1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đà Lạt .... !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maithydl, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đà Lạt .... !

    Mình nhớ dalat quá, lâu rồi mình chưa về thăm nhà được. Đôi lúc nghĩ thấy mình bội bạc quá.
    Mấy hom Sài Gòn hay mưa làm mình càng nhớ dalat hơn. Có đêm trời trở mưa, lúc ấy cũng đã 3h sáng. Chẳng hiểu trời còn dùng dằng chi mà chưa chịu mưa ngay, những ánh chớp lóe sáng khắp bầu trời, và những cơn gió mạnh làm cây lá xào xạt khiến mình nhớ nhà quá, nhớ không chịu được. Những ngày đông ở dalat trời lạnh hơn, buồn thật buồn? Mưa dalat nhẹ nhàng chứ không ầm ào như ở Sg, nó như nỗi buồn của trời đất trút lên vạn vật, như lời tâm sự của núi rừng xòa xuống cùng cỏ cây? Mưa miên man, lảng bảng trên mọi nẻo đường. Đà Lạt ơi? sẽ mãi không quên đâu!
    Nhớ dalat đến phát khóc! Tôi muốn gào lên Dalat ơi, tôi muốn về nhà lắm, tôi muốn chạy lên những đồi thông, hít hà lấy hương nhựa thông, muốn ra Hồ Xuân Hương thưởng thức cái lạnh buổi sáng, để được đắm chìm trong không gian bình yên ấy.
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy xúc động quá, may mắn là đêm nay mình sẽ có mặt tại Dalat rồi; cuối cùng cũng đã quyết định rũ bỏ mọi công việc để về Dalat lấy lại tinh thần. Trời SG trưa nay cũng nóng quá, thèm được một cơn mưa ...
    Nghe đỡ 2 bài hát đi trong lúc chờ ... mưa tới:
    Tháng sáu trời mưa - Ngô Thụy Miên
    http://rapidshare.de/files/21151317/thang_sau_troi_mua_-_Xuan_Phu.rar.html
    Nghe mưa - Dương Thụ (tác giả sáng tác bẳng cảm xúc của những cơn mưa Dalat)
    http://rapidshare.de/files/21152882/nghe_mua_-_Hong_Nhung.rar.html
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ừ, ai cũng vậy, xa Đà Lạt cảm thấy nhớ ghê lắm, nỗi nhớ và những thói quen lúc còn ở Dl cứ theo mãi, đôi khi muốn thay đổi nhưng mà thật khó. Những rồi chạy theo cuộc sống, dần sẽ quen.
    Nếu có thể, bạn hãy để lại số điện thoịa, nhóm Đà Lạt cuối tuần hay hẹn nhau đi cafe, biết đâu gặp mọi người, bạn sẽ nhận ra vài nguời quen thì sao.Nếu không tin, bạn hay gởi tin nhắn về cho anh tenquadep và cho cả số điện thoại nhé, có café cái bọn mình nhắn đi.
    Vui vẻ nhé.
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 26/05/2006
  4. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì đã nhận được hồi âm của hai bạn nha. Minh đang tải bài hát về, chưa nghe nhưng dù sao cũng cảm ơn rất rất nhiều. Chúc bạn chuyến đi bình an và thật vui nhé tracdalat, nhớ ngắm Hồ Xuân Hương giùm maithy, nhớ ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều? để khi trở về sẽ làm việc tốt hơn nha!
    Thatwhy à, maithy cũng muốn gặp các bạn lắm nhưng hiện giờ maithy đang rất chi là bận luôn, cả tháng nay, chủ nhật nào maithy cũng bận khiếp lắm, làm báo cáo và chuẩn bị cho ngày thứ hai ?" ngày kinh khủng trong tuần! ()
    Khi về kể cho mình nghe dalat có gì khác không nha tracdalat, từ tết đến nay mình chưa về nhà, cứ cảm thấy như đó là một khoảng thời gian dài rất dài đấy.
    Mỗi lần xem tivi, đọc báo, lên mạng mà thấy tin tức về dalat, hay nghe ai nói chuyện về dalat là thích lắm.
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn mình lại nhớ những cơn mưa phùn ĐL, không fải những cơn mưa rào, những cơn mưa giông giật của sg... Sau cơn mưa mình lại thấy Đl như lãng mạn hơn, ướt át hơn. Cái nhớ ĐL đối với mình và nhiều người nó lôi cuốn lắm. Đối với những người yêu ĐL thì nó có thể đơn giản chỉ là nỗi nhớ, tình yêu. Nhưng còn đối với các bạn_những người con ĐL thì nó còn có cả trách nhiệm nữa, tình yêu đó to lớn và sâu nặng hơn nhiều lắm!
    Nhắn những ai dzìa ĐL: có dịp lang thang chụp hình ĐL, post lên đây cho mọi người đỡ nhớ với nhe!
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 26/05/2006
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt , ôi cái tên gọi thân thương và mến yêu, vậy mà sao mỗi lần nhớ đến nó, là trong lòng mình cảm thấy như nổi sóng.
    Chắc phải xa ĐL thật lâu để cảm nhận được nổi nhớ về nó như những lần mình cùng người yêu về đà lạt.
    Sao đau lòng quá!!
  7. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ...
  8. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Còn khoảng 2, 3 ngày nữa là mình về dalat rồi, bà con ở dlat có ai di offline ko?
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sao k nhớ đl nữa rồi
    mà chỉ nhớ người đl thôi
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình đã cố dằn lòng thế mà các bạn cứ nhắc Đà Lạt làm mình nhớ quá đi mất, SG nhộn nhịp, công việc lu bù biết chừng nào mới có thời gian về thăm Đà Lạt nhỉ
    Càng nhắc càng nhớ !

Chia sẻ trang này