1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các pro tư vấn cho em chuyện này ( cũng gấp gấp rồi ạ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bonghongthuytinh172002, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận đi, hương vị ngọt ngào của tình yêu đấy
  2. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    em thấy con người iu em có phần ích kỉ thì đúng hơn .. chứ nói ghen thì cũng ko đúng lắm.Em chỉ nghĩ mấy việc nhỏ nhoi thế này bà ấy xử sự như thế thì hỏi đến lỡ mà có ngoại tình thật thì ko biết bà là những việc như thế nào nữa.
    Chắc cũng có lẽ em chiều bà ấy nhiều quá với cả nhường vợ nhiều quá ( bà ấy buồn mới sợ chứ_mà em lại ko thích cứ buồn buồn như thế==> thế là lại cho qua).Chắc có lẽ nghe lời các bác ! Cứng rắn hơn thui!
    Yêu cũng có giới hạn của nó chứ !
    Đã VOTE cho các bác !!
  3. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thật với chú , cái kiểu gọi người yêu bằng con này con nọ éo hợp lỗ nhĩ của anh . Đọc bài chú viết ban đầu anh cũng thấy thông cảm ,nhưng càng đọc càng thấy chú thiếu tôn trọng người yêu .
    Hoặc giả bây giờ chú hết yêu rồi , vậy thì giả tán đi cho em nó đỡ khổ , âu cũng là bài học cuối cùng cho em nó về cái sự ghen tuông vô lý . Nếu không chú pahỉ gần gũi và tâm sự nhiều hơn,không chỉ chiều chuộng mà được đâu . Cố gắng làm sao để vừa là người yêu,vừa là bạn thân được mới tốt .
  5. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    bác lại câu nệ hình thức rồi ... cách nói của em nó có phần suồng sã thật nhưng mà tấm lòng của em đối với bả chỉ có 1.Bác cứ tin ở em. Rất cảm ơn bác đã nhắc nhở !
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chủ topic này tớ kể cho chiện này của tớ nhé, tớ là girl...
    mục đích của tớ là, yêu cô nào hay anh nào cũng sẽ có điểm mình ko ưa, chủ yếu cách mình đối phó mà, ko fải yêu ai mà là yêu thế nào mà...
    hơi lạc đề (chắc thế) tớ tâm sự luôn nhé
    đi chơi với ngiu mình, hắn bảo có cô em hàng xóm nhà bà chị ruột làm ơ r đấy, con bé cao, xinh xắn như người mẫu
    đến nơi, gặp cô bé đó đang là tiếp thị ở tầng 1, trông thì cao thật, còn xinh thì... mình thấy bt ko fải đàn bà ghen ăn tức ở đâu nhá (tớ là tớ yêu gái đẹp lắm đó)
    đi dạo vài vòng ngiu mình làm ngay cho câu:
    "con bé đó xinh dễ thương, lại cao như người mẫu, chả bù cho người yêu mình xấu òm, chán thế"
    tớ cũng biết mình chẳng xinh đẹp như hoa, nhưng...ừ thôi, phận mỏng
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bác hồ đã dạy rùi , sông cũng cạn núi cũng mòn
    trong trường hợp naỳ phải cứng rắn hơn là điều chắc chắn nếu ko muốn chia tay với cô bé đó
    còn nếu cứ mềm mỏng để cho bệnh con bé càng ngày càng trầm trọng thì mình tin rằng chẳng sớm thì muộn chính bạn sẽ là người đưa ra để nghị chia tay vì bạn ko thể so sánh với sông núi được đâu
    mình có 1 thằng bạn cũng như bạn đó nhưng mà người yêu của nó cũng ko vào 1 ca nan y như của bạn dễ chấp nhận hơn nhiều nhưng mà cái thằng bạn mình nó câu nệ quá thế là bỏ con bé . mặc dù 2 đứa còn rất yêu nhau , thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng gặp xong rùi thì lại gọi mình ra uống cafe ,rùi trầm ngâm nghĩ ngợi làm mình về nhà cũng ko ngủ được ( vì cafe)
    hôm nay ngồi muôn thế này cũng là 1 trong những hôm như thế mà chúng nó bỏ nhau 1 năm nay rùi
  8. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ước j những thứ này em đọc đc thì bệnh của em chắc sẽ thuyên giảm nhiều rồi .. em là người có nhận thức mà ... !
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ với em !
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.550
    Đã được thích:
    3.657
    Người roi voi thì búa, cứ đanh cho nó mấy trận thì nó hết hỗn với mình ngay.
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác phải có ý kiến ngay về câu nói đó của anh ta. Chứ bác cứ cúi đầu phận mỏng thì về sau được thể làm tới ngay, nói trước mặt bác còn ngon lành thế thì khi đi với bạn bè, nói kiểu như thế chúng nó ít thì chả hay cho bác, nhiều thì nó chửi vào mặt người yêu bác.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 28/07/2007

Chia sẻ trang này