1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các gà và cáo giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi towardthesun, 30/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Gà [FONT=&quot]và Cáo đều già. [/FONT]
    [FONT=&quot]Gà: hình thức bt, gia đình bình thường, nghề nghiệp tốt, rất lịch thiệp[/FONT]
    [FONT=&quot]Cáo: hình thức bt, gia đình khá cơ bản, nghề nghiệp tương đối tốt, cũng hơi có phong cách.[/FONT]
    Gà và[FONT=&quot] Cáo quen từ Tết Dương lịch qua ĐT, nhắn tin được khoảng 3 tuần ( do Cáo ở xa) thì gặp. Trong thời gian tin nhắn qua lại Gà tỏ vẻ rất mong mỏi gặp Cáo. [/FONT]
    [FONT=&quot]Lần 1 và 2, Gà rủ và Cáo nhiệt tình đi ( cả trời mưa), đi café và đi dạo, nói chuyện rất vui vẻ. Gà rủ tiếp đi chơi giao thừa. Khi về Gà chủ động nt, Cáo cảm ơn và nói là đi chơi với Gà rất vui.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gần tối giao thừa, Gà nt hỏi mấy giờ. 2 tiếng sau Cáo mới nhận được tn và trả lời là 10h, nhưng lại nói là cho em đi cùng ( cái này hơi ngu). Gần đến giờ hẹn, Gà nói hoãn. Chúc chiếc vài câu, gà bảo đau đầu đi ngủ[/FONT]
    [FONT=&quot]Chiều mùng 1, Cáo thấy áy náy nt hỏi han. Tối đó Gà lại nhiệt tình nhắn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chiều mùng 2. Gà lại nhắn rủ đi chơi, Cáo không nhận được ngay nhưng khi nhận được đã gọi lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tối mùng 2, Gà đến nhà. Gà chúc Tết và xin phép mẹ Cáo. Trời mưa rét. Gà tỏ vẻ lo lắng nếu ra ngoài Cáo sẽ ốm. Đang chuẩn bị đi thì bố Cáo về. Gà đề nghị nói chuyện với bố Cáo một lúc. Nhưng bố Cáo có vẻ hơi say rượu, và Cáo nghĩ có lẽ Gà không muốn đi, nên cứ để bố Cáo và Gà nc rất hào hứng. Có 2 lần Cáo vào nhà trong khoảng 3 đến 5 phút, và có đẩy cái ghế đang ngồi vào chỗ xếp ghế. [/FONT]
    [FONT=&quot]Gà về khi Cáo vẫn đang ở trong nhà. Ra sân, Gà bảo ko biết có nhớ đường không. Cáo vui vẻ tỏ ra rất tin tưởng Gà sẽ tìm ra đường, Cáo chỉ đường bằng mồm, nhưng không tiễn Gà, bảo là lúc nãy anh một mình cũng biết đường ( tất nhiên là n ói một cách vui vẻ), Gà đáp “ anh tự vào được nên cũng tự ra được đúng ko”. Cáo biết là ngu, không tinh ý và cũng ko nhanh trí rồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gà về Cáo không nhắn. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày thứ 3 từ hôm đó, Cáo nhắn kể chuyện mình đi đám ma, Gà nhắn lại ngay và cũng hỏi. Cáo trả lời và cám ơn Gà đã đến chúc Tết. Gà không đáp lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tối đó, Cáo nhắn bâng quơ, ý là đầu năm mới đã lỡ 2 vụ đi chơi rất vui rồi, xui cả năm mất, không biết có ai cho mình trả nợ không? Cáo không nhắn lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thêm 3 ngày nữa. Cáo biết là thậm ngu, giờ xin chỉ giáo của mọi người. Hôm nay Cáo định gọi cho Gà chỉ để hỏi han thôi. Nhưng nếu theo các Gà và Cáo có kinh nghiệm, nếu vụ này tạch rồi thì thôi vậy[/FONT]
  2. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ban có một số sai lầm nhỏ sau đây : Bạn và Gà hay nt cho nhau quá,nhưn thế là hok có tốt. rất dễ gây ra tinh trạng loãng. Về con Gà này thì có thể nhận xét sơ sơ qua là nó cung đã cứng cựa lắm rồi,ko confn gây thơ,rất bik kiềm chế cảm xúc.

    Tinh cảnh của bạn thì chưa có tạch đâu,nhưng bạn là Cáo mà,phải làm giá chớ,ví dụ như hok có chủ dộng nt gọi điện zì cả, nhóm bạn của bạn lâu lâu đi chơi thì nên rủ Gà đi theo. Bạn phải tỏ ra là người vô tư,ko quan tâm đến chuyện tc 2 người,khi đi chơi thì cứ vui vẻ,chơi thỏa mái,lâu lâu,nhìn vào mắt Gà cười nhẹ một cái,................
    Thế thôi !,có tinh hinh zì thì cứ update liên tục cho mọi người xem rồi cung nhau tư vấn :D
  3. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cáo mới quen Gà được 1 tháng và mới gặp được 3 lần, lần cuối là lần đến nhà chúc Tết. Gà và Cáo đều già rồi, ở quê và quen tình cờ qua ĐT nên không có bạn bè chung gì cả.

    Vấn đề là:
    - 2 lần rủ Cáo ra ngoài mà không đi được, lần đầu thì Cáo hơi không nhiệt tình, lần sau thì do khách quan ( bố Cáo )
    - Hình như Gà hơi tự ái ( vì lúc Gà về Cáo đang ở trong nhà, và lúc đứng lên thì cũng xếp lại cái ghế đang ngồi), và câu hỏi cuối cùng của Gà cũng thể hiện thế

    1 tuần rồi Gà chưa chủ động nhắn cho Cáo. 1 tn bâng quơ của Cáo thì không nhắn lại. Cáo có nên có động thái nào không?
  4. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hiện h thì ko nên, cỡ một tuần nữa bạn nhắn với nội dung vui vui : Anh ơi,tới cứu em với, anh ma hok tới em giận đó nhé :))
    Đam bảo nhắn lại : tiếp : Em đang chết khát nè, hok bik anh có hảo lòng mời em ly cafe được ko nhỉ .hí hí
    Đảm bảo mời liền : Đó đó . Đến gặp gà thì bạn cứu binh thản,tự tin vào,ncđùa, choc cho Gà quên đi mấy cái chuyện trc kia.
    Thôi bấy nhiêu đã,có zì câp nhật rồi minh sẽ nói thiếp :D

Chia sẻ trang này