1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cáo tư vấn cho bạn em cách tiếp cận chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Em mèo quyết tâm lấy chồng thật rồi đẩy hả. Vậy thì thế này đi
    1. Xét về trình độ của anh, ả: 1 đại học, 1 thạc sỹ: Quá chuẩn
    2. Xét về tương lai: anh - ả đều có nghề nghiệp ổn định, nhất là anh lại là bác sỹ - khi đó nhận phong bì cũng đủ nuôi sống cả nhà. ả chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng con và rèn dũa móng chân tay thôi
    3. Yếu tố thiên thời địa lợi, nhân hòa: Phụ huynh bật đèn xanh - quá chuẩn, tâm sự tự do, độc lập, không phải ngồi xem phim cùng phụ huynh - có khi được phép tâm sự tại phòng riêng ấy chứ. Cơ quan gần nhau: Quá tốt: đố anh nào dám có tình nhân
    4. Anh cưa kéo kiểu gì mà nhăn tin, vớ vẩn quá - thời buổi này nên một đập ăn quan luôn . Tuy nhiên có thể là anh mọt sách nên thông cảm được. Việc này ả nên tìm hiểu kỹ xem tính cách có hạp không - (mà nói ra cái này bằng thừa - ả quá giỏi về vụ này rồi )
    5. Có một điều hơi lo: ả cầm tinh con DẦN, anh cầm tinh con HỢI. Mà dần và hợi là tứ hành xung. Tuy nhiên thực tế tam hợp, tứ hợp, xxx hợp...đều không phản ánh được đúng - vẫn cắn nhau ầm ầm - vì thế đây chỉ là tiêu chi nghiên cứu thôi. Để tránh việc này các thầy bói thường khuyên - lấy nhau cũng được nhưng một trong 2 người nên lấy thêm người hợp khác nữa để giảm bớt hạn
    Tạm thế - em mèo nhé
  2. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Phổ biến một tí mê tín. Danh sách tứ hành xung
    1. Tí, Ngọ, Mão, Dậu
    2. Dần, Thân, Tị, Hợi
    3. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
    Vào mấy cái tuổi đó tránh nhé
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Anh NL: đây là chuyện bạn em mà :((, tư vấn nhầm thế có chít người k cơ chứ, em thì chả bao h có khái niệm thích lấy chồng cả
    @bạn Juri: tớ rất muốn lương thiện hoà nhã nhưng nhiều lúc không thể chịu nổi, ở ngoài đời nhìn vào mặt nhau còn có thể kìm chế được, đằng này đối diện là những con chữ xếp vào nhau một cách ngu xuẩn nên buộc phải nói, mặc dù mang tai tiếng thì ko hay ho chút nào . Topic bên kia mình cứ ra rả khuyên em gái ko nên để cậu chàng mê gái đẹp vào đầu làm j cho mệt óc, mà mấy bác ý lại cứ gán cái tâm hồn với thể xác để phỉ báng ng khác, những ng xấu ng xấu cả phần đại tiện là hay như thế đấy
    Turn back chuyện bạn gái tớ: khổ cái là cậu kia hình như cũng nhát nên chưa dám rủ đi chơi, mà cô bé này thì con trai cò cưa cũng nhiều, chỉ sợ trong lúc bối rối lại nhận bừa 1 anh thì chán chết
  4. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chú này là ai nhỉ? Lắm em tìm thế? Hết em mèo lại đến em kizzz. Ai biết thông tin về chú ấy thì liên hệ với em kizzz nhá. Có phần thưởng đặc biệt.
  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    1) Nếu đã mất niềm tin vào đàn ông, ko có cảm tình với anh kia thì cắt đi cho đỡ rách việc.
    2) Nếu có cảm tình với anh kia thì nên tạo cơ hội để anh kia thể hiện sự quyết tâm của anh ta. Con trai thường ko biết quý trọng cái mình dễ dàng có đc, bạn hiểu ý mình chứ?
