1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các Pro tư vấn cho đệ việc này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yamaha6141, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các Pro tư vấn cho đệ việc này.

    Tình hình là có một bà chị hơn 3 tuổi,làm cùng phòng,từ trước đến khi xảy ra sự việc sau,thì mình luôn coi đó như một người chị gần gũi với mình,mình rất tôn trọng và có gì đó trong mình còn là một sự nể trọng,bởi cách sống,cũng như trình độ trong công việc và một vài vấn đề khác nữa,trong lần đi công tác gần đây nhất,cách nay cũng hơn 1 tuần rồi,sau khi cơm khách xong xuôi,chị ấy có rủ mình đi cafe,qua một số lời nói và cử chỉ,mình không tiện nói,chị ấy đã bộc lộ hết tình cảm,thì mình mới biết chị ấy rất yêu mình,tất nhiên mình không phải người thích "ăn dưa bở" vì ở độ tuổi của mình,mình thừa suy nghĩ và cảm nhận để biết được điều đó,nói thật là mình bất ngờ quá,lúc đó mình chỉ biết nói lái sang chuyện khác một cách vui vẻ và để rút lui một cách nhẹ nhàng để tránh làm chị ấy buồn thôi,nhưng bây giờ mình không thể tránh mặt mãi kiểu này được,vì đi làm hàng ngày luôn gần mặt nhau,rất khó,giờ mình muốn các pro tư vấn xem mình phải làm thế nào để giữ được hoà khí như lúc trước,làm sao để cho cả đôi bên cảm thấy thật sự thoải mái như lúc trước,trong thâm tâm mình không muốn mối quan hệ này bị rạn nứt,còn để nói yêu thì càng không thể.vì mình biết tình cảm của mình thế nào.
  2. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Nói khéo với chị ấy là chị là một người rất đáng tôn trọng,em coi như là tri kỉ của em..Yêu thì có thể bỏ ..Còn tri kỉ tâm giao bên nhau trọn đời...Mối quan hệ này đẹp quá không nên phá vỡ nó...heee.Nói thế đc k?
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn đi công tác mà ko có việc gì xảy ra là tốt rồi , ko fải tránh mặt , chị ý tự hiểu .
    ngày xưa cũng có 1 topic tương tự khi đi công tác cùng sếp nữ, bạn thử tìm lại mà xem , hay lắm
  4. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này em chịu, không biết giúp đỡ thế nào cả.
    kể cũng lạ, chị í rất yêu anh mà anh ở bên cạnh lại k cảm nhận đc gì đó ạ
    hôm nào hẹn chị í ra quán cafe rùi ngồi nói chuyện hết sức chân thành, cởi mở...tạo điều kiện để chị í tìm lại đc con đường sáng
    còn nếu chị í vẫn cứ thích lao vào đường hầm thì lúc đấy lên đây báo cáo, chúng em sẽ nghĩ tiếp cách tư vấn giúp anh
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chắc là lacoste
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, từ giờ ấy cứ để ng yêu đến cơ quan đón mấy hôm đi
    Cứ như vậy đi,
    dần dần chắc chị í cũng hiểu
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng: Con trai nhiều khi vô tâm, không để ý quá đến những tiểu tiết quan tâm của đối phương đâu. Nếu trong thâm tâm họ xác định người đó chỉ là chị, bạn ... và không có tính tưởng bở thì không để ý đâu .
  8. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    xin ngoài lề 1 chút!
    eo buồn mất mấy giây
    vào lề
    ca này khó quá & mình ko pro nên mình xin phép chưa có ý kiến gì
  9. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu chị ấy cho người khác đi đó là sách rút lui rât khéo trong trường hợp này , chẳng hạn giới thiệu cho tớ nè.
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    chén đi ! chén xong rồi biết bà ấy thực sự yêu hay chỉ là cần cái xác thật đấy

Chia sẻ trang này