1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ cao thủ giúp mình tán gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xomthay01, 12/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xomthay01

    xomthay01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mình mấy tháng trước mình có tán 1 em nhưng mà mọi chuyện chả đâu vô đâu cả
    rồi mình cắt đứt quan hệ,k liên lạc gì nữa
    rồi hôm nay mình đọc cái blog của cô ấy thì có viết về mình như thế này


    Xin anh đừng như vậy vs em, a là 1 ng đàn ông tâm lý, rất đáng tin cậy...nhưng e sợ trái tim mình sẽ run rẩy mất.

    ko.a ko có lỗi j cả, a ko sai j cả, mà thực sự a đã đối tốt, quá tốt vs e.. và e thấy e ko nên vượt quá giới hạn của bản thân, và e ko dc phép, e ko nên tự huyễn hoặc mình,bởi e thấy mình ko đáng, tại sao lại đối tốt vs e cơ chứ...

    nếu như a ko hiểu n~ j e nói............

    a đã nhắc đến tên e, vậy mà e lại cứ nghĩ a chưa hề biết e có 1 cái tên cơ đấy...

    nói đơn giản nếu như a vẫn chưa hiểu thj: a rất đáng ghét. "e ko thích đi chơi vs a"...mmmmmmmmmm

    nói vậy thj a hiểu chưa nào...a muốn biết đúng ko? bởi vì e ghét a, e ko thjk đi cùng a, đơn giản vì e ko muốn thiên hạ đàm tiếu...!!!

    Em tin ai cũng có một mảnh ghép riêng của mình … và em đang tìm kiếm một nửa đó … phải chăng một nửa đó cũng đang tìm em?? Ai cũng sẽ ít nhất một lần lầm tưởng mảnh ghép kia là của mình, nhưng nếu như không phải thì hãy buông tay và chấp nhận bước tiếp… có chăng là chúng ta chưa tìm thấy nhau mà thôi…



    Với em giờ gia đình là mảnh ghép lớn nhất , hợp với em nhất trước khi em tìm thấy mảnh ghép còn lại… em yêu mảnh ghép này!


    các Bro cho mình lời khuyên nên tán tiếp hay dừng lại,giờ mình thật sự là vẫn còn tình cảm với cô bé ấy
    thanks all
  2. xomthay01

    xomthay01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ chạy đi đâu hết rồi
    lúc cần nhờ thì chả thấy ai thế này
  3. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ xưa nay đã nói nhiều rồi, tuyệt đối hạn chế FB, blog,. ... và bỏ ngoài tai những điều đó. Việc mình tán thì cứ tán, chỉ căn cứ vào hành động của đối phương khi "gặp mặt" thôi.
  4. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bác cho thông tin chả rõ ràng gì cả, đọc đi đọc lại,chưa hiểu sự tình thế nào, chẳng có thông tin gì..tư vấn thế nào đây
  5. xomthay01

    xomthay01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thông tin đầy đủ nhé
    mình và cô ấy đang ở cùng xóm trọ
    cô ấy sinh năm 91 mình sinh năm 88
    lúc mới tán ấy thì mình cảm thấy cô ấy thì mình để 1 cái link bói ở stt : là chọn 3 bạn yêu thương nhất người xem ai là người hợp nhất với mình.cái link đó là lừa đảo nếu bạn chọn thì kết quả 3 cái tên đó sẽ gửi thẳng vào mail của mình
    mình có tên trong 3 cái tên đó
    rồi mình cứ tán như bình thường:nhắn tin,gọi điện,khi cô ấy ốm thì mua sữa,xúc xích lên thăm.....
    nhưng cô bé này có vẻ nhạy cảm quá
    có lúc mình nói chuyện là đi du lịch ở biển chán lắm em ạ,đi lên núi thích hơn,ai dè cô bé tưởng mình nói xoáy cô ấy ( cô bé người dân tộc hiện sống trên núi)
    thế là cô bé có vẻ k hợp ý hay sao ấy....
    change cả ngày sinh trên Facebook để k cho mình biết ngày sn...nhưng kệ chứ cứ mua quà lên ( 1 cái gối hình trái tim màu đỏ) rồi cô bé nhắn tin là :em biết là anh chân thành nhưng tình cảm đặc biệt thì em k dám nhận
    rồi thì càng ngày cô ấy càng nhạt nhạt dần...
    rồi đến hôm noel thì có rủ đi chơi thì cô ấy bảo là k thích đi chơi cùng mình...
    thế là mình nghĩ là tạch,chấm dứt ll
    và đến hôm nay thì đọc được cái entry trong Blog này
    nó làm mình phân vân quá
  6. Mr.Coca

    Mr.Coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    liệu cái entry kia có dành cho bạn không ? @@
  7. xomthay01

    xomthay01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    100% là phải
    tất cả những gì mình đã biết và đúng thời gian mình k ll trong 3 tuần thì cô bé viết cái Entry này
  8. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không nên tin những gì gái nói trên blog. Trong mọi tình huống phải giữ thế chủ động, dựa trên tâm lý của Cáo mà làm. Bớt nt, yahoo. Thích thì cầm đt lên nói chuyện hoặc hẹn đi chơi. Hạn chế tặng quà, chỉ tặng 2 lần/ năm. Tích cực thay đổi hình ảnh của bản thân. Valentine sắp tới nên đắp chăn ngủ. Không nt hay à ưa gì cả :))
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0

    Tập trung tìm hiểu sự thật của cái này trước khi quyết định. Mấy con gà đang bị cảm thì hay tự sướng lắm.
  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói không khi gái làm hàng và đừng tin mấy cái tào lao trên FB, Yahoo...chẳng quá nó bức bối trong người kiềm chế không được nên lên đó phọt ra vài câu đó mà.

Chia sẻ trang này