1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cáo tư vấn cho bạn em cách tiếp cận chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zz_BangNhi_zZ

    Zz_BangNhi_zZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn kizz của tớ lại ko biết dube là ai à ...tớ thì tớ lại biết rõ chả hết .... tớ ko nhầm thì đấy là tietcanh 1 lần lừa tớ bán đt ... và hình như thằng này tên Tuấn thì phải ... ko những thế Hoa Chuối bạn tớ còn có cả đt và địa chỉ nhà bố mẹ bạn ý ... có ai cần ko ... mấy thằng mặc váy thế này ko nên chấp làm gì mệt xác
  2. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đang nói gì vậy ta .
    Còn những phần xoá đi thì cũng đọc hiểu đưọc , bạn này ăn mắm ăn muối chửi thành bài ghê quá , đúng là con gái có giáo dục
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ comment trong topic của em mèo đang nổi đình nổi đám trom tvty cơ mà hôm nay phá lệ
    Mà phá lệ là vì BuuXuu ấy nhá Hôm nào nhờ BuuXuu xem tướng hộ phát coi tớ có lấy được chồng giàu chăng tớ cũng rất thèm chồng giàu
    Quay về việc của em mèo, à quên bạn em mèo . Trước tiên là phải đề nghị em mèo đừng ném đá chị nhá, chị già òi, ko chịu được đá to . Mà em mèo chửi bậy kinh, đá rất to nên chị hơi sợ Tuy nhiên việc chửi bậy là quyền của em, mỗi người một tính mà, miễn là đừng chửi chị là được . dù sao cũng ko nên chửi bậy nhiều, hỏng mồm mình thôi chứ chả thiệt ai.
    Còn bạn của am ấy, vào tứ hành xung nhiều khi cũng ko sao, cần phải xem cả 2 lá số tử vi thì mới biết rõ được. Trong việc muốn chủ động chị nghĩ là ko nên. Giai này đã và đang chủ dộng, ko thẻ coi là nhát. Cứ sms để biết nhau hơn, em đấy mới 22 tuổi, đi chậm mà chắc lại chả hơn là nhanh mà té .
    Em mèo thông minh, nhiều kinh nghiệm, chả phải hỏi mấy con gà trên này cũng đầy cách bày cho bạn em ấy chứ . Cơ mà vì em này mún có 1 mối quan hệ nghiêm túc, kết thúc có hậu nên để cho gai tiến từ từ. Em mèo chắc chắn là biết rằng, với giai, phải gợi mở từ từ như là ko phải mình tự mở, giai phải tưởng bở là giai tự mở thì giai mới máu chứ mà (lấy ví dụ này hơi thô cơ mà thật ) 1 em ... tụt xừ hết ra, nằm ra đấy, thằng nào tử tế thấy thể nó lại chả vắt tất cả các chân lên cổ mả chạy ấy chứ
    Thế nên phải từ từ. Còn trẻ. Tình cảm thì nên để cho tự nhiên. dục tốc bất đạt
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    ôi em ko chửi chị ạ, em chỉ ví họ như chó mèo thôi chứ có nói bậy câu nào đâu, hic. Em thấy bọn trẻ con chửi nhau toàn là lôi hành động ******** của bố mẹ ra để miêu tả thôi
    Em sẽ về bảo bạn em là cấm manh động
    Còn về chuyện chồng giàu, nếu theo như cái đứa con gái mồm đầy mắm kia nó nói, thì trên đời này ko gái nào muốn lấy 1 thằng khố rách áo ôm làm chồng cả, ko có chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng cả, nếu 2 trái tim là vàng thì vợ chồng giết nhau để móc tim nhau ra mà bán mất, tức nỗi nó cứ nghe hơi nồi chõ, đi sau mông người khác cố ngửi để xem có chút hơi hướng nào của chuyện "lấy chồng giàu" ở cuộc sống của em ko, dù ko thấy nhưng nó vẫn cố phun phì phì vào mặt em như thế đấy, nên mượn mấy em chó mèo "đáng đc tôn trọng" để ví với 1 kẻ "rất nên khinh" là ko công bằng với mấy em chó mèo, nhưng em thì ko muốn chửi (theo đúng nghĩa là chửi, thì phải là lôi hành đọng ******** của bố mẹ ra mới là chửi, còn ví von độc địa đôi khi lại là hành động có tính chất văn chương
    Cảm ơn chị blue vì đã góp ý nhớ, em chả thích ném đá ai trên diễn đàn, thích thì em ném thật ngoài đời luôn
  5. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào nói vài câu, thấy chị em ném mắm muối linh tinh nên đi ra cho lành
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    ở ngoài em cư xử hiền lành chứ ko mắm muối đâu, ai gặp rồi thì biết, hic. Căn bản lắm lúc đọc mấy dòng khó tiêu nên k kìm chế đc
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sao thời buổi này lại có thằng nhát thế nhỉ, con người số một của thời đại đấy. Nếu nhát quá thì bảo em (quên bạn em) tấn công ngược đi. Mấy h rồi mà phải câu nệ, yêu nhau rồi tìm hiểu dần - nếu anh chàng thuộc tuýp người cổ hủ thì miễn nguyên đai nguyên kiện đừng mất mát gì là OK. Đầy đôi tìm hiểu kỹ rồi cũng tan như thường đấy chứ đâu
    Phản đối bạn gái gì ở trang bên nói tụt thì phải tụt từ từ. Quan điểm của me - những cái vớ vẩn, rườm rà vứt bớt đi để có nhiều time tập trung vào chuyên môn khác quan trọng hơn
    @ mấy đồng chí thích chửi nhau: Relax kiểu đó mệt lắm. Thích thì lập một topic chưởi nhau tay bo một hồi đi rồi đi nghỉ mát một thể để cho topic nó trong sáng và đúng chuyên môn
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết coi tướng người khác, đoán vận mệnh trong tương lai, mà chưa hề sai nhé. Tuy nhiên tớ ít khi nói ra ( cho họ biết) , tốt không nói mà xấu không nói , nói ra là hư mất số mệnh . Bạn Blue River Hp hiểu cho nha.
