1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ cao thủ giúp mình tán gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xomthay01, 12/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phô diễn, trình bày cảm xúc trên blog có tên tuổi là một cái trò cải lương sến sịa. Chưa kể là khi viết lách không ra hồn, chẳng qua là gõ máy ký xuống âm thanh phát ra bằng mồm chứ không biết văn viết khác với văn nói thế nào.

    Đấy là diễn viên.

    Còn nói về đám khán giả vô danh.

    Đọc trúng những thứ không thuộc về mình mà cũng vơ vào người. Cái này chẳng khác nào đi đọc mấy bài bói lá cải trên báo: "Hôm nay là ngày 13/2, bạn có thể sẽ gặp được một người mà bạn để ý đến. Tuy nhiên không có gì là chắc chắn, bạn hãy cứ sống bình thường. Một số vấn đề tài chính của bạn sẽ được giải quyết. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng coi thường bệnh cảm..."

    Đấy, ứng với mọi đứa nào tin vào trò bói toán.

    Cũng như nội dung blog kia ứng với mọi thằng con trai nào muốn vơ vào người.

  2. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Khi tán gái, quan trọng là phải để mọi hành động của mình với cáo đều “tự nhiên”, sinh nhật cáo thì kệ cáo, nó có nói với bác đâu mà bác phải quan tâm, lại tặng cái “gối hình TRÁI TIM màu ĐỎ” em thấy thế là manh động quá đấy ạ.
    Bác cứ thực hiện các bước, rủ đi chơi,năm tay,ôm hôn gì gì đó thì có khi cáo lại xong rồi.
    Em đang bận, không có thời gian sửa câu chữ cho rõ ý hơn,bác thông cảm.
    :P

Chia sẻ trang này