, đằng này bạn ý cứ trơ ra giống em, chả có ý định yêu đương để chốt hạ ai cả. Ở cơ quan có 1 bác làm cùng mẹ nó, nhìn thấy nó hay hay (đc cái trông hiền lành trắng trẻo) nên cũng thích lắm, bác ý có ý đồ giới thiệu cháu trai bác ý cho bạn em, đầu tiên đứa bạn em chả bít j đâu, nhưng bây h có vẻ ngộ ngộ ra rồi.

    Đầu tiên hai bà cho số nhau, thằng bé về nhắn tin cho con bé làm quen, con bé ko biết nên cũng bơ như bao thằng dở hơi cám hấp khác, đến một hôm mẹ nó về than thở bảo sao con tính tình khó chịu thế, người ta nhắn tin gọi điện nếu k thích thì cũng nên trả lời, blah blah.....con bạn em hết sức ngạc nhiên và gặng hỏi, cuối cùng bà mẹ cũng khai hết, sự thể là thế này, có thằng cháu bà nọ, rất đẹp trai, đang học thạc sĩ, giờ đang làm ở phòng khám của nhà trên đg đại cồ việt (ngay cơ quan con bé kia có hơn 1km)....nếu nó có nhắn tin gọi điện thì con cũng nên thiện chí nhé, con bé vâng vâng dạ dạ....

    Vài hôm sau thằng cu lại nhắn tin hỏi han thì con bé hỏi nó là ai, làm j, sao biết số (kiểu hỏi cung như bao cô nàng )....thì thằng cu lại bốc phét hết sạch, chắc nó cũng ko bít hai bà mẹ đã thông đồng và kể hết sự tình, và con bé cũng biết tỏng hết rồi

    Con bé giận rồi ko thèm nhắn lại, rồi bà mẹ về lại điệp khúc: bác kia cứ hỏi mẹ làm sao con lại ko nhắn tin cho nó, rồi bác ý muốn con đến nhà chơi tiện thể đưa anh kia sang chơi......nhưng con bé hơi bị tức nên mặc xác.

    Đến chính xác hôm nay trời mưa thì thằng bé mới nt xin lỗi con bé, rồi khai tồng tộc hết cả các thứ, rồi bảo chỉ vì muốn nó bất ngờ, muốn làm quen tự nhiên ko thông qua phụ huynh ...con bé cũng xuôi xuôi vì thấy mến mến 1 đứa con trai ko hề giống những đứa khác, ko vồ vập quá cũng ko xa cách quá, cứ thi thoảng lại nhắn tin những lúc không ngờ, làm con bé cũng vui tay nhắn lại.

    Bây h mẹ nó cũng kết nổ đĩa thằng kia, và bác nó cũng kết nổ đĩa bạn em, mà cái chính là bạn em cũng thích yêu và chốt hạ thằng này, vì xét cho cùng nó quá ổn vì mọi mặt, nhưng bạn em lại chả có đường đi nc bước nào cho tử tế ra hồn để yêu đương một cách nghiêm túc và xác định cả, có rất nhiều ng đến với nó nhưng chẳng ai trụ lâu đc, một phần vì nó cũng từng yêu và từng đau khổ, có thể cảm xúc ko còn mãnh liệt như ngày xưa, một phần vì đàn ông đểu bây h quá nhiều, để mà yêu chơi thì nó lại ko hề muốn, dù sao cũng đến tuổi biết nghĩ cho tương lai rồi. Bây h em chân thành nhờ tư vấn một cách nghiêm túc để bạn em có thể trói chân chàng lại mãi mãi bên mình, các bác giúp với
    À quên chú kia hơn bạn em 3 tuổi
  2. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo có nhiều câu chuyện của bạn hay nhỉ
    Ku có vẻ hòan hảo đấy, để mai vào nói tiếp vậy, ngủ cái đã
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Chiêu xưa như trái đất nhé. Bác sĩ bảo cưới
    Vàng 2 : Cách nhau 3 tuổi là xung đới, cưới nhau kiểu gì cũng bỏ thôi. Không nên em ah
  4. dube

    dube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic này có vẻ rỗi việc , suốt ngày chỉ mỗi việc chụp ảnh không mặc quần áo để đong đưa hoặc kể chuyện bạn em thế này thế nọ . 1 nhóm các cô gái biến thái .
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi chuyện tử tế mà ăn nói khó nghe thế
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    hic hic, chán ghê, chiêu 1 thì ko dám rồi vì hai bà quen nhau mà anh
    còn câu thứ 2 thì em nản quá :((
    @anh dube: đây là diễn đàn anh có thể ỉa bậy hay khạc nhổ vào topic người khác đc, nhưng mong anh hiểu mai kia anh lớn thì chính cái miệng hay khạc nhổ của anh dùng để cúng tổ tiên, bú mớm và nuôi dạy con cái anh, tôi nghĩ anh là người biết đánh máy, biết phân biệt đâu là cái máy tính, đâu là cái tivi thì cũng nên ăn nói như một con người có nhận thức. Không hiểu sao đi đến đâu tôi cũng thấy anh khạc nhổ và đái bậy là sao
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 28/06/2008
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu đầu của bạn đúng, nhưng câu kết luận cuối cùng là quá đáng rồi đó
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    ngày mai em nhờ mod chứng minh xem hai nick dube và buu xuu có cùng IP ko, nếu trùng em sẽ kiện cho chúng cùng chết cả loạt
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chậc , bạn có thể nhờ mod tìm IP của Bou Xou BuuXuu, Boo Xoo... thấy trùng IP thì cho chết hàng loạt mới đc, vì tất cả chỗ đó đều là một .
    Ngoài ra tớ đâu có liên quan gì đến ai
    Nãy giờ tớ nói chuyện lịch sự với bạn đó , đọc bài biết bạn nghĩ tui bà Dube là một , thật là có vấn đề trong cách phân tích văn phong người khác của bạn đấy.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    bớt nóng meo. Nóng sẽ khiến bạn xuống sắc đó, mà thanh xuân của phụ nữ chúng ta là quan trọng số 1 mà.
    Không tính nói nhưng thấy các bài viết của bạn bên topic "đẹp-xinh" thấy mến mến nên viết gởi bạn vài câu.
    + hai ng đã mến nhau tự khắc đổ nhau huông chi còn có gia đình hậu thuận nữa. Do vậy bạn không cần phải lo quá. Tự khắc đến lúc thì sẽ phải đến hơn.
    + bạn gái thì nên làm đẹp hơn, tìm hiểu tính cách bạn trai kia hơn. Chăm đi với nhau nhiều hơn thì đến lúc câu cần nói thì anh chàng kia cũng sẽ phải nói thôi.
    Chúc vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này