1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các cún comment một cái

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi taisale, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisale

    taisale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các cún comment một cái

    Chào các bạn cún. Tớ cũng là cún đây.
    Tớ yêu một Hổ, cún ở Hà Nội còn hổ ở tít tận Tuyên Quang. Hôm rồi hổ cho thằng gấu nào mượn xe rồi nó cắm luôn. Hổ của tớ bị mẹ rồng mắng, cún tớ mới bảo em hổ là sau này phải rút kinh nghiệm, đừng chơi với bọn gấu dở hơi nữa. Mà mình có hỏi thêm có phải thằng gấu đấy trước học cùng không thì tự nhiên em nó nổi cơn giận dữ. Mình biết nó mới mất của thì buồn nên đành nhịn. Hôm sau nhận được tin nhắn của hổ: Là người yêu của em mà anh chỉ nghĩ và nói được như vậy sao ? em chỉ xấu như vậy thôi, anh chẳng hiểu gì hết và thật là vô tâm" chấm hết. Từ hôm đó đến giờ không thèm nói chuyên lun.
    Vậy là sao hả anh em cún ????
    Giúp tôi đi rồi tôi cho khúc xương !
  2. quuockhanh_hb

    quuockhanh_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tức là trách U quá vô tâm, đừng hỏi những câu hỏi như vậy, con gái không thích con trai quá tò mò những chuyện ngày xửa ngày xưa của nàng, đến 1 lúc nào đó tự khắc nàng sẽ tự khai hết thôi. Mà mỗi người cũng có những bí mật riêng, đừng cố tìm hiểu hết làm gì.
    Đáng nhẽ bạn phải an ủi nàng mới phải, nhưng mờ con gái là vậy mờ. Bạn đến xin lỗi, rủ nàng đi chơi, là hết giận ngay mà.
    À, con gái tuổi hổ là 86 hả? Bính Dần -hổ nhốt cũi. chà chà

Chia sẻ trang này