1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đà Lạt .... !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi maithydl, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Ai đó có nhớ dalat,2/9 này mình gặp nhau nhé,ai ở xa về dalat đi nào,ai ở dalat thì cũng đừng từ chối nhé....
    Dalat mình đẹp thế mà,sao chỉ có thể là nhớ...
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng thì có nhưng ko cần thiết đâu anh ah.Dalat mấy bữa nay nắng chói chang...Mưa dầm dề cũng khổ,sợ mốc meo nên thèm ít nắng...giờ nắng rồi lại mong có cơn mưa phùn lạc qua...
    Dalat qua những ngày mưa bão...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ờ thì nhớ, tui đang nhớ Dalat đây, Lạy God phù hộ cho con sống qua ngày 15/12 với ạ.....
    con còn 1 cái hẹn Dalat nữa đó God ơi
  4. titeodl

    titeodl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lần đầ tiên dzô box này và cả trang này luôn!!!không ngờ còn những con người yêu dl<---giống tôi (noi minh sinh ra ma lai)
    dl yen binh that.....nhung cung lam bat binh
    vemouthkid@yahoo.com
  5. titeodl

    titeodl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lần đầ tiên dzô box này và cả trang này luôn!!!không ngờ còn những con người yêu dl<---giống tôi (noi minh sinh ra ma lai)
    dl yen binh that.....nhung cung lam bat binh
    vemouthkid@yahoo.com
    wuên tớ thik mấy câu thơ của maithydl ,hình như là 2 sắc hoa ti gôn thì fải.hy vọng được làm wuen
  6. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mưa về là mình lại nhớ Đà lạt vô cùng. Dường như đối với người Đà lạt mưa luôn gắn liền với hình bóng quê nhà và đi đâu họ cũng không thể nào quên những cơn mưa ấy. Mưa Đà lạt thật đặc biệt và bạn không thể tìm được cơn mưa ở nơi nào giống được những cơn mưa ở đấy. Chính vì thế, với người Đà lạt xa quê, mưa luôn mang đến cho họ một hoài niệm, hoài niệm về những cơn mưa quê nhà.
  7. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ mùa đông!
    Nhớ những cơn gió se se luồn vào từng khe vải. Lại thèm được lang thang khắp phố cùng gió quá! Cũng nhớ một câu ai đó nhắc nhở "mùa lạnh nhớ mặc áo ấm vào nhé!" - đơn giản thôi nhưng thật ấm tình!

    Được maithydl sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 29/11/2006
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    xin báo cáo(2 chấm) iem đang nhớ Dalat wá (phẩy 1 cái) muốn đi Dalat ghê(chấm 1 cái) (viết hoa chữ đầu)Tiếc là không đi được lúc này (phẩy 1 cái) thế thì chờ đến Noel vậy (chấm 1 cái)
    xin hết ạ(chấm cảm 1 cái)

Chia sẻ trang này