1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỜ CÁC PÁC-PÁ SINH SỐNG Ở HN TƯ VẤN HỘ EM(lock -tên topic chữ hoa)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thoabg, 17/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    NHỜ CÁC PÁC-PÁ SINH SỐNG Ở HN TƯ VẤN HỘ EM(lock -tên topic chữ hoa)

    Chào các bác, tớ tên Thoả- nam giới đó nhé,quê ở Bắc Giang, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thực phẩm,hiện đang làm việc ở mãi trong sì gòong. Tớ đang làm kinh doanh cho một công ty xuất nhập khẩu, lương tháng cty thì đủ sống, tiền ngoài lương thì cũng được. Tớ sống trong này thấy thoải mái nhưng có điều xa nhà quá. Ngoài quê, mẹ tớ cứ bảo tớ về đó xin việc làm rồi lo chuyên vợ con, hi, tớ năm nay cũng đã 26 rồi. Cả nhà có mỗi mình tớ được ăn học đến nơi đến chốn, gia đình thì làm ruộng hết cả. Tớ cũng muốn về đó làm việc cho gần, để mỗi cuối tuần hay cuối tháng còn được về nhà, cho mẹ già, anh chị, các em và các cháu vui, nhưng tớ còn chưa quyết định được vì về đó sợ bị thất nghiệp lắm. Người ngoài đó còn vào đây ầm ầm ý mà mình lại về đó. Mình học về công nghệ thực phẩm thật nhưng lại thích làm kinh doanh nên mới làm việc kinh doanh. Trong này có nhiều công ty lắm, không cần đúng chuyên ngành cũng xin được việc, còn ngoài đó tớ đọc báo cũng thấy có tuyển nhân viên kinh doanh nhưng phải đúng chuyên ngành với lại ít cty quá, lương lại không cao nữa. Tớ muốn ở trong này vừa làm vừa học lấy bằng 2 về quản trị kinh doanh và học tiếp anh văn,thêm một ngoại ngữ nữa, trong này tớ có thể tự lo chi phí ăn học được. Tớ nghĩ về đó vừa làm vừa học cũng được nhưng sợ không lo được chi phí.
    Bây giờ tớ muốn hỏi các bạn là: Ngoài đó xin việc có dễ không (nói nhỏ nhé, có phải cần có Bác Hồ dẫn đường không?); công việc kinh doanh,công việc trong các cty chế biến thực phẩm có nhiều không, làm cho tư nhân cũng được, mức lương trung bình ngoài đó có đủ chi phí thuê nhà trọ, ăn ở,học thêm ngoại ngữ và học bằng 2 kinh tế ko?

    Cảm ơn các bạn trước nhé và hy vọng sẽ nhận được những lời tư vấn sớm của các bạn.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    với chuyên nghành của anh thì em nghĩ là xin việc ngoài HN này dễ thôi... đặc biệt là thấy anh có chí tiền thủ, đặt target mấy bằng liền thế thì cứ yên tâm...
    chẹp, vấn đề người Hànội vô HCM thì không chỉ vì là ở đây hông có việc đâu mà nhiều người thích adventure ý mà...
    chẹp, vấn đề ***** thì... cái đó cũng tuỳ lắm... ví dụ em đã từng apply nhiều nơi (tư nhân với nước ngoài thui, không có nhà nước), được cũng khá nhiều nơi nhận nhưng đều không có Cụ dẫn lối... còn nếu bác muốn xin vào làm nhà nước thì em sợ bác phải nhờ cụ Washington soi đèn mới đủ..
    chẹp, đùa thế thui, tóm tắt lại nhé, Hànội bây giờ không ít việc hơn HCM đâu, chỉ sợ người không đủ năng lực và tư tin thui, còn nếu đủ tự tin thì cứ yên tâm mà chiến đấu...
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Ở Sàigòn, lương cao hơn = chi tiêu nhiều hơn...
    Ở đâu cũng sống đc nếu bác có năng lực. Muốn chắc ăn thì cứ apply vài nơi ở Hànội trước khi quyết định chuyển hẳn
    Bác này ở trong đấy bao lâu rồi mà.... chẳng năng động + thiếu suy nghĩ ( nói thật bác đừng có giận )
    Em cũng làm Sàigòn 2 năm rồi ( lương cao hơn, vị trí ngon hơn ) nhưng vừa ra Hànội.
    Nếu xác định lập nghiệp trong đó thì cố mà ở lại, còn đã xác định kiểu gì cũng ra thì nên ra càng sớm càng tốt ( Gia đình, bạn bè.... )
  4. dotranhoangphuc

    dotranhoangphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bác ở đây nghĩ thế nào mà bảo CNTP o HN dễ xin việc, em nói thật cho bác biết để khỏi ảo tưởng.
    Em quen 1 lũ CNTP nhg toàn đi lam` ở Viện (lg rất bèo), khó lắm mới xin được các cty về TP nhg lg đều k cao (đó là có quen bít mới xin đc đó nhé). Ngoài ra, ngoài này trọg = cấp hơn SG ---> bác muốn ra HN vừa học vừa làm thì chuẩn bị tâm lý là lg k đủ nuôi tiền học n` thế đâu.
    Đó là có tí kinh nghiệm chia sẻ với bác, bác nào thấy e nói k đúg thì cứ nêu ý kiến nhé
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp bác này ở đâu vào đây bàn lùi vậy... cái gì thì em hổng biết chứ về mặt lĩnh vực kinh doanh (chuyên môn của em) dễ nhất là bán đồ mỹ phẩm cho chị em, thứ đến là hàng tiêu dùng và lương thực thực phẩm...
    chẹp với lại ở đời ai thấy khó thì khó, ai thấy dễ thì dễ... nhưng mà ở HaNội mà bác nói nghe tâm lý thế thì cũng hơi buồn đấy... cuộc sống của ta ở trong tay ta bác ạh...
    tặng các bác một đoạn thơ đọc cho vui nhé
    ...
    Xưa mẹ ru ta giấc ngủ yên lành
    Để khôn lớn ta hát bài đánh thức
    Có lẽ nào người lớn cứ ru nhau
    Ru tiềm lực ngủ vùi trên thớ thịt
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Bởi quả tim mắc bệnh đập cầm chừng
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Bởi bộ não mang khối u tụ máu
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Bởi con mắt lờ đờ thuỷ tinh thể
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Bởi đôi tai viêm chai màng nhĩ
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Bởi ống mũi khò khè không nhận biết mùi thơm
    Tiềm lực còn ngủ yên
    Bởi lớp da biếng lười cảm giác
    Năng động lên nào
    Từ mỗi tế bào, từ mỗi giác quan
    ...
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 19/05/2006
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    công nhận câu này là đúng nhất các bác à!!!
  7. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ối bác Thoả à? Bác định chuyển qua ngoài Bắc à? Em thấy nói chung làm ở đâu cũng thế thôi, đều do tự mình làm hết. Cho dù bác học ngành gì chăng nữa nhưng khi quyết tâm thì có thể làm được. Làm ở SG có thể lương cao hơn nhưng lại tiêu nhiều hơn. Nếu bác cảm thấy thích cuộc sống SG thì cứ ở còn nếu ko tha thiết lắm thì chuyển ra ngoài này đi, gần gia đình vẫn sướng hơn. Hồi trước em cũng đi làm xa nhà, cho dù lương cao nhưng lúc nào cũng thấy nhớ bạn bè và gia đình nên lại bỏ cty đó để về gần nhà với mức lương thấp, vậy mà em chưa bao giờ hối tiếc.
    Chúc bác sớm có quyết định sáng suốt. Lúc nào ra ngoài này thì họp mặt KBC nhá.
  8. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! thật cảm ơn các bác và thành thật xin lỗi các bác,các bác tư vấn hộ em nhiệt tình như vậy mà em chưa thể hồi âm được chỉ bởi vì hôm em Up lên diễn đàn Hà Nội mà khi em vào tìm thì không thấy đâu cả.Bây giờ em mới có thời gian ngồi xào xáo hết các chức năng trong trang cá nhân của em thì em mới biết nó đưọc các mod đưa vào topic này nên bây giờ mới hồi âm được,mong các bác thông cảm.
    Nhân dịp năm mới, em chúc các bác ngoài đó cùng gia đình An Khang- Thịnh Vượng- Vạn sự như ý.
    Các bác ạ, em đã suy nghĩ nhiều và cũng thấy ngoài đó việc làm trong lĩnh vực thực phẩm thì thật là khó xin việc bởi vì ngoài đó ít công ty hơn trong này với lại em đã đăng ký dự thi vào học văn bằng 2 của ĐH Kinh tế trong này rồi, ngày 1/4 này em thi rồi. Cho nên em quyết định học tiếp 2 năm nữa rồi đưa ra quyết định sau.Khi đó tình hình chắc chắn có nhiều thay đổi,khi đó em lại phải nhờ sự tư vấn của các bác rồi.
    Cám ơn các bác rất nhiều
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn,sự lựa chọn học tiếp là rất đúng.
    Ngoài ra bạn đang thích nghi tốt với Sài Gòn thì bạn không nên ra Hà Nội làm gì.Giai đoạn này rất quan trọng trong sự nghiệp đấy.Gâ?n gia đi?nh thi? gia đi?nh vui,nhưng bạn kiếm ra tiê?n đơf đâ?n bố mẹ đơf khô? thi? ca?ng vui hơn.
    Mình nghĩ càng ra phía bắc thì tiêu cực nhiều đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này