1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đà Lạt .... !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maithydl, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi! Thật là bình an!!! Phần lớn bạn của mình về đây đều thấy buồn chán, nhưng mình thì vẫn luôn thấy thích thú. Rất thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều, thật tuyệt....
    Mấy ngày mưa quá nhưng những bụi hoa ven đường vẫn tươi, vẫn rực rỡ, tràn đầy sức sống. Mỗi khúc đường là một loài hoa, trông yêu quá!
    Mỗi buổi sáng thức dậy, sương mù giăng kín. Nhà, cây, núi... lúc ẩn lúc hiện trong sương, hư hư thực thực...
  2. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn tả cái không khí ở ĐL làm mình nhớ quá, thích thật, được nhìn thấy khung cảnh ĐL vào mỗi sáng, tận hưởng bầu không khí trong lành, khí hậu mát lạnh, cỏ cây hoa lá vây quanh.. còn gì bằng
  3. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hic, thèm 1 ly sữa đậu nành nóng quá đi à. 2/9 này phải tranh thủ về ĐL mới được.
  4. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Dl quá,vừa mới từ Dl trở về mà đã thấy nhớ da diết rồi.Nhớ cái lạnh rùng mình giữa mùa hè oi bức của HN,nhớ sương mù vào mỗi sáng tinh mơ,nhớ những con dốc,con đường tĩnh lặng,nhớ những cơn mưa dến nhanh và đi cũng rất nhanh.Và nhớ nhất con người Dl,ôi yêu DL mất rồi.Chắc vài năm nữa xin lên DL định cư luôn mất,yêu lắm thành fố trong sương,và yêu anh nữa.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay SG mưa ! Những đám mây mù vần vũ trên bầu trời, mình lại nhớ Đà Lạt những ngày mưa ....
    Cuộn mình trong cái chăn dầy cộm của khách sạn, chỉ chừa mỗi cái đầu ra để thở và ngắm mưa bên khung cửa sổ, thấy mình cũng lãng mạn ghê
    Mưa Đà Lạt không như mưa SG, nó không đến và đi nhanh, nó cứ lất phất, giữa cái không khí se se lạnh, người đi đường cứ co ro và hơi cúi đầu, cứ như cúi đầu sẽ không bị mưa làm ướt vậy.
    Hết mưa, lại tiếp tục được đi tham quan các nơi ở ĐL. Đường cong cong, đường lê xuống. Con đường mà mình thích nhìn là đèo Frenn ( ?? ), các khúc cua cong cong là nỗi lo của các bác tài xế, nhưng lại là sự thú vị của mình. Nhìn rừng thông bao quanh, nhìn nơi vực sâu chấp chới, nhất là những lúc mưa nhìn qua kính xe, thấy ĐàLạt đẹp lạ lùng.
    [​IMG]
    Đã đến ĐL rất nhiều lần, nhưng cái cảm giác lưu luyến vẫn không sao phai mờ. Cái cảm giác lâng lâng, buồn nhưng không rõ lý do như trong câu thơ của Nguyễn Bính " Hôm nay trời nhẹ lên cao _ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn " khi đi cạnh bờ hồ trong một chiều mờ sương
    [​IMG]
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em thèm được về dalat,đi chẳng bao lâu,nhưng nhớ mòn nhở mỏi.Thèm được ngủ trên cái giường của mình với cái chăn bông dày cộm,quấn kín người vẫn cảm thấy hơi lạnh...
    Thèm về nhà,thèm được quấn khăn choàng,đeo găng tay,đội nón len,để đôi khi được một nụ cười ai đó với một câu bâng quơ:"Nhìn là biết ngay người dalat"
    Em nhớ dalat,nhớ bạn em,nhớ cả những người ko nhớ em...
  7. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    SG chủ nhật trời không nắng, giống ĐL quá đi thôi, lại lên cơn nhớ ĐL rồi.... Cố gắng coi Dốc Tình cho đỡ nhớ, nhưng thật sự hổng hiểu phim đó nói gì....
