1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các chị cho em lời khuyên với ..!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sarangne, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các chị cho em lời khuyên với ..!

    Sắp về làm Dâu rồi , Me chồng em không phải người quá khó tính , trong gia đình đã có 3 người chị Dâu trước ai cũng ở riêng rồi , chỉ còn mỗi con út là bạn trai của em và cũng là chồng sắp cưới . Bọn em xác định sẽ ở với Bố Mẹ chồng , sau nhiều lần gặp gỡ nhưng thái độ của 2 bác rất niềm nở vui vẻ quý em , nhưng mới đây em nghe có người trong nhà nói là 2 bác quý người con gái khác chứ không phải em , em rất hoang mang lo lắng . Bọn em lại sắp cưới mà bây giờ em khi biết được vấn đề là Bố Mẹ anh ấy , mà em cũng không phải là người sau này về sẽ bám chồng . Em cũng tốt nghiệp ĐH công việc ổn định nói chung tạm xét để lấy chồng thì có phần ổn , vì cái gì em cũng làm được không quá tệ . Bây giờ em phải làm gì để được bác ấy hiểu em thông cảm và coi em như con cái trong nhà đây . Mong các chị cho em lời khuyên nhé
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ôi chị ơi, ngta niềm nở với mình như thế đã là ok rồi, ban đầu là vậy, nếu ngta thik ng con gái khác thì p ko vui vẻ với mình, đằng này cũg coi như dâu, chấp nhận rồi thì mình cũng ok rồi. Sau này về ở cùng, thủ thỉ tâm sự dần dần. Còn bây giờ cứ đối tốt nhiệt thành, quan tâm chăm sóc như với bố mẹ mình là được
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi đã xác định về ở với bố mẹ chồng là xác định phải khó khăn, vất vả đấy. Tâm lí bạn cứ vượt được qua điều đó là okie rùi, còn chuyện khi mình đến nhà chơi mà các bác vẫn đón tiếp niềm nở thế là tốt rùi, tưởng các bác thế này thế kia mới sợ chứ
  4. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bạn thế là may mắn rùi, lúc đầu tớ ko được đồng ý còn mặt nặng mày nhẹ. Mãi bây h mới đỡ hơn đấy
  5. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý nhưng nói thật thề bác ấy tỏ thái độ không thích mình còn biết đây khéo léo quá mình chẳng biết thế nào , như chị email_hangnguyen nói đúng về sống chấp nhận vất vả khó khăn nhưng đúng là mình còn được tốt hơn nhiều người là đến nhà vẫn còn được niềm nở đón tiếp , thôi sau này cố gắng thể hiện tốt vai trò con dâu chắc ổn nhỉ . Cảm ơn các bạn nhiều
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào về đó ở mới biết thực hư thế nào để điều chỉnh cho phù hợp. Đừng tự kỷ mà nghĩ thế này thế khác ko hay sẵn trong đầu, sau này khó sống ra! Cứ nghĩ là mình ngon lành, học hành công việc tử tế, được cưới hỏi đàng hoàng, sau này sẽ cố gắng là 1 người con dâu tốt, thế là ok!

Chia sẻ trang này