1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ cao thủ Giúp đả thông tư tưởng bước ngoặt cuộc đời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangnhapdangnhap, 08/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình hình e : sinh năm 90 , đã ra trường và đi làm . E Cao met 64 nang 53 kg ( hơi gầy muốn tăng cân cho nó phông độ mà không bật qua được 54 kg ) hix . sáng đi làm tối lượn đường cùng hội bạn ( toàn vịt đực ) . Đã có được tình iu đầu tiên cách đây 1 năm ( nó kéo dài gần 1.5 năm ) cũng nhiều kỷ niệm nên đôi lúc nghĩ bắt đầu lại một tình iu cũng hơi nôn nóng hơi nản .
    Sở thích thể hiện mình , tính tình vui vẻ hòa đồng nhưng vẫn còn bị kích động một số chuyện ( vì e cũng không muốn thua kém ai muk nhưng cũng biết mình biết ta maF LIỆU chiến )
    Tư Tưởng E Với con gái bây h :
    1. Gái ít tuổi hơn mình : đang đi học liệu có chờ được e vài ba năm không ? có còn iu nhau được tới vài ba năm không . e la người ngại thay đổi nên chọn ai cũng nghĩ tới tương lai
    2. Gái có công việc + ra trường rồi : ít được tiếp xúc ( toàn ở chỗ làm nhưng chẳng thích ai dù có người bật đèn xanh. hix ) . Còn lại thì thấy ở nhà toàn em có người iu , không thì toàn người mình không thích .
    Hiện tại :
    Trong buổi đám cưới E quen 1 em sn 95 đang học lớp 11 = chủ động chém gió vài câu đánh liều ra xin số . ok men . Yeah . lần thứ 2 trong đời e làm quen kiểu trực tiếp thế này . h mới thành công . hihi . mấy hôm sau là hội làng em em cũng được nghỉ mấy ngày . nhưng sáng hôm sau gặp em đi cùng hội bạn em í cũng ngại . :x . e ra nc vài câu em ý bảo tý đi cùng bạn nên e thôi mình làm việc mình cứ để e tự do . tối hôm đó e có đi ăn cùng hội bạn sau có nt hỏi han . thấy thời cơ đã tới e định rủ cả hội ban e vs bạn e ý đi xem ca nhạc ở làng . nhưng e ý bảo không có bạn nào đi cùng . thế là bọn e vs e đó đi uống coffee . nc rất vui vẻ dù đây mới là hôm thứ 2 wen nhau . ( vì e í có học cùng trường cấp 3 e ngày xưa ) sau buổi đó tới nay là một tuần . e cũng nt bt wan tâm . nhưng e í còn đi học nên tài chính vs 1 phần e không thích nc qua tn nên 2 đứa ít nc ngày vài ba tin . qua tn thì e biết e ấy bảo cảm tình thì thick nhưng e còn fair học . thế là 2 hôm sau e pm như bt nhưng e ấy không nói j tới hôm nay là hôm thứ 3 e có chúc cuối tuần vui vẻ thì e ấy mới pm : " vâg anh cũng tkế " hi vừa vui vừa buồn . e trước định đánh chậm mà chắc là làm bạn thân e ấy nhưng e ấy nói giữa con gái và con trai thì thân làm sao được . e mà nt nghiêng về tình cảm chút là e bảo e k hỉu và k bít ~X.
    h e chưa biết phải làm sao để :

    1. có mối quan hệ tốt với e ấy .
    2. Hiểu tâm lý các em cấp 3
    3. Đả thông tư tưởng nên chọn đối tượng nào trong tương lai
    Tạm thế đã các cao thủ giúp e zới
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1. Bạn đang có 1 mqh còn gì.
    2. Sống nhiều tự nhiên sẽ biết.
    3. Đả thông cho ai? Cho cô kia? Vậy thì đợi cô kia sống nhiều thì tự cô ấy khắc biết. Cho bạn? Bạn cần đc đả thông cái gì thế? Đã có gì đâu mà đả thông? Cứ sống tiếp thôi.
  3. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói thế . bạn đọc kỹ dùm mình đi .
  4. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    trưa nay e lại chẳng nói gì khi mình nc . chẳng hiểu e nó hết tiền hay k mun nc hay chơi trò mèo vờn chuột . >,>
    có ai hiểu em cáo này không ?
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    1. Mối quan hệ của bạn với e ấy đang rất tốt đấy chứ, nên khả năng làm...anh trai là rất cao ^^
    2. Bạn cứ nhớ lại mấy đứa bạn gái hồi cấp 3 tụi nó thế nào thì giờ suy ra thôi, không thì tìm hiểu trên sách báo, internet...
    3. Bản thân bạn còn không biết mình muốn gì thì làm sao những người xa lạ trên mạng chỉ thông qua vài dòng chữ là có thể đả thông cho bạn được chứ.
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    nạp cho cháu nó cái card điện thoại :-j, chỉ cần ra bắn tiền vô tài khoản nó thôi. Nó có hỏi thì cười cười bảo ko biết :)
  7. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mấy e c3 này bây giờ giống nhau lắm.Ban cố chăm chút bề ngoài,chịu chi với có xe xịn là tụi nó khoái à.Sang nhà rủ đi chơi chứ giờ mà còn nt ji nữa ông tướng.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    =)) Cứ sống nhiều vào là biết thôi, cần gì ai dạy. -_- Mỗi người trưởng thành một cách khác nhau phải không bạn @Anxiety?
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Với trường hợp U12 phải thống nhất là yêu theo tinh thần thể dục thể thao! cứ hết mình và cống hiến ...
    Theo anh chú cứ chui vào chăn cái đã, để xem con giận nó thực hư ra sao. Dù sao cũng khen ngợi các quan điểm chú gà vừa vạch ra cho tình huống này là rất tốt, có chí tiến thủ.thay mặt anh em trong cốc tuyên dương chú!
  10. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    túm lại em ấy còn bé, sẽ ko tính sâu tính xa gì hết. Bạn lại ko có ưu thế về ngoại hình... Nếu bạn thích dùng dằng lửng lơ thì cứ tiếp tục với em bé ấy.

Chia sẻ trang này