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước mình đến trường ĐH Curtin bên này thăm nhỏ bạn, tình cờ bắt gặp những cây thông xù xì quen thuộc, mừng và ngỡ ngàng quá. Vì khuôn viên trường rộng lớn, nên nhỏ bạn hỏi mình đang đứng chỗ nào để nó chạy đến, mình cứ quíu lưỡi mà nói đứng ở "rừng thông" . Từ lúc sang đây đến giờ, chỉ thấy được duy nhất một đoạn đường vài cây thông loe ngoe, mà mỗi lần có dịp chạy ngang là xôn xao, quyến luyến như người yêu vậy. Bây giờ lại fát hiện ra quá trời thông ở trường học này thì mừng khôn tả.
    Từ nhỏ đến lớn mình chỉ biết là yêu thích tất cả những cỏ cây hoa lá của Đà Lạt. Sang xứ sở xa lạ này nhìn cây thông nơi đây cũng làm mình như thấy được một fần của ĐL vậy, đã cố gắng hít lấy không khí nơi đây nhưng vẫn khác và lạ, Dĩ nhiên, mình ngờ ngệch thật, làm sao vài cây thông xứ này có thể tạo ra được cái khung cảnh và hơi thở của ĐL được chứ. Thôi thì cứ hưởng thụ và đón nhận lấy cái đẹp riêng của vùng đất mình đang sống vậy. Được nhìn thấy một góc nhỏ "giống" ĐL là may mắn lắm rồi. Lần sau sẽ quay lại thăm những hàng thông quen thuộc đó, và nhặt những trái thông rụng sần sùi nữa chứ. Nhớ Đà Lạt thiệt đó
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 15/08/2006
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em về rồi,về dalat rồi,nhưng vẫn nhớ quay quắt,nhớ xót xa....Mưa gió dalat hình như xoá mờ mọi thứ,lung lạc tất cả những gì mình từng nghĩ là ko thể.Chút nắng hiếm hoi,mờ nhạt loé lên chưa kịp sưởi ấm lại vụt tắt.Dalat mùa giông tố....
    Em chờ ngày đó,em về,dã quỳ chắc đã nở rộ..dã quỳ thương nhớ....Dalat như một thị trấn nhỏ,có đủ một chút tĩnh mịch của phố núi,một chút tấp nập của thành thị,một chút hiu hắt của những con người luôn mang trong lòng tâm trạng rối bời....ai đến,gặp dalat,rồi đi,mang theo những vấn vương về thành phố này,cái gì mang theo trong lòng,hình như cũng đẹp hơn đang diễn ra trước mắt,anh nhỉ?
    Em mãi mơ mộng về một thị trấn nhỏ...có biển...trời cũng xanh như dalat,xe ngựa đi qua đi lại...có một cồn cát nhỏ...em đọc đâu đó trong một cuốn truyện...một chút miên man rồi cũng về với hiện tại thôi anh...mơ màng quá cũng tệ thật.
    Anh về dalat bớt phong ba hơn...Ngày em đi,dalat mang theo,phủ đầy sương đầy gió,mưa phùn lất phất,chút ko khí ẩm ướt của miền núi,tuyệt nhiên...ko một chút nắng mùa hè....
  10. smallcat0402

    smallcat0402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn dạo này bắt đầu có những cơn mưa bất chợt, làm mình nhớ lại cái ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố hoa cách đây vừa tròn 3 năm......Nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm trôi qua, 3 năm đã làm mình trưởng thành hơn rất nhiều, 3 năm ôm một mối tình thuở học trò....Nhớ Đà Lạt sao ko tả xiết, chẳng biết khi nào mới có dịp lên Đà Lạt thăm lại trường xưa,người xưa nhỉ ???? Anh chị nào ở Đà Lạt mà rảnh có thể chụp giúp em tấm hình cổng trường Thăng Long được ko, nghe nói năm em chuyển đi là trường xây cổng mới đẹp lắm...Cám ơn trước nhiều nha.

Chia sẻ trang này