    Vì mình cũng giống anh kia(hoàn hảo trong mắt các em gái và phụ huynh của các em) và cũng đã ở trong hoàn cảnh giống như vậy, nhưng vì mình có đc dễ dàng quá nên khi mình thấy có j ko vừa ý là cho cô kia "đi" luôn
    3) Kiếm 1 anh "đỡ" hoàn hảo hơn 1 chút
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng những con chữ của bạn mới là sắp xếp với nhau một cách ngu xuẩn ạ . Thật buồn cười khi đọc được bạn viết là Vì ngu (?) nên vẫn phải nói .. , sau đó được Bu Xu nhắc nhở đã chỉnh lại cho có chủ vị , đúng ý tứ hơn là .." .." , bạn cũng flexible đó chứ .
    Những lời chửi rủa của bạn thích hợp với bạn và một số người tương tự , chứ không có tác dụng gì với mình. Đối với mình mà nói chỉ như tiếng của loài khác mà thôi. .
    Tớ có ngâm cứu nhân tướng học đó, chắc giờ này bạn đang vắt cổ lên tìm một anh chồng giàu , nói thật body của bạn thì đáp ứng đc một vài anh dzai tử tế và giàu có đó , nhưng mà nhân tướng học nói các điểm trên gương mặt của bạn không hứa hẹn lắm đâu ...
    Chúc vui vẻ
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    những thằng như buu xuu xứng đáng lột quần ra mặc váy là vừa, hài thật ..đi đâu cũng thấy cái miệng thối của nó hăng mùi như mắm tôm
    Sau 1 hồi làm công tác phục hồi nhân phẩm và giới tính cho bú xù (tự là vừa bú vừa xù lông)
    à, hoá ra là là em buu xuu gái có hạng, em đẹp lắm, đẹp phát kinh lên được ý ....cứ ngồi trong bóng tối mà ngưỡng mộ ánh sáng nhé em gái có cái miệng mắm tôm
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 28/06/2008
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tớ, cứ bị nhầm là chuyện của bản thân mới chán chứ
    Hôm nay bác kia đến nhà bạn tớ chơi (ngay cạnh nhà tớ) và có vẻ khen lắm, nhưng anh bạn kia thì chưa thấy rủ đi chơi riêng, hông bít tại sao? Có phải con zai nhát là hay tiến hành lâu ko nhỉ
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh này chưa bít ý của cô bạn kia thế nào thôi, nên còn lưỡng lự chưa dám mời đi chơi riêng. Cô bạn kia nên tạo 1 cơ hội gì đó để anh kia biết là bật đèn xanh
    ( VD: Lúc trước trường hợp của mình thì là như thế này:
    nàng: anh ơi có chỗ nào dán điện thoại..
    chàng: chỉ chỗ nọ chỗ kia..
    nàng: em cũng ko bít chỗ đó thế nào...
    chàng: thôi để anh đưa em đi!
    Đưa đc đi dán đt rồi thì chắc chàng kia biết sẽ phải làm gì tiếp theo...) Nhưng mình nhắc lại: tuy là bật đèn xanh nhưng ko đc dễ dàng chấp nhận khi anh kia ngỏ lời, lý do thì mình đã nói ở trên kia rồi!
    Chúc thành công
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hihi, công nhận là con trai mà om dưa lâu thế này cũng sốt ruột lắm ý nhỉ, hôm 21/6 bạn ý rủ đi chơi nhưng mà lại nhắn là: hôm nào rảnh tới mời N đi chơi nhân dịp 21/6 nhé, chả nhẽ bi h lại đến nhà anh ý nhổ răng hay là vệ sinh răng miệng thì phiền
    Tớ vẫn chưa ra cách j hay ho cả, mặc dù thằng bé kia nhắn tin rất nhiệt tình, mẹ nó thì lại càng thick hơn nữa, ko hiểu sao hai bà mẹ lại có vẻ nhiệt tình chuyện này hơn cả con trẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này