    Bạn mèo có cái avatar trông thật khiếp , vẽ cái lông mày làm cái ấn đường trông vô phúc quá. Nói thật đó , không phải chuyện chơi đâu. Còn mấy điểm không hứa hẹn nữa nhưng tớ hông phân tích nữa đâu
    Tớ nói về chuyện "lấy chồng giàu" của bạn không phải do nghe ngóng ở đâu hết, tớ chỉ phân tích nhân tướng của bạn xem bạn có duyên đạt thành công trg cái tham vọng này không thôi. Vậy nhé.
    Có những cách chửi người khác rất hạ đẳng , cách thứ nhất là liệt kê các bộ phận sinh dục của phụ nữ( hoặc là ******** của ng nhớn như bạn mèo có nói ấy) , kiểu cách thứ hai là dùng mọi lời lẽ để đổ cho người khác là không bằng con súc vật. Hai cách chửi này hạ đẳng như nhau bạn mèo ạ. Con người dù thế nào thì cũng là con người, không thể dùng ngôn ngữ mà nói người ta thành tệ hơn con lộn con chó được. Như tớ không hề tôn trọng bạn mèo tí nào mà cũng đâu có làm như thế nhỉ
    Bạn có ava tar Chie : ừ thỉnh thoảng relax tí , có gì đau đầu đâu, chán SudoKu thì chơi trò này, trò chơi trí tuệ mà
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hehe bắt đầu thấy thích bạn bu xu rồi đó, thích cả cái ava khỉ con sôn gô ku nữa, chứ lúc nó thành siêu xay da lại ko thích. Hôm nào pm ảnh cho buxu nhờ xem tướng hộ tớ cái
    @to mèo : Anh nghĩ e nhầm buxu với dube rồi đấy, chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua sao phải nói với nhau những câu nặng lời như thế. Thân
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0

    Cô còn nhiều ảo tưởng với cuộc đời lắm, mà đó là bệnh của đa số thanh niên óc ngắn hiện nay rồi, thế nên là "đánh máy tính kém, ko biết ngoại ngữ gì, mới tốt nghiệp NEU nhưng đòi lương 400$'', tôi nói cho cô biết, đời không như là mơ đâu cô ạ. --> nên cái chuyện biết tướng số thì dẹp đi nhé, sách nói tướng số rất nhiều, các ông thầy xem số cũng ngồi mòn đít ra rồi, khỏi cần đến cô- một mẫu người điển hình của tập tục ngu xuẩn của ng VN (đã xấu nhưng lại còn thích soi)
    Cô có cái triết lý thật khô hài, tôi so sánh cô với chó cũng ko khác gì mẹ cô ở nhà gọi cô là cún con đâu, vậy cô về vả vào mặt bác ý và bảo là :đồ hạ đẳng" nhé, con chó và con người xét cho cùng là sinh vật bậc thấp và bậc cao, cô có uu điểm là cái mắt toét nhoèn như 1 con mèo ốm và cái miệng độc địa như con rắn với cái não của một con cẩu, chẳng nhẽ tôi lại ko thể ví von như thế sao, với mẹ cô thì cô xinh xắn đáng yêu như chó con, còn với tôi cô không khác gì 1 con chó hoang chuyên đi đánh hơi chuyện người khác và máu me chuyện sủa thi cùng chó làng (ví dụ dube chả hạn)
    Còn về tôi, cô cứ chê thoải mái, chê tướng tôi yểu số cũng đc, tôi rất tự hào vì những j bố mẹ đã dành cho, nó có xấu xí thì cũng k đến lượt cô phải thương vay khóc mướn, từ khi biết cô là con đàn bà thì tôi mới thấy buồn cười cho những bài cô viết. Tôi chỉ đính chính là lông mày tôi tự nó thế, chứ ko như cái con mắt toét của cô nhìn lông mày tự nhiên mà bảo vẽ đâu, cô thích thì về tự tô cho cái mặt nó đẹp lên, khỏi phải dùng cái hình thằng người ngu độn làm ava để đại diện bản thân, nhưng tôi đồ là cái gì có trên thân thể cô cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam ^^.
    Sau bài này cô có sủa thoải mái, đi sau ngửi mông tôi thoải mái. Chào thân ái và quyết thắng
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 29/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này