1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đà Lạt .... !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maithydl, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa, nhớ gió, nhớ đất, nhớ trời dlat, nhớ thật nhiều...
    Mình còn nhớ hoa cỏ dlat nữa: mimosa (hoa này thì chắc chắn chỉ có ở dalat thôi, ở vùng khác không tìm ra đâu!!!), dã quỳ, hoa hồng leo (Rosa spp), phượng tím?
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái buổi chiều trời mưa, cả đám đá banh trong 1 cái hồ khổng lồ, mưa chợt tạnh; khung cảnh trong bài hát "Chiều nội trú bâng khuâng"
    Nhớ lúc Tết năm nào ngồi canh bánh Tét rồi đi đào trộm khoai lang ...
    Nhớ không khí trong lành, nhớ những cơn mưa dai dẳng ...
    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 15/07/2006
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    VTV1 chiếu phim "Dốc Tình " lại thấy nhớ ĐL ....
  4. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xem các bác viết , làm kaly cũng nhớ Đà Lạt theo, tháng này mà lên ĐL thì tuyệt,lạnh và mưa phùn nhỉ..... hy vọng là cuối tháng này vù lên ĐL được....
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt trong niềm nhớ​

  6. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ? Có những lúc không biết phải diễn tả thế nào mới thể hiện được hết nỗi nhớ của mình nhỉ. Mình vào LDC cũng chỉ để xem tin về dalat, được đọc bài của mọi người viết về dlat, mình háo hức mỗi lúc mở LDC lên xem có tin bài gì mới không? Cũng chỉ vì mình nhớ dlat, và muốn thỏa nỗi nhớ ấy. Mình tìm những hình chụp dlat, có thể với nhiều người khác, những tấm ảnh ấy chẳng là gì cả, nhưng với mình nó thật ý nghĩa, nó là hình ảnh về những nơi mình đã thấy, đã đi, đã sống, nó đã rất đỗi thân thương với mình. Và cả các bạn cũng vậy phải không?! Tình yêu và nỗi nhớ luôn ngự trị trong từng chủ đề, trong mỗi bài viết? nó đã bao trùm không gian Club Lâm Đồng rồi.
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    một đôi khi lại thấy nhớ Dalat kinh khủng, lại vào LDC, xem vài tấm hình, đọc vài bài viết............. và nhớ........
  8. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Domain ngày ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt - Ký ức của những ngày còn rất bé
    Một thành phố sương mù.
    Những buổi sớm mai , nhìn lên bầu trời sương giăng kín lối, những khi chiều tàn, sương cũng phủ kín bầu trời. Có lần tôi hỏi mẹ khi nhìn thấy sương đêm qua ánh sáng của đèn đường : khói xe hả mẹ ?! Lúc ấy mới biết đó là sương.
    Một thành phố của hoa.
    Dọc đường đi, những cây hoa ngũ sắc nở, rồi hồng dại, tường vi, cà ..., hình như ở đây hoa nở khắp nơi, trong bụi rậm, trong những mảng tường đổ của căn nhà hoang, những bông hoa dại như tạo nên cái thơ mộng của nơi này.
    Thành phố của ngàn thông.
    Tôi thích đi dạo trên những con đường cong cong, hai bên đường là những cây thông già thân to xù xì. Ấn tượng nhất là đường đèo gần cửa ngỏ TP ĐL, rồi đường vào dinh BĐ, những buổi chiều ngồi trên xe ngựa, nghe tiếng vó ngựa gõ lóc cóc trên đường, hai bên là thông xanh, bầu trời mờ mờ hơi sương, cảm giác man mác buồn nhưng rất khó quên.
    Sau này cũng vài lần lên ĐL, vẫn thành phố đó, vẫn những con người đó, nhưng không sao tìm lại cảm giác lâng lâng buổi ban đầu. Dường như thông cũng ít đi, sương cũng dần tan, hoa cũng không còn nhiều nữa.
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhớ dalat,nhớ da diết,nhớ nơi có người nó cần,cũng là nơi có người cần nó
    Nhớ chợ Dalat,nơi buổi sáng tinh mơ đã ồn ào tấp nập,nơi có ngôi nhà mà nó đã từng muốn chối bỏ nhưng ko thể phủ nhận...dù sao cũng đã là quá êm đềm.
    Nhớ những buổi sáng sương mù,cả một cái hồ rộng lớn như muốn bốc hơi cái không gian mờ mờ ảo ảo,nhớ tà áo dài ko kịp giữ lại để tung bay trong nắng sớm...
    Nó phải đứng giữa ngã ba đường,ko còn êm ái và yên bình như ngày trước,mọi sóng gió mới chỉ là bắt đầu....Đã là quá nhiều để thấy nhớ Dalat.
    Nhớ Dalat....nhưng rồi là người dalat,nó lại ko thể ko đi.Nó đã tự nhủ ko biết bao nhiêu lần.Nó phải đi.Đi để có ngày được trở về.Về đối diện với những người đã đặt một áp lực tuy vô hình nhưng lại khổng lồ lên Dalat của nó.Nhất định sẽ có ngày nó về,để Dalat của nó lại có thể tung tẩy,vui vẻ và bình yên...
    Em đi...Em sẽ về....

Chia sẻ